Đi & Ở

“Nhưng mà, đầm nó có đẹp không?”

Cô bạn ở miền Đông Paris của tôi chưa có chồng. Cô này lại đầm. Ờ, có thế chứ, đi Tây thì phải có đầm, vậy mới ra ký sự. Để tránh cái nôn nao của người đọc, tôi xin đề cập thẳng đến chuyện này. Đúng ra thì đây là việc tôi phải làm […]

Ý kiến - Thảo luận

15:24 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  Đầm

Một cô đầm đang ở trên giường với bồ thì nghe tiếng chồng về đang mở cửa. Cô vội bắt chàng bồ đứng vào góc nhà, đổ dầu oliu lên người chàng rồi đổ tiếp phấn rôm trắng xóa lên: "Đứng im, đừng động đậy."

"Cái gì thế này?" chồng hỏi khi bước vào phòng.
 
"Bức tượng em mới mua đấy. Nhà hàng xóm mới mua một bức, em thích quá nên cũng mua một bức cho nhà mình." Vợ trả lời.
 
Chồng không nói gì. Hai vợ chồng lên giường đi ngủ.
 
Khoảng 2 giờ sáng chồng tỉnh dậy, vào bếp, một lát sau quay lại tay cầm một cái bánh kẹp thịt và một lon bia.
 
"Này," chồng nói với bức tượng, "Ăn đi mày. Tao cũng đã đứng 2 ngày như thế này ở nhà thằng hàng xóm mà chẳng đứa nào cho tao ăn gì cả."  
 
 

10:42 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi: 

... văn phong của Đỗ Khiêm điềm đạm, bài này lại duyên dáng, mình thích!

9:04 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  admin

@Candid: Đỗ Kh. còn cuốn "Góp nhặt Đông Tây" in ở Nhà xuất bản Trẻ, về các vấn đề quốc tế, đọc rất là vui. Đỗ Khiêm cũng chính là Sáng Ánh, phụ trách mục hí họa quốc tế trên Soi đấy. Tuy nhiên Sáng Ánh rất lười, lâu lâu mới cười.

9:01 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  admin

Thông ơi,
Soi mở thêm mục "Đi & Ở", nên các bài thế này sẽ vào trong mục ấy. Tiêu chí của mục này là "Vui, thật" bổ ích", làm sao để họa sĩ mình đọc xong thì không bổ ngang cũng bổ dọc. "Kiểu gì cũng tốt cho tranh" :-)
Ảnh trong bài này toàn của các ông kễnh nhiếp ảnh Pháp đấy. Các cô trong ảnh cũng đầm cả. Bọn mình cũng thấy giới thiệu ảnh riêng ra thì nhiều khi người đọc không thấy hết cái hay của ảnh, nhưng đi kèm một bài viết cùng nội dung thì sẽ tốt hơn.
Cảm ơn Thông.

8:38 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  candid

Những bài viết của bác Đỗ Kh viết rất hay và dí dỏm, rất nhiều trang đã giới thiệu các bài viết của bác.

7:41 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bài viết chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, trừ mấy cái ảnh, nhưng mà hợp với nghệ sĩ. Các củ nghệ nhà ta cũng thích buôn bán mấy cái chuyện này. Gì thì nói, giới nghệ ở Hà Nội cũng được tiếp xúc nhiều với Tây hơn khối ngành nghề khác.
Tôi cũng có nhiều bạn dân Pháp, thấy một điểm chung của họ là càng trẻ thì càng phàn nàn nhiều, hình như là tính cách của thế hệ. Và điểm chung giữa người Pháp và người Việt là luôn luôn đến muộn.
Cám ơn bài viết.

6:08 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  Trần Minh

Bài viết rất hay, cám ơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả