Chiếu phim

Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng...

Hôm nay đã nhận được báo cáo doanh thu ba ngày đầu tiên (là ba ngày quan trọng nhất) của phim Đường Đua. Kết quả là… thua xa phim ma Thái Lan rồi. Ở các rạp nhà như Galaxy, BHD hay thậm chí Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thì tốt, nhưng các rạp “ngoại” […]

Ý kiến - Thảo luận

1:55 Sunday,5.10.2014

Đăng bởi:  Anh Ngọc

Chiều tối cuối tuần, mình dành vài tiếng đọc cuốn tiểu thuyết Lâu đài bay của Pháp sư Howl (Diana Wynne Jones), rồi lang thang trên mạng đọc 1 loạt review về bộ phim hoạt hình này, về đạo diễn Hayao Miyazaki tình cờ dẫn dắt qua mấy chục bài bài khen chê đánh giá bình luận phim Việt Nam như Lửa Phật, Bụi Đời Chợ Lớn, Hiệp sĩ mù trên các trang web/blog và nãy giờ đọc trên soi cũng hơn 20 bài, nhưng tới phim đường đua của vợ chồng Nguyễn Thanh Sơn-Hồng Ánh thì chịu hết nổi viết comment vài dòng gửi SOI.
Từ nhỏ đã quen xem phim Hong Kong, sau này tới phim Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, … thì việc coi hết 1 phim điện ảnh Việt Nam hay 1 tập phim truyền hình Việt Nam quả là cực hình bởi những dàn dựng ngô nghê, bối cảnh trang phục cẩu thả, lời thoại sáo rỗng vô duyên. Điểm yếu lớn nhất của phim Việt là lời thoại bởi một vài phim có cốt truyện khá ổn thì lời thoại cũng vẫn cứng ngắt, sách vở giáo điều phi thực tế. Mà theo mình biết trong số hàng trăm kinh phí tạo nên 1 bộ phim thì lời thoại trong kịch bản là phần chi phí thuộc loại ít hao tốn nhất. Bởi vậy các nhà làm phim, đạo diễn cứ đem con số ngân sách làm phim ra hù khán giả chẳng tác dụng gì. Nãy giờ nói lan man quay lại vấn đề mình muốn nói ở đây là thực sự RẤT THẤT VỌNG về bộ phim Hồng Ánh đứng ra sản xuất. Đường đua vẫn tiếp tục đi vào lối mòn cũ rích vô giá trị của những phim Việt khác chỉ xoay quanh đĩ điếm, giới tính, bạo lực. Từ lúc được xem những bộ phim kinh phí thấp như Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường - Children Of Heaven của điện ảnh Iran có thể thấy rõ tư duy lười biếng, ăn xổi ở thì, nông cạn của điện ảnh Việt Nam. (Nếu có thể đọc bài Điện ảnh của ta ơi hãy xem phim Iran của Hồ Anh Thái trong cuốn Salam chào xứ Ba tư sẽ hiểu rõ hơn và thấy xấu hổ hơn)
Nói tóm lại phim hay hoặc dở vấn đề chính nằm ở tư duy và năng lực của ekip làm phim chứ không phải do thiếu kinh phí bởi có đưa cho đạo diễn Việt Nam số tiền khổng lồ vài mươi triệu USD thì phim họ làm ra cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với bây giờ.

12:02 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Ngọc Hà: Cmt của Hà sẽ lên thành bài nhé. Bài sẽ có tên: "Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua". Bài lên vào sáng mai nhé. Cảm ơn bạn.

12:00 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Nam: Xin lỗi nhé :-). Sửa lại rồi đấy Nam nhé.

11:52 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  Trần Hoàng Nam

Cảm ơn SOI, mà hình như ghi nhầm tên mình, híc híc. 

11:39 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Trần Hoàng Nam: cmt của bạn đã lên thành bài riêng. Bài có tên: "Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về doanh thu?" Cảm ơn bạn.

10:24 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  Phúc

Phim Việt Nam tẻo là phải, toàn những người không xem mà nói nhiều, rồi nói về sao mình lại không đi xem như một cách chứng tỏ ta thuộc đằng cấp khác.
Túm lại, chỉ chuyên dùng hàng ngoại, không bao giờ dùng hàng nội thì đừng có xía vào bình luận hàng nội. Chưa dùng chưa nói, đừng có quy chụp cái nào cũng như cái nào một khi vợ mình là vợ nội, con mình là con nội.

10:19 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  TNXP

Túm lại, các bác đã xem rồi xin hỏi bọn trẻ ranh chúng tôi có nên đi xem hay là ở nhà mở Oggy đây? Làm ơn cho 500đ lời khuyên đi các bác. Đang băn khoăn hết cả sức.

8:29 Friday,2.8.2013

Đăng bởi:  huy hoàng

Tui nghĩ, ta không nên nhìn vào những lỗi nhỏ mà đánh giá nguyên tác phẩm. Ta cần tôn trọng những người có tâm huyết vào tác phẩm của họ, vì bây giờ những người như vậy rất ít trong điện ảnh Việt Nam (có tâm huyết thì không có trình độ, có trình độ thì không có tâm huyết, thậm chí không có trình độ lẫn tâm huyết luôn). Bất cứ tác phẩm nào cũng cần phải có thời gian để mài dũa làm cho nó đẹp hơn. Phim hay là phim có thể chạm vào trái tim của khán giả. Nếu ta có thể giúp cho nó đẹp hơn nữa, hay hơn nữa mới là điều đáng quý.

19:40 Thursday,1.8.2013

Đăng bởi:  Hoàng Thủy

Bạn: Này bà, sao tôi hông có hiểu tại sao tự dưng cái bà già đó lại nhảy ra rồi cởi áo đòi bán dâm cho thằng cướp đó? Là sao, có ý gì?
Me: Ờ, thì chắc là đạo diễn muốn phác họa lại cuộc sống của những người đó, giới đó. Còn tại sao chọn chi tiết đó thì tui cũng hổng có hiểu.
Bạn: Còn cái thằng cướp đó, tự dưng cởi quần tính hiếp xác chết, là sao, có nghĩa gì?
Me: À, thì chắc là biên kịch đạo diễn muốn mô phỏng lại, lên án một cái loại bệnh về tình dục, hãm xác chết chẳng hạn. 
Bạn:???
Bạn: Bà, tôi thấy người ta khen quá trời trên mạng, giờ tôi muốn chê, mà tôi lo người ta buồn. Mà có kỳ hông, ai cũng khen, tôi chê có kỳ hông ta?
Me: Đâu, cũng có người chê mà. Nhưng giờ muốn viết gì, nói gì, kể gì tôi cũng không làm được.
Bạn: Sao, sao?
Me: Tại tôi ngủ mất tiêu!Dù sao thì cũng đã mua vé đi xem, không thỏa, mất thời gian, không được giải trí nhưng cũng không có gì là vô ích, vì với 65 ngàn mà trở nên một người có tâm với điện ảnh nước nhà thì cũng...được. Được

23:08 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  admin

Soi đề nghị các bạn không nên dùng nhiều nick khác nhau để cmt cùng một nội dung, cốt tạo ra cảm giác có một cộng đồng cùng chê phim Đường Đua nhé. Một ý kiến mà có lý thì sức nặng cũng lớn lắm rồi, không cần phải làm thế kia, vừa rối, vừa không được sòng phẳng lắm đâu các bạn nhé. Các cmt như thế Soi không đưa lên nữa đâu.

14:27 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Jenny Phương

Nghe báo chí khen quá nên ráng phá lệ không bao giờ xem phim Việt để lết thân già đến rạp xem Đường Đua, xung quanh có đúng 3 khách khác, xem xong mới thấy khán giả Việt thông minh hơn mình, không đi xem là đúng. Trời ơi phim gì mà dở phát sợ, lại còn lên gân lên cốt, con người giết nhau như ngóe mà chẳng vì lí do gì hết trơn, hoặc vì những lí do nhỏ xíu, lãng xoẹt,... diễn viên thì đóng non quá. Buồn cho điện ảnh Việt Nam quá. 

12:08 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Phúc Bình

Chê Đường Đua thì không nỡ chê, vì thấy hai vợ chồng nhà sản xuất và làm PR cho phim đều có vẻ rất nhiệt tình với bạn bè và với phim của mình (tất nhiên, phim mình vợ người mà). Nhưng khen thì cũng khó khen quá, vì quả tình là nó không hay. Tôi thấy còn dở hơn "Cát Nóng" của anh Lê Hoàng. Dở lắm. 
 
Có thể do chọn diễn viên đã sai. Phạm Anh Khoa không có tố chất của diễn viên, nhìn anh đóng cừ tồi tội, không tỏa sáng được. Vai của Nhan Phúc Vinh thì đóng quá trẻ con, đáng lẽ phải chọn diễn viên khác già dặn và làm chủ được vai diễn, chứ xem Nhan Phúc Vinh diễn, khán giả cứ nín thở vì sợ ảnh làm gì quá,... các diễn viên khác đều có phần gượng gạo với vai diễn, có thể do đạo diễn còn chưa nhiều kinh nghiệm chỉ đạo diễn xuất... mọi người cũng nói nhiều về sự thiếu logic, chi tiết làm kém, nhạc hay nhưng không ăn nhập với phim,... nhưng nói cho cùng thì vợ chồng Thanh Sơn - Hồng Ánh cũng đã cố gắng nhiều. Hãy cho họ một vài cơ hội sửa sai, làm các phim khác tốt hơn, họ còn trẻ mà. Những đứa con sau này của họ hẳn sẽ tốt hơn. 
 
Phim Việt đang khó khăn nên các nhà báo có ý ủng hộ cho Đường Đua, khen cũng hơi quá, nhưng khen đến thế mà khán giả còn chẳng thèm đi xem, thì lại là một vấn đề khác: PHẢI CHĂNG BÁO CHÍ BÂY GIỜ ĐÃ ĐÁNH MẤT LÒNG TIN CỦA ĐỘC GIẢ? 

11:50 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Mêđámđông

Sau lời kêu gọi này, hôm qua, nghe bảo Đường đua bất ngờ hot vé lắm. Cả hệ thống Galaxy và Lotte đều kín rạp. Mừng cho Thanh Sơn và Ánh. Lượng người yêu điện ảnh, ủng hộ điện ảnh trẻ xem ra cũng nhiều, chẳng kém gì lượng khán giả đến rạp chỉ vì lý do phim... đông khách.
Phim đông khách rồi không biết có tạo ra hiệu ứng tiếp theo không. Mấy ngày tới không biết sao nữa? Hồi hộp chờ đợi.

11:28 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Yoona

Phim Đường Đua đã dở rồi. Người khác phê bình góp ý thì lại bảo là có ý nói xấu, chê bai. Nhiều khi mình rất bức xúc. Nhiều comment phê bình phim trên FaceBook Đường Đua đưa ra rất chính xác nhưng lại bị ad xóa hết, chỉ để lại những comment tốt thôi. Phim thì có nội dung tào lao, dẫn dắt truyện cũng dở, tình tiết cũng kém, mâu thuẫn thì chẳng đi đến đâu. Rồi lại còn giết người vô tội vạ. Hỏi thử phim ấy để chiếu rạp có phải quá đáng lắm không?

9:42 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Đùa Dương

Lại một ông theo "Thuyết Âm Mưu"! Người ta chê phim Đường Đua ầm cả mạng lên kia kìa, hàng chục người có danh phận rõ ràng trên facebook ai cũng than là dại quá, đi xem cái phim chẳng ra cái gì cả. Nhóm làm phim Đường Đua cứ diễn cái trò không chịu tiếp thu phê bình, ai phê bình gì cũng chụp mũ người ta là... kẻ thù, đối thủ, ác ý,... đậm mùi văn hóa VN thế này thì chẳng bao giờ khá được đâu. 

9:17 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Đông Chu

Thật là mắc cười tôi mới được tin nội gián là các nhân vật chê Đường Đua thậm tệ trong nhiều diễn đàn (và cả trên Soi nữa) là cùng một công ty từng làm ra một cái phim hồi đó bị Thanh Sơn chê.

Công ty đó mấy hôm trước có một buổi họp triển khai nhanh trong bộ phận truyền thông (gồm 2 nữ 1 nam ạ), ra lệnh tấn công lại phim Đường Đua, trả thù máu :-).

Tên bộ phim mà Thanh Sơn hồi đó chê là gì? Thưa các bạn là các bạn cứ lục lại các bài mà Thanh Sơn chê, phim nào mà các vị này không nhắc tới trong cmt chính là phim ấy - sản phẩm của công ty các vị ấy làm.

Tấn công kiểu này tội nghiệp ghê! Dơ dáy.

9:08 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Đùa Dương

Bạn nào nói phim hay là có doanh thu thấp nghe thật tức cười quá đi. Nói như bạn chắc có lẽ "Cát Nóng" của Lê Hoàng là... siêu phẩm điện ảnh hàng đầu thế giới! Ví von như bạn cũng giống như bảo ông Napoleon lùn, nên tôi cũng vĩ đại như ông ấy vì tôi cũng lùn!  
 
Phim Đường Đua, do nghe nhà báo quảng cáo quá hớp, nên quả là tui có đi xem, và nói thật là tôi và đám bạn đi cùng thấy nó vô cùng dở, nhảm nhí. Làm phim hết sức nghiệp dư nữa, nguyên đoạn đầu phim làm công phu mà vô nghĩa vì nhân vật trong đó sau này mất tăm, không liên quan gì đến phim. Các vai diễn đều không tới, nhạc làm cho sướng ông viết nhạc chứ không có liên quan đến phim... Cái kết thì ngô nghê, không hiểu gì hết trơn. 
 
Đúng là ngồi buồn làm gì thì làm chứ đừng có... vào rạp xem phim nước mình. Bác Trần Đăng Khoa nói đúng lắm!

0:01 Wednesday,31.7.2013

Đăng bởi:  Cường

@ Hoang Lan 84: Thế Mr. Bean, Gerard Depardieu có đẹp trai không? Tôi cũng không có hứng đi xem phim này lắm nhưng sau khi xem các comment vớ vẩn của bạn thì tôi quyết sẽ đi xem.

23:56 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  yuri

Phim Đường Đua thực sự rất dở. Mình đã từng đi xem rồi. Vào rạp vắng tanh trên dưới chục người. Phim xem thì chán, đấm đá thì nhạt, cảnh quay lúc sáng lúc tối, nội dung phim thì tào lao. Đầu tiên là mình không hiểu vì sao anh Lộc lại nợ nần, rồi chỉ vì số nợ 200 triệu ấy mà anh Trùm vác cả đám anh em lên để nói chuyện với bố người ta. Sau đó anh Lộc bắn chết 2 anh CSGT, trong đó có 1 anh vừa đi đá xong. Rồi lại bắn tiếp 2 mẹ con nhà bán xăng kiêm bán dâm. Tình tiết, mâu thuẫn trong bộ phim cuối cùng chẳng đâu vào đâu mà lại còn giết người như ngóe. Xem xong bộ phim thấy mình tốn thời gian và tiền một cách oan uổng

18:55 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Huy Tí

Mình thực sự thấy Đường Đua là một phim hay. Phim gọn gàng, tiết tấu nhanh. Bạn nào coi Reservoir Dog rồi mà thích thì sẽ thích Đường Đua. Phim không cần đàn bà ưỡn ẹo, hay diễn viên nam mà mặt như gái (kiểu Hàn Quốc). Bản thân mình xem thấy cuốn hút.


Nếu căn cứ vào số người đến rạp để nói đó là phim dở thì chắc các phim hài nhảm phải là siêu phẩm nghệ thuật rồi. Phim chiếu ở nước mình cả phim ngoại lẫn phim nội đều chung số phận. Như phim về M.Monroe hay vô cùng mà rạp cũng vắng tanh. Hoặc "Sống trong Sợ hãi" cũng rất hay mà không ai đi xem. Dĩ nhiên mình nói hay đây là cảm quan của riêng mình, mình không nói một cách chung chung cho tất cả mọi người, nhưng Đường Đua xứng đáng là một phim mà Việt Nam có thể tự hào là không bị tụt lại so với phim trong khu vực, thí dụ phim Thái chẳng hạn (Thái có một phim về băng đảng cũng rất hay, hình như Taboo thì phải?)


Mình nghĩ các bạn trẻ nào có ước mơ được đóng phim thì rất nên đi xem Đường Đua. Nó sẽ làm cho các bạn lên tinh thần, cảm thấy không cần phải rất đẹp, phải rất ngầu mới thành diễn viên được. Quan trọng là tố chất diễn viên có trong người, được khơi gợi đúng cách. Mình rất phục người nào edit phim này. Cắt cảnh hay, tiết tấu tuyệt vời.


Thực là một bộ phim nên xem nếu bạn muốn làm phim tại Việt Nam. Đúng là thời lượng chỉ thế là vừa, 90 phút, dài quá không thích hợp.
 

18:40 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Kenny

Tôi cũng thấy cái phim Đường đua này có gì đặc biệt đâu mà báo chí ầm ĩ làm vậy, hôm nay đi coi ở Megastar Hùng Vương, xung quanh vắng ngắt, chừng 10 người à. Mà coi xong thấy chẳng ai có vẻ gì hào hứng, hai cô cậu sinh viên ngồi gần tôi còn kêu phỉm nhảm quá. Tôi thì thấy cũng tàm tạm, coi ủng hộ phim Việt thôi, mà chắc lần này là lần chót.


Ai không tin điện Megastar hỏi.

18:12 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Trần Anh Dũng

Phim Đường Đua dở, câu chuyện cũ rích, cách làm thì lai căng của Mỹ. Nhiều đoạn xử lý ánh sáng bị lỗi, làm các chi tiết cũng vụng về. Nói chung cũng chỉ là một phim Việt bình thường, hết sức bình thường, khen cũng sai mà chê quá thì cũng chả đúng. 

16:56 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  thao

Mình thích Chuyện của Pao, Gái nhảy thì xin lỗi không dám comment. Nhưng xin nói thật lòng, phim Những Thiên thần áo trắng của Lê Hoàng là một thảm họa. Bạn đã xem chưa? 

16:48 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  thao

Mình thấy phim tuy còn 1 số sạn, nhưng nhìn chung TỐT, đề cập đến những đề tài khó (đủ khiến cho người xem phải suy nghĩ về một vấn đề thời sự, chứ không đơn thuần là bạo lực), có sự đầu tư nghiêm túc, tôn trọng khán giả - điều này quan trọng.


Một bộ phim thì cũng như tác phẩm nghệ thuật, khen chê là chuyện bình thường, nghe giọng điệu sẽ biết ai là người góp ý xây dựng, ai chỉ ghen ghét phá hoại. Mình cũng chưa đọc bài viết nào mà nhà sản xuất Đường Đua công kích đối thủ cay nghiệt như cách bạn hoanglan 84 đang công kích Đường Đua.

16:17 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Lan 84

Báo chí và nhóm PR cho Đường Đua nhắc đi nhắc lại chuyện phim Việt toàn thảm họa, và Đường Đua là điểm xuất phát mới cho phim Việt. Khoan nói đến chất lượng của Đường Đua (mà giới làm điện ảnh tôi quen đều lắc đầu không buồn bình phẩm); mà chỉ nói về cái tình thôi: Trong ba phim Việt song hành với Đường Đua, có một phim của Quang Hải, một phim của Lê Hoàng, một còn lại của Lê Bảo Chung; cả 3 đạo diễn này đều đã có các phim cực kỳ tốt, hơn hẳn Đường Đua, dù chê Quang Hải thế nào, thì sau này cũng khó ai làm phim được như Chuyện Của Pao. Và Gái Nhẩy của Lê Hoàng mới có thể gọi là một phim bước ngoặt của điện ảnh Việt Nam.


Xúc phạm các tiền bối, các đồng nghiệp đánh kính như vậy đã thể hiện là nhóm làm PR cho Đường Đua thiếu thận trọng, quá khích, và không biết điều thế nào.


Doanh thu kém cỏi từ khán giả chính là câu trả lời cho các bạn trong nhóm làm PR phim này. Và họ phải hiểu là PR không phải là tất cả, không thể tự túm tóc mình lôi lên khỏi vũng bùn được đâu! 
 

16:06 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Nhã Uyên

Bạn Hoàng Lan 84 nói năng hung hăng y như là đối thủ của Đường Đua ấy nhỉ! Bạn không thích phim thì thôi, còn người khác thích, việc gì bạn phải chửi bới ghê thế?


Bạn nói phim Đường Đua PR quá mức, nhưng bản thân tôi thấy chiến dịch PR của Đường Đua không ầm ĩ, và các bài viết trên báo đều khen rất chân tình (giờ bạn mà bảo không chân tình thì cũng chịu thôi, không cãi chuyện này với bạn).


Khen chê một bộ phim là bình thường, nhưng những lời như bạn Hoàng Lan 84 nghe sao mà cay độc. Nếu là một phụ nữ mà làm văn nghệ thì không nên cay nghiệt thế. Cay nghiệt thế làm sao nở hoa hở trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15:50 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Lan 84

Còn một điều nữa tôi muốn nói, là sự ngụy biện và ảo tưởng của một số người, đặc biệt là một số nhà báo hay nhà phê bình phim, khi cho rằng (đại ý) là Đường Đua là một phim hay nhưng "nặng"; "nghệ thuật"; "giống Tây'; không nhảm nhí, vân vân và vân vân; nên khán giả không thích!?
 
Xin thưa là, khán giả họ có vào xem đâu mà thích hay không thích ạ? Họ không xem phim vì sao? Cái đó các nhà báo nên tự xem lại, phải chăng chính cách PR quá tay, PR bầy đàn, PR đến mức nhiều người thấy phản cảm, đã làm cho khán giả quay lưng với bộ phim này? 
 
Xin cảm ơn Soi. 

15:41 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Lan 84

Nhóm PR cho phim Đường Đua phạm vào một lỗi cấm kị trong những nghề hướng đến thị trường consumer: đó là đi tấn công sản phẩm đối thủ. Không hiểu những ông chủ bà chủ của phim Đường Đua là ai, nghĩ gì, mà dám nói là điện ảnh VN toàn thảm họa và Đường Đua là vạch xuất phát mới của phim Việt? Nói như vậy là xúc phạm hàng ngàn người làm phim, hàng chục đạo diễn tử tế khác của Việt Nam. Đâu vì nồi cơm của mình mà đi đá nồi cơm của đồng nghiệp vậy được? Cái đó là cấm kị trong nghề PR đó. Là đạo đức nghề nghiệp đó.


Điện ảnh Việt Nam đâu phải toàn thảm họa, (tuy đa số là thảm họa, thậm chí không loại trừ chính ĐĐ) và cần gì phải có 1 Đường Đua của Blue thì mới "xuất phát" được? Nếu bạn là đạo diễn, hay bạn là nhà làm phim, là nhà quay phim, là diễn viên,... của các phim Việt khác, thì bạn sẽ nghĩ sao?


Vì thế ý kiến cá nhân tôi là nên tẩy chay phim này. Ngoài chuyện nó dở ra, nó còn có cách PR rất phản cảm và thiếu đạo đức nghề nghiệp! 

15:36 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  ạc ạc

Nếu tôi là nhà sản xuất thì việc đầu tiên tôi sẽ đuổi ngay anh chàng làm poster vì không biết phim hay hoặc phim dở thế nào nhưng nhìn cái poster có ba anh chàng thanh niên đứng như tượng nhìn hằm hằm vào khán giả với ánh mắt hao hao nhau… chẳng có thông điệp gì gây hứng thú cho khản giả, mặt lại chẳng đẹp trai như tứ đại thiên vương, đanh thép như người sói, cho dù tác giả có phản biện gì chăng nữa về ý nghĩa thì về mặt hiệu quả của marketing của poster là gãy toàn tập…


Thêm nữa cái trailer nghe đâu là do chính đạo diễn cắt cũng vô cùng dở, có thể là do đạo diễn quá trung thành với ý nghĩa của phim nhưng trị giá đầu tư gần chục tỉ mà chỉ vỏn vẹn vài ba cảnh trong một không gian rất chán về mặt production design, thêm vài câu thoại hăm dọa rất chuối nữa thì chán hẳn luôn…


Còn cái tên phim Đường Đua chẳng để lại cảm giác gì …đường thì phải có đua hoặc đường mà không đua có sao không? Đường đua có khác gì với xe đua …hay người đua…cuộc đua trên đường, cấu trúc một chiều mang tính rượt đuổi mà phim nào mà chẳng có cấu trúc rượt đuổi, phim nào mà chẳng người này có cái của người kia muốn, đòi, rồi tìm kiếm trốn chạy rồi bắt thả… cấu trúc này là bài học vỡ lòng của dân mới bước vào nghề điện ảnh …sau khi nghe chữ “đường đua” không biết là gì chỉ thấy chóng mặt vì có lẽ sẽ chạy đuổi…


Nói chung cả tên phim, trailer và poster đã giết chết bộ phim trước khi có người phát hiện ra phim hay (hoặc dở ) là toi công nhà sản xuất, cái bệnh nửa kiếm tiền không xong nửa nghệ thuật không tới của phim Việt Nam là cái bệnh không biết bao giờ mới thoát ra được.

15:19 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Lan 84

Thực tế đi xem thấy phim cũng rất thường, khô cứng, đơn điệu, chẳng có gì mới mẻ cả. Cốt chuyện nhảm nhí, diễn viên đóng cũng kém, vai của Nhan phúc Vinh đóng quá khiên cưỡng, còn anh nhân vật chính thì... xấu trai quá. Nói sao thì nói, diễn viên điện ảnh là phải có gì đẹp hoặc là rất khác thường. 
Nói chung phim vậy là chết rồi, cứ khen nhau làm gì. Ngày trước có loại phim Cúng Cụ (làm theo tiền ngân sách rồi cho nhà nước xem); giờ Đường Đua mở ra một dòng phim mới là phim... Đãi Bạn. Có ai đi xem được thì họ đi xem hết vào ngày công chiếu miễn phí rồi còn đâu. Sau này thêm được ít khách hàng, toàn bà con cô bác quen thân trên facebook mà thôi. 
 

0:09 Tuesday,30.7.2013

Đăng bởi:  Thanh Uyên

Thấy chị Cát Khuê trên FB là người khó tính nhất cũng khen Đường Đua không tiếc lời. Chị Cat bảo anh Phan Đăng Di nói đây là phim đáng xem nhất của Việt Nam trong bài năm trở lại đây. Mình đang ở xa không đi xem được, nhưng thấy báo nào cũng khen thì chắc là phải hay rồi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả