Bàn luận

Có phải công chúa thì càng thiếu cảm xúc?

  Đọc trên Dân Trí thấy tin về Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ tới thành phố Cape Town để tham dự lễ công nhận danh thắng Núi Bàn vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (vịnh Hạ Long của Việt Nam cũng nằm trong danh sách […]

Ý kiến - Thảo luận

0:08 Tuesday,11.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Đọc cái comment của cao thanh son ở dưới thấy rất loser, kiểu như tôi  tuy xấu nhưng tôi giỏi và nhân hậu :D

19:41 Monday,10.12.2012

Đăng bởi:  cao thanh son

Đẹp bình thường nhưng vô học!

12:08 Monday,10.12.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Những hình ảnh như ở dưới đây thì ai cũng có thể bắt chước được, nhưng khi hành động không xuất phát từ tinh thần của người đó thì cũng sẽ trở thành lố bịch. Hãy thể tất cho em Nhã Kỳ, làm bình hoa di động (dù không đẹp lắm) cũng là cố gắng lắm rồi. Kể ra du lịch Việt Nam cũng xứng với hình ảnh của em Nhã Kỳ, đẹp mà sao khoác lên cái gì trông cũng không sang?.

11:17 Monday,10.12.2012

Đăng bởi:  Luna

Đại sứ du lịch mà thế này thì còn có ai muốn đến Việt Nam nữa :-(.

21:26 Sunday,9.12.2012

Đăng bởi:  Sương

nguyen bon đọc cmt của Kh. mà không hiểu thì dĩ nhiên cũng không hiểu bài này rồi.
Nếu cho nguyen bon làm đại sứ du lịch, mang quan điểm "tuy khác nhau nhưng vẫn là bạn tốt", thì thể nào cũng có ngày hóa trang hình heo Piglet (bạn của gấu Pooh) đến thăm một trường tiểu học Hồi giáo, và khi người ta ném đá cho thì sẽ ngơ ngác không hiểu vì sao.

20:52 Sunday,9.12.2012

Đăng bởi:  nguyen bon

Đọc bài  phần bình luận của KH, chẳng hiểu gì ! Nếu mà cứ dựa vào chiều cao này nọ mà chọn người thì khi các nhà lãng đạo nước ngoài đến nước ta thì chỉ có cử vật động viên bóng chuyền ra gặp mặt cho mấy ngài đó đỡ tủi thân thôi vì lãnh đạo nước ta lùn quá! 
vs vấn đề của Lý Nhã Kỳ mì nh thấy cũng chẳng có gì. trên quan điểm phận biệt chủng tộc thì khi cả thế giới chống lại điều bất công ấy việc LNK mặc một bộ váy trắng đến tham một nước da màu thì càng thể hiện dù chúng ta không cùng một màu da (theo bài viết  là màu váy) với nước bạn thì chúng ta và họ vẫn là những người bạn tốt của nhau! Chính cái thái độ -SÚP BƠ-SOI- như chủ bài viết mới là phân biệt chủng tộc và màu da thì có!

9:00 Sunday,9.12.2012

Đăng bởi:  Kh.

Một ví dụ về thiếu 'tế nhị' quốc tế:  khi Hà Nội họp thượng đỉnh Pháp thoại (1997), nhân viên ngoại giao tại sân bay để đón TT Gabon (Omar Bongo) là một viên chức cao 1m80 hay 1m90. Điều này có thể phù hợp với các nguyên thủ Pháp thoại nói chung, hay càng phù hợp với nguyên thủ Senegal (ông Abdoul Diouf cao 2m), nhưng trong trường hợp ông Bongo thì gần như là bất nhã. Vị này chuyên đi giày cao gót vì ở mức khiêm nhường 1m51.

(Ông này chưa kể riêng với Việt Nam lại có đôi phần hay nhiều phần ác cảm sẵn, do bà vợ ông từng phải lòng một hotboy mang hai dòng máu Việt-Phi châu, đến độ bỏ dinh ra đi. Ông đuổi theo đến tận khách sạn ở Pháp đập cửa phòng, tặng cho anh thợ sơn đa tài này (mang tên Robert Lương) một nắm bạc. Anh nhận hay không thì không rõ nhưng vẫn không buông tha phu nhân, và kết cuộc phải nhận đạn vào đầu tại Pháp một cách mờ ám.)

Trở lại viên chức đón ông tại Hà nội, chẳng hiểu có phải mang họ Lương nữa hay không thì là tràn ly nước đấy.

Bà Bongo sau khi ly dị, trở thành ca sĩ nổi tiếng quốc tế ở châu Phi (Patience Dabany). Ngày nào hết thời ở châu này, mong bà sang nước ta dự thi The Voice.

6:50 Sunday,9.12.2012

Đăng bởi:  Kh

Theo tôi thì cô này nên đi thăm nước 7 chú lùn

20:15 Saturday,8.12.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Em thấy em Nhàn (Nhã Kỳ) này kể cũng hơi lạ, mặt xinh, dáng đẹp mà sao nàng mặc cái gì trông cũng không sang, hay là...
 
Về chuyện nàng trang điểm nữa, sao trông cứ như là đang giấu sau tay quả táo độc vậy.
 
Hôm nay rỗi hơi, Soi cho mình đùa tí nhé.

15:34 Saturday,8.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Gái Việt mà như Kỳ là đẹp chứ Toàn. Bạn cứ yêu cầu cao quá...

15:19 Saturday,8.12.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Em thì lại khác cả hai anh, với em thì đã là người đẹp thì đi cũng đẹp, đứng cũng đẹp, có làm gì đi  nữa thì cũng vẫn đẹp hết.
Hiềm một nỗi trong trường hợp này, em Nhã Kỳ (cục) thì bỉ nhân chưa xếp được vào hàng dễ coi, vậy nên không quan tâm.

14:22 Saturday,8.12.2012

Đăng bởi:  phó đức tùng

Có vẻ bạn Cam Vũ hơi khắt khe với em Nhã Kỳ rồi. Lỗi là ở cái quốc gia muốn lấy gái đẹp làm đại sứ, chứ đâu phải lỗi tại em đâu. Đã phải lo mặc áo, bôi mặt hết cả hơi, còn cảm xúc đâu mà nghĩ đến da đen da đỏ. Chỉ có điểu đáng tiếc nhất là trông chưa thấy xinh đẹp lắm. Hay là nhiếp ảnh gia cũng là hoa hậu nào đó, nên chơi nhau chăng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả