Khác

Xem tranh trong “Made in Hanoi” nào!

  Hà Nội sau một thời gian rét khá dài, chiều ngày Chủ nhật, trời hửng nắng. Thời tiết có vẻ ấm lên đôi chút. Quả là một Chủ nhật lý tưởng cho việc đi đâu đó ngoài phố. Chả thế mà, còn sót buổi nào không thì chưa dám chắc, nhưng nhìn sơ đã […]

Ý kiến - Thảo luận

23:52 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Tui u ơ zưng mờ đánh giá tranh đầu tiên là phải đẹp và ấn tượng về thị giác do những yếu tố hội họa tạo nên. Sau đó mới nói chuyện ý nghĩa này nọ thông điệp này khác, tranh chứ không phải sách, xem chứ không phải nghe. Ở đây tui ưa tranh Vũ đức Trung, Phạm tuấn Tú và khắc gỗ Nguyễn thành Sơn. Tranh có gu, có nghề, có hồn.

15:13 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

 Nhưng hiểm nhất vẫn là tháp rùa của bạn Hiệp.

15:12 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Có lẽ một số khán giả chưa biết là thực dân Pháp đã từng để phiên bản nhỏ của Thần Tự Do ở trên nóc Tháp Rùa. Sau bị công chúng phản đối quá nên lại cẩu đi. http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/15854/noc-thap-rua-tung-co-tuong-than-tu-do-.html
Bạn Hiếu béo đã vẽ lại câu chuyện lịch sử này trong tranh.

11:38 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn/ 10

"Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười..."

10:48 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  mu gich

Xem bài này cộng với bài 13 người - 13 chất liệu, ngày 13 v.v.  thấy hú vía, vì chưa phải vái 13 thánh tông đồ của "tôn giáo" sành điệu kiểu lai căng.
Nhưng xem tranh Made in Hà Nội của một số vị râu tóc... chắc là made in thời bao cấp, đẻ ra a còng... thấy nhiều người Hà Nội trong tranh không có dáng dấp con Rồng cháu Tiên mấy, mà có hơi hướng Tây - Tàu.
Tranh Một ngày trên (Bờ) Hồ có vẻ đương đại, bỉ nhân nghĩ thầm, gợi nhớ tranh một họa sĩ Pháp vẽ về giao thông Hà Nội (vừa đi vừa trèo lên đầu nhau), nhưng Việt Nam hơn ông Pháp kia, vì diễn tả âm dương lẫn lộn. Sẽ không cho nhóc nhà tôi (teen) xem, kẻo nó là thứ "con hơn cha" về phương  diện thanh lịch... kịch (lịch kà lịch kịch). Xin phép không dẫn những thuật ngữ của chúng để bình các tranh như Thần tự do trên Tháp rùa (gợi nhớ câu thơ - dưới chân cò trắng ... cà cay, xin lỗi nhiều). 
Nhưng về đại cục, hảo, hảo à... Xin thực lòng cảm ơn, lao động nghệ thuật luôn đáng trọng.

10:13 Wednesday,16.1.2013

Đăng bởi:  candid

Nhìn là biết ngay tranh của họa sĩ Hà Nội vì tần suất Tháp rùa hơi bị nhiều. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả