Nghệ sĩ Việt Nam

Về 3 dự án cộng đồng
mà anh Trần Lương nhắc đến…

Trong bài “Muốn được tương tác thì phải có tương tác, từ cả hai”, anh Trần Lương có nhắc đến các dự án tương tác với cộng đồng như Mạo Khê, Phnom Penh, “Những giọt nước”… Mời các bạn xem qua một số hình ảnh về các dự án này. Một lúc nào đó, Soi […]

Ý kiến - Thảo luận

9:49 Tuesday,13.5.2014

Đăng bởi:  Phạm Ngọc Minh

Thoáng mà đã 13 năm rồi nhỉ ! Nhìn lại những hình ảnh đợt các họa sĩ ở vùng than Mạo khê thấy xúc động quá. Chúc các thành viên  sức khỏe và sức sáng tạo !

23:47 Sunday,20.1.2013

Đăng bởi:  Tò mò

U kìa Beer


Các Cụ sao lại lôi chuyện riêng tư của người khác ra đây trong khi tranh luận thế? Mà chuyện từ mười năm trước vưỡn kể lể a?

23:46 Sunday,20.1.2013

Đăng bởi:  Beer C C

Ok Hoàng. Tôi thấy đúng là không nên nói qua lại ở đây, rất không lịch sự. Đây đang là bài viết về các dự án, không phải chỗ để nhăng cuội.
Tôi cũng vì bột phát thấy chướng mắt mà vào cmt đôi lời vậy thôi.  Bởi  rất ngại những chuyện ngớ ngẩn. Đôi co với cậu - vốn đã là một việc hết sức  ngớ ngẩn rồi, lại không đúng chỗ nữa thì tôi không thể để cái tên tôi ra đây được.
Làm người khó, anh hùng bàn phím hay Nhạc Bất Quần đều dễ! Nói vậy là cậu hiểu.
Chào thân ái và quyết thắng. 
 

23:13 Sunday,20.1.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Beer các... Cụ àh! Anh chưa đủ tuổi để làm phiền em, anh còn không đủ tư cách để nói em vì anh không nói tên anh khi mà anh biết tiểu sử em ghế quá!
Em chỉ dạy anh một câu thôi nhé! điều đầu tiên của một thằng ngườii chứ không chỉ thằng nghệ là: dám nói, dám làm thì dám chấp nhận.
anh không khiến em nói thêm vì anh là đồ... hèn! ném đá giấu tay. :)) 

22:21 Sunday,20.1.2013

Đăng bởi:  Beer Các Cụ

Hoàng Gà thân mến.

Thế nào gọi là có tư tưởng? Thằng nghệ bộc lộ cái tư tưởng của mình qua thực hành, hay phải nói nhăng cuội về cái của khỉ ngược xuôi gì đó thì gọi là có tư tưởng???

Chú nói chú sai hay dốt cũng chưa đúng, mà chuẩn chỉ thì với chú nên gọi đúng từ là nghệ sỹ cải lương, pha thêm cái ranh vặt của người Việt. Trong nghệ thuật thì cách tốt nhất để bộc lộ mình là qua thực hành, qua công việc cụ tỉ. Nhìn cái thằng nghệ làm, người ta thấy kiến văn, cốt cách của nó, không phải tiểu xảo, ranh vặt hay la lối vờ vịt chứng tỏ lọ chai mà được.

Nếu có thực tài, ngậm miệng lại làm, người đời tự khắc đánh giá đúng.

Trước khi là củ nghệ, phải là một thằng người trưởng thành. Người trưởng thành là người biết nghĩ, không ăn cháo rồi đá bát được. Tôi biết câu chuyện mười năm trước khi có thằng bé được người ta dạy dỗ từ lúc còn ngô nghê, trao cho nó cơ hội. Và giờ nó quay lại dùng chính người ta để vờ vịt la lối một cách An Nam tiểu xảo.

Lời khuyên cho chú là nên làm việc nhiều hơn, làm nghệ sỹ tử tế thì khó, Nhạc Bất Quần thì xứ ta nhiều quá rồi.

8:02 Sunday,20.1.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Tui thấy bạn Xuân Hoàng nói khá có lý đấy

23:45 Saturday,19.1.2013

Đăng bởi:  Sương

Sao lại gọi đây là những dự án có tương tácỉ? Mặc dù lý thú và có ích cho sáng tác đấy, nhưng mình thấy giống những cuộc đi thực tế của câu lạc bộ họa sĩ trẻ, trong lúc đi thì có giao lưu, khi chia tay có bài thu hoạch. 


Trong bài trả lời, chưa thấy anh Trần Lương đưa ra được câu trả lời mà mình mong muốn. Một vài cách tương tác làm démo cho Phương Vẹt hiểu cũng không hỉ? Mấy yêu cầu của anh Tùng về đưa thí dụ tương tác cũng không có luôn...


Thế là sao? Mình không hiểu...

22:48 Saturday,19.1.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Nếu nhìn rộng thì toàn bộ nền mỹ thuật thế giới gom lại hiện nay là một khối, cứ cho là khối vàng đi. Toàn bộ nền mỹ thuật Trung Hoa hay Nhật Bản bây giờ cũng chỉ là một khối, tạm coi là khối đồng… Và, nền Mỹ thuật Việt Nam gom lại ngày nay thành những con bươm bướm, mà những con bươm bướm thì có thể tương tác nhưng lại có thể bay.


Anh Lương cũng tạo ra một số những con bươm bướm, và vì là bươm bướm, anh Lương không tạo ra khối vàng, đồng hay kim cương vì anh không có tư tưởng. Việt Nam không có nền tảng tư tưởng gì cả, mà tư tưởng là căn cốt. Anh Lương không có tư tuởng vì anh không có cái căn cốt ấy. Cứ ngẫm mà thấy, tất cả các quốc gia mà ở đó nghệ thuật phát triển đều có một nền tảng tư tưởng sẵn có được xây nên bởi những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn. Phương Tây thì không nói làm gì, phương Đông thì có Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ.


Tôi không tin cái thứ hô hào tương tác ở đất nước này với ý tưởng bươm bướm và bởi những con người bươm bướm hay những ai đi theo bươm bướm lại có thể tạo nên cái gì hay ho cả.


Tôi tin những cá nhân và tôi đang tin vài người mà tôi biết, họ không cần đón máy chụp hình. Việt Nam có thể bắt đầu có tư tưỏng, và những người được hưởng lợi là thế hệ kế cận sau này, bởi nhưng người bây giờ đang tâm huyết âm thầm mà thành cha chú tình hoa. Con cháu làm sao tốt màu, lâu bền  khi cha chú xu thời, danh hão?  Mong không còn cảnh chưa xây đã xập, hy vọng thế  nhưng còn tuỳ thời, mà vận nước thì to hơn.


Vậy tư tưởng là gì khi mà tôi nói nó cần thiết đến thế? Tư tưởng là tạo ra một khối khác với những khối đã có. Sao lại là khối? Khối là một hình mà phải tưởng tuợng bằng không gian mới thấy, hiểu đến thế và đi mà tìm.


Tôi mạnh mồm nói thế, kiểu nhà quê nông thôn Bắc Ninh, mong anh Lương và các bạn thống cảm nếu có chỗ nào sai và dốt.Tôi là người đã làm và sống với rất nhiều bươm bướm, thậm chí còn có sắp đặt bướm “Kén”! Và tôi biết chán bươm bướm! Bây giờ, thân ái!


Nguyễn Xuân Hoàng

19:58 Saturday,19.1.2013

Đăng bởi:  admin

@ Phó Đức Tùng: Cứ xem sơ bộ trước thế đã đi Tùng. Tùng thông minh mà, hiểu được sơ lược cái gì là cái gì mà. Tuần sau Soi sẽ bắt đầu post lên chi tiết tiến hành của từng dự án một - với điều kiện anh Trần Lương có thời gian để soạn tư liệu :-)


Sơ sơ trước thế đã Tùng nhé, vì nhân mấy cái tên các dự án anh Lương nhắc tới trong bài mà Soi đưa bài này lên thôi, còn từng dự án thì có nhiều hình và text hơn, phải đợi một chút nhé.

19:39 Saturday,19.1.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

soi ơi, giới thiệu thế này thì chả hiểu đầu đuôi các dự án ra sao cả.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả