Gẫm & Bình

Nghệ thuật đương đại dễ dàng vậy sao?

Tháng 12, Hà Nội có ba triển lãm nghệ thuật đương đại được “dân tình” trong giới kháo nhau từ lâu rằng phải đi xem, bởi đó là những dự án lớn, được chuẩn bị công phu. Người viết bài cũng không thể bỏ qua những sự kiện này. Nhưng sau nhiều lần trở đi […]

Ý kiến - Thảo luận

10:33 Friday,11.1.2013

Đăng bởi:  soloprint

Phong Vân có nhận xét tốt, tinh tế về những triển lãm trong thời gian qua!


Tôi có cảm giác các nghệ sỹ trong những sự kiện mà bài viết đề cập tới còn quá dễ dãi, thiếu kinh nghiệm, không có cảm xúc trong khi thực hiện nghệ thuật đương đại. Cái mà nghệ thuật cần mang lại cho công chúng chắc chắn không phải là những thứ cảm xúc giả, những ý tưởng lên gân, lên cốt, những thứ hóa giải bằng giá trị tiề bạc cùng với sự lãng phí thời gian. Theo tôi đó là những thứ thừa thãi của nghệ thuật, nó vô nghĩa với công chúng và là sai lầm của các tác giả. Xem ra chỉ có sự say mê không thôi thì chưa đủ để thực hiện một hành vi nghệ thuật chứ chưa nói gì đến tổ chức những triển lãm to tát đến thế!


Cảm ơn bài viết của tác giả Phong Vân! Nếu các tác giả nói trên bỏ đi sự phản ứng và lòng tự ái thì chắc chắn bài viết này sẽ là những góp ý tâm huyết và chân thành nhất!

0:25 Friday,4.1.2013

Đăng bởi:  LÝ VĂN TRÌU

Chị Phong Vân viết bốc...mả quá. Chị Phong Vân còn có một bài rất mới cũng trên TTVH về họa sĩ Trần Trọng Vũ về dạy làm Nghệ thuật đương đại ở trường Yết Kiêu. Sau cú này thì họa sĩ "vừa mừng vừa sợ," còn nhà trường ĐHMTVN thì hết Kiêu thật rồi.

9:22 Thursday,3.1.2013

Đăng bởi:  khanh

Nói gì thì nói chứ vẫn ủng hộ tất cả các dự án của nghệ sĩ, thà có làm còn để rút kinh nghiệm (chỉ sợ những tên không rút ra được cái gì mà tưởng là ngon), cứ để đứa con nó nhảy múa còn hơn ngồi một chổ rồi đi không được. Rồi thời gian sẽ chứng minh cái nào là bùn và cái nào là vàng. Cứ quăng lựu đạn khang đi rồi sẽ trúng....

21:54 Wednesday,2.1.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Quả là nghệ thuật đương đại không dễ!
Cái bức ảnh chụp Diệu Hà thổi bột mì đẹp nhỉ! :)

16:20 Wednesday,2.1.2013

Đăng bởi:  meo

Cứ cái đà này nghệ thuật đương đại chỉ cần trong phòng có chăn êm đệm ấm , điều hoà mát rượi, nhấm nháp đĩa hoa quả,' hút thuốc lá thơm, uống trà ướp hoa bưởi nằm trong màn tuyn ' nghĩ rồi  viết ra tin nhắn  rồi  gửi là xong.

15:41 Wednesday,2.1.2013

Đăng bởi:  vc art

Nhất chí với những nhận định của bài viết này, tại sao các tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam đương đại Việt Nam nhìn cứ... làm sao ấy.

14:45 Wednesday,2.1.2013

Đăng bởi:  khanh

Rất đồng ý với bài viết của tác giả.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả