Nhiếp ảnh

The Pink Choice - Nhưng tôi dị ứng với từ “Choice”

Trong bài The Pink Choice – Tôi chỉ cho rằng Maika đã không hiểu, tôi có viết: “Một yếu tố khiến tôi nghi ngờ rằng Maika không hiểu lắm về đề tài này là cái tựa “The Pink Choice” của series ảnh. Ai cũng biết Pink (màu hồng) hiện nay là màu của người đồng […]

Ý kiến - Thảo luận

12:37 Sunday,23.12.2012

Đăng bởi:  N.h.Phương Lan

Tôi thấy bộ ảnh của Maika xinh xắn, dễ chịu. Cái tên gọi chắc bàn thế cũng đủ rồi.

Nhưng tôi cũng thấy là khi bàn đến một bộ ảnh, ta nên ít nhiều xem xét nó trong tương quan với nền nhiếp ảnh (và cả điện ảnh nữa) ở nơi sở tại.

Trong một đất nước mà nền nhiếp ảnh vẫn chỉ là đèm đẹp, các vấn đề nóng nảy nhất của xã hội vẫn chưa được thể hiện một cách trực tiếp, rộng rãi, thì thói quen của các nhiếp ảnh gia cũng sẽ bị giới hạn theo, cho dù là họ chụp các bộ ảnh chỉ để cho vào ngăn kéo thôi, không in đâu cả.

Nhiếp ảnh chính thống Việt Nam hiện giờ vẫn là những ảnh chụp kiểu đơn lẻ, không có tính dự án, chỉ là sản phẩm của những ý nghĩ manh mún hoặc khung hình "ăn may". Chụp ảnh theo kiểu dự án dài hơi của Maika là rất hiếm. Mọi người góp ý nhưng cũng nên khuyến khích những gì hay ở bộ ảnh này.

Trong bộ ảnh này, tôi không thích những cảnh giường chiếu vì nói làm sao nhỉ, nó vừa che che đậy đậy lại vừa phô. Tôi thích những ảnh nói được nét đặc trưng của từng mối tình hơn. Ví dụ như cảnh người lớn tắm cho người nhỏ trong mối quan hệ đồng tính già-trẻ, thấy rất là ấm cúng và mình cứ mong quan hệ đó ơn Trời được kéo dài mãi... Mỗi cặp tình nhân đều có một đặc trưng, tiếc là điều này chưa được rõ trong ảnh của Maika, mới chỉ là chụp những người đồng tính sống với nhau thôi. Còn bản chất của mối quan hệ ấy (phù du hay là bền bỉ, bắt nạt hay là không bắt nạt...), thì không thấy hiện ra được, hoặc hiện ra rất mong manh. Chụp ảnh đám cưới thì không nói làm gì. Nhưng nếu đã chụp ảnh về một tình yêu thì nên lẩy ra được hồn cốt của tình yêu ấy.

Dù sao, giữa muôn ngàn ảnh ọt chụp thời nay vừa đẹp vừa giống nhau, được xem một bộ ảnh của Maika với cách làm việc có trách nhiệm, tôi cũng rất thích.

Cảm ơn Maika.
 

9:07 Sunday,23.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

À :D nói thêm một tí là bộ ảnh này còn phản cảm nữa cơ. Chính vì cứ chăm chăm chụp cảnh giường chiếu với bắt rận...nên vô tình đã đẩy người đồng tính nổi bật lên trong cộng đồng, đẩy họ ra xa hơn, khó mà hòa nhập được. Tác giả có nói là chia sẻ với người đồng tính. Sao mà phải chia sẻ? Họ có đau đớn hay mất mát gì à? Mà cứ cho là chia sẻ đi, thì cũng chỉ là bằng mồm, chứ xem ảnh thì thấy ngược lại. Thế nó mới khổ :D

8:18 Sunday,23.12.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Nói chung mình thấy bộ ảnh này cũng không có gì hay. Nói về góc chụp thì cũng có tí sắp đặt trau chuốt đấy (mình xem trên mạng chứ cũng không được đến xem triển lãm). Ngoài ra, hết, chả còn gì. Cuộc sống của người đồng tính cũng là cuộc sống của con người thôi. Cũng phải có giao tiếp xã hội, sinh hoạt gia đình, đi chợ, ăn cơm, đi ị..v..vv... Có phải lúc nào cũng cứ 2 người bên nhau, bắt rận cho nhau...mới thể hiện cuộc sống đồng tính đâu. Tóm lại là chẳng có gì đặc sắc và mới mẻ. Nhàm lắm. 

1:49 Sunday,23.12.2012

Đăng bởi:  Maika Elan

Cảm ơn JP vì một lần nữa lại cùng nhau đi sâu hơn về vấn đề này, mọi sự quan tâm của bạn đều là thiện ý, nên trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn.
Như trong chính lời trích dẫn của bạn ở đây, Maika đã từng trả lời bạn rằng: "... Choice’ trong Pink Choice ở đây mang nghĩa lựa chọn về cách sống và thể hiện bản thân mình; cụ thể hơn là lựa chọn cách sống sao cho đúng với giới tính của mình ..."
Nếu bạn bình tĩnh hơn một chút, thậm chí là... bớt tự mặc cảm hơn một chút (theo cảm nhận của riêng mình) thì bạn đã không hiểu ngay sang vấn đề SỐNG TỐT như ở đây. Mình nghĩ sống đúng với giới tính (hay với bất cứ thứ gì) CỦA MÌNH là một câu chuyện hoàn toàn khác, kể cả làm những điều chả phải là tốt trong mắt nhiều người - nhưng thế mới là chính mình, thế mới sướng cái thân, thì vẫn là một điều đáng quý. 
Đối với riêng những nhân vật trong ảnh của mình, điều mình trân quý nhất ở họ cũng chính là việc họ vô tư thể hiện bản thân mình, có sao thì khoe ra như thế, chứ không cần bày đặt sao cho đẹp hơn, lộng lẫy hơn hay ủy mị hơn để chứng tỏ một điều gì đó với người khác. 
Tuy nhiên, nói gì thì nói, bạn mua 1 cái áo, mặc lên người, còn có người thích người không thích, huống gì như mình, hơi hơi to mồm, bảo là làm cả một cái dự án dài cả năm. Mình cũng chưa từng quá kỳ vọng là Pink Choice có thể đem lại sự thay đổi gì to lớn, hay Pink Choice sẽ được nhiều người ủng hộ này nọ... nhưng mình nghĩ nó là dịp để mọi người có thể nói lên quan điểm của mình, nhân tiện, dù đồng cảm hay không. Mà đã nói về nó, thì tự nhiên người ta có ý thức tìm hiểu về vấn đề này một cách nghiêm túc, khoa học và đầy đủ hơn. 
Mà hơn nữa, nếu Maika đặt được một cái tên hòa nhã hơn, hay chăm chăm để viết được một cái Lời giới thiệu chỉn chu hơn, vừa lòng tất cả mọi người hơn thì chắc mình cũng nên làm nhà văn, chứ chẳng còn là Nhiếp ảnh gia, và cũng chẳng cần chụp ảnh để thể hiện những gì mà ngôn từ không thể giúp mình truyền đạt được nữa. 
Eo, thế thì chán chết :(( 
 

10:12 Saturday,22.12.2012

Đăng bởi: 

Bài viết hay. Nhưng qua đây mới thấy đấu tranh cho những nhóm thiểu số quả là khó, cũng phải ý tứ đủ. Thí dụ đấu tranh cho người Mông mà cứ đưa khẩu hiệu "Người Mông cũng giống người Kinh" thì là toi rồi. Tốt nhất là: "Mông là Mông. Để cho Mông được là Mông. Đừng khen Mông chỉ vì Mông giống Kinh".

9:59 Saturday,22.12.2012

Đăng bởi:  Trần Tiến

bạn điển hình cho những nhà bác học lỗi lạc thích bắt bẻ người khác, bạn nên được giải Nobel mới phải. Nếu Maika đã có ý kiến như thế, tức là chị ta hiểu, chứ nó không phụ thuộc vào việc bạn nghĩ gì, bạn hiểu vấn đề này tới đâu. Người xem người ta cũng sẽ hiểu theo ý tốt thôi chứ không thể cứ tiêu cực một cách lì lợm như bạn đâu. Thân. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả