Đi & Ở

Cuộc sống ở Nhật Bản

Rào trước Viết bài này, tôi không hề có ý định nói về cuộc sống của người Việt Nam nói chung tại Nhật. Tôi chỉ nêu nhận xét chủ quan của riêng tôi đối với những điều tai nghe mắt thấy tác động trực tiếp đến cuộc sống của cá nhân và gia đình tôi […]

Ý kiến - Thảo luận

23:24 Monday,11.2.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Một trong những nguyên nhân đưa đến sự phát triển thần kỳ của nước Nhật sau chiếnn tranh là nước Nhật đã có được một bản Hiến pháp cực kỳ dân chủ ngay từ năm 1946 và họ chấp hành rất nghiêm chỉnh bản Hiến pháp đó không thay đổi một chữ từ đó tới giờ.
Nhân dịp toàn dân Việt đang tham gia góp ý kiến để sửa đổi hoặc xây dựng một bản hiến pháp mới xin mời xem bản hiến pháp của nước Nhật hiện đại đã được viết ra như thê nào tại đây.

18:41 Wednesday,30.1.2013

Đăng bởi:  lê trung

Nghĩ mà buồn ... Hy vọng Nước Việt ta sẽ dần học được tinh hoa của nước nhật, trước hết là tinh thần phục vụ mà đầu tiên là từ các cửa hàng - Cty kinh doanh rồi tới các Cơ quan công quyền.

23:54 Saturday,26.1.2013

Đăng bởi:  Larom

Xã hội Nhật họ giỏi ở chỗ là có  "Quy tắc đúng"  cho dù không có tài năng gì nhưng chỉ cần muốn làm và theo "Cách" của xã hội Nhật thì "Không thành công cũng thành nhân". 

17:36 Saturday,26.1.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Nghe mọi thứ đều đẹp quá...  mà không biết ở Nhật có phân biệt chủng tộc không nhỉ? tức là họ có gì đó phân biệt giữa người Nhật và người các nước khác không? Cảm ơn anh về bài viết và trả lời (nếu có).

15:30 Friday,25.1.2013

Đăng bởi:  Phương

Đồng ý với ý kiến của bạn Nghiêm Toàn. Mình rất yêu thích đất nước Nhật Bản và hay tìm hiểu về văn hóa của họ, nhất là về văn học,nghệ thuật. Nhưng đọc văn học hiện đại thì mình không thấy các tác giả miêu tả đất nước họ như một "thiên đường hạ giới" giống bài viết đâu:/. Ở thời nào mà văn học chẳng là tấm gương phản ánh xã hội:P. Còn vấn đề về giới trẻ Nhật nữa, rất nhiều chuyện để bàn.

23:31 Thursday,24.1.2013

Đăng bởi:  fr3sh3r

không hiểu sao mình rất thích đất nước Nhật Bản,chỉ có thế thôi :D

13:58 Wednesday,23.1.2013

Đăng bởi:  Vạn lần hơn

"Năm năm đi Tây không bằng một Giây đi Nhật,
Một Giây đi Nhật không bằng một "Khật" quê nhà"
 bác Đăng đi Nhật 15 năm, vị chi là hàng ngàn năm đi Tây, sướng quá rồi còn zì. nhất là ở Nhật lại có nhiều nữ nhân viên depato thế kia, hèn chi...

12:09 Wednesday,23.1.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Rất thích bài viết của anh, dù không mới nhưng rất chi tiết. Nghe cái câu: “Mình thật sự cảm thấy mình là một con người với ý nghĩa đầy đủ của nó”  mà cảm thấy chạnh lòng kinh khủng.
 
Chỉ có điều băn khoăn là bài viết của anh thật sự hơi thiếu màu sắc, có thể do anh không có điều kiện tiếp xúc với những góc khác, khuất tối trong đời sống ở Nhật, mà em nghĩ, ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều có.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả