Gẫm & Bình

Bài 4: Làm sao để có hạnh phúc... Nhìn từ nghệ thuật tạo hình

(Tiếp theo bài 1, bài 2, và bài 3) Có một lần tôi đi bộ ra ngoài sông bãi sông Hồng sáng sớm mùa đông để bơi, bơi xong có ngồi tập thở chút ít. Về, thấy người rỗng không và nhẹ bỗng thơ thới, nhìn mặt trời ửng, da trời xanh, phù sa đồng […]

Ý kiến - Thảo luận

22:00 Sunday,11.9.2016

Đăng bởi:  Ba Toác

"Bước lên cầu Long Biên vào phố, là thấy nặng trĩu cả người, thở dài vì sắp phải chui vào một đống nhà cửa người lúc nhúc xấu xí" đi qua cầu vài trăm mét, ở cái chố nay là bến xe bus, nhìn sang bên kia đường. Ở đó có những cái ngõ tối hun hút, thực ra không phải ngõ mà là một thứ lối vào hẹp, hai người đi ngược chiều chắc chắn chạm nhau. Ở phía trong ấy có những cái nhà từ thời Pháp, dĩ nhiên không phải biệt thự. Những cái nhà ấy thật khó tả, chúng như thuộc về thời người Pháp vừa chiếm Đông Dương làm thuộc địa. Chúng còn gọi cái ổ Tê- nác - đi - ê bằng cụ. Hugo, Balzac nếu tỉnh dậy, cầm lấy bút, chắc cũng khó lột tả được cái chốn nhầy nhầy ấy... Tôi tự hỏi mình là ma xó Hà Nội, chỗ nào cũng chui, vậy mà gần 60 mới chui và một xó như thế. Để bây giờ nhớ lại vẫn... rùng mình.

20:50 Sunday,11.9.2016

Đăng bởi:  Vũ Lâm

Cảm ơn bạn Lăn Tăn đã gửi đường linh bài của tác giả Lê Thành. Để tôi mở rộng tầm mắt.

15:49 Sunday,23.6.2013

Đăng bởi:  lăn tăn

Xin gửi tác giả Vũ Lâm bài này:
http://khampha.vn/toi/mai-cau-loi-rut-ruot-ca-me-thien-nhien-c8a92246.html
(cũng có ý về tình hòa hợp của thiên nhiên).
Xin gửi bạn Thái Lai Đức Trần bài này:
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/125183/vi-sao-viet-nam-hay-dung-top-xep-hang-hanh-phuc-.html
Vì "hạnh phúc là được thỏa mãn" chắc không đúng. Tks.
 

16:03 Friday,4.1.2013

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Hạnh Phúc của anh Vũ Lâm hướng Chân hướng Thiện hướng Mỹ. Thật đẹp và dễ chịu thay, đọc xong em cũng thấy lâng lâng! Hy vọng có nhiều bài thế này, chỉ cần nhẹ nhàng thôi! Người với người sống để yêu nhau việc chém giết để bọn chính trị nó làm còn hay gấp vạn mấy anh nghệ nhà mình he he !Cám ơn anh Vũ Lâm nhé. 

14:25 Friday,4.1.2013

Đăng bởi:  Thái Lai Đức Trần

Hạnh phúc là: được thỏa mãn... Ví dụ: Nghe bản nhạc sướng cái lỗ tai, đi mát xa sướng cái lỗ chân lông, nghe mọt lời tâng bốc thấy vui tai, ngắm một bức tranh đẹp , một cô gái đẹp thấy sướng cái lỗ mắt, ngửi một đóa hoa thơm thấy sướng lỗ mũi, và đang ngứa tai vớ được cái tăm bông. Tất cả những điều đó góp một phần lớn làm lên hạnh phúc. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả