Gẫm & Bình

Cái nước mình nó thế, anh ạ!

SOI: Đây là trao đổi trong phần cmt cho bài “Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua“. Soi đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận về đề tài này: phóng viên văn hóa văn nghệ và việc khen-chê tác phẩm. Hí họa trong bài là Soi lấy từ Internet. […]

Ý kiến - Thảo luận

15:42 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Hồng Hạnh thân 2 mến: Comment của bạn đã lên thành bài. Bài có tên "Không phải ai cũng hiểu: có nhiều chuyện mà… ở đâu cũng thế". Bạn vào đọc nhé.

18:49 Thursday,8.8.2013

Đăng bởi:  billy John

Có những bạn còn rất trẻ đã khôn lỏi coi "'quan hệ" là lý tưởng là sự nghiệp phấn đấu của cuộc đời. Không phải các bạn tự nghĩ ra cái sự nghiệp ấy mà chính là do kinh nghiệm cha chú các bạn truyền lại. Đến lúc xã hội bê bết vì các loại quan hệ, các bạn không còn là chính con người mình thì các bạn đổ tại 'cái nước mình nó thế'. Sao các bạn không  dám khẳng  định rằng 'quan hệ'  là rất sướng. Rất sướng

17:32 Thursday,8.8.2013

Đăng bởi:  A Little Sunshine

Mình đồng cảm với ý kiến của bạn Hồng Hạnh 2, cuộc sống là thế nhiều khi không phải cứ mình muốn là làm được. Kể cả chị Hạnh có viết một bài về ý kiến thật của mình có khi nó cũng trôi nổi ở đâu chả ai biết ! vả lại có khi một tờ báo mà 2-3 phóng viên viết về mảng đó thì làm sao, đồng nghiệp mình viết rồi... mình viết tiếp cũng chẳng có chổ mà đăng ! Giống như mình đọc mấy bài về y tế ấy, cũng muốn nhảy dựng lên thoi mấy đứa làm nghề y một cái...nhưng cuối cùng đi vô bệnh viện khám bệnh gặp chuyện này chuyện kia cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt ! Lạc đề nhưng nói chuyện nước mình nghĩ tới y tế, cứu hộ mà đau cả ruột ! Ko có mạnh thường quân nào tài trợ một đội ngũ cứu hộ thay cho làm từ thiện nhỉ ! hay tìm quỹ hổ trợ nào đó cho việc này nhỉ ? có mâu thuẫn gì với chính sách nhà nước ko biết ! ôi cái cuộc đời này !

16:29 Thursday,8.8.2013

Đăng bởi:  QuangMinh

Có lẽ bạn Hồng Hạnh 2 không nên nói :" Cái nước mình nó thế ", bạn chỉ nên nói : " Bản lãnh tôi chỉ có vậy ", bạn quy nạp cái cá nhân bạn thành cả nước là không ổn chút nào, bạn là nhà báo (?) xin lỗi, vô danh, mà cứ tưởng cái mình viết hoặc không viết là ban ơn cho ai đó, rồi nhìn trước, nhìn sau xem mọi người nghĩ gì rồi viết theo, quá nản!

8:43 Thursday,8.8.2013

Đăng bởi:  Nhật Khánh

Gửi Hồng Hạnh 2. Tôi không bị những mối quan hệ ràng buộc như bạn, nên không thể hiểu được những khó khăn của bạn. Tôi tôn trọng quan điểm và lựa chọn của bạn, nhưng cũng xin được bày tỏ quan điểm riêng của tôi.
Tôi cho rằng "Cái nước mình... nó thế" là bởi vì mọi người sống như thế và nghĩ đúng như thế.
Một tác phẩm ra đời cần nhận được sự đánh giá công tâm, chứ không phải khen hay chê hết lời. Những cây bút khi viết đều phải ngó mặt nhà sản xuất, ngó nghiêng mặt đồng nghiệp xem họ phản ứng thế nào... thì sao còn giữ được sự khách quan cho ngòi bút. Tôi nghĩ rằng phận sự của nhà báo là phục vụ bạn đọc, chứ không phải phục vụ cho một cá nhân nào. (Trừ khi ông chủ bút không cho đăng thì phải chịu).
Tôi nghĩ nếu Thanh Sơn - Hồng Anh tâm huyết như những gì họ nói, thì chắc chắn họ sẽ cần những góp ý chân thành, đúng đắn để rút kinh nghiệm cho bộ phim sau. Đấy mới là làm điều tốt cho họ.
Còn khen nức nở bộ phim đầu để giúp họ hớt váng khán giả, thì chẳng phải con đường dài lâu. Vì khán giả bây giờ có ngu đâu. 1000 người đầu tiên đi xem Đường đua chỉ vì đọc bài khen trên báo, thì cũng chính 1000 người đó là những cái loa phát ngôn. Phim hay họ sẽ rủ bạn bè đi, không hay, họ bảo đừng đi. Phim không hay như báo quảng cáo, lúc đó phóng viên viết bài còn mặt mũi nào...
Còn chê tới tới số, chê theo phong trào mà không hề quan tâm đến những điểm được của bộ phim, thì người viết cần xem lại tư cách của mình.

16:38 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  Đinh Mạnh

Lưu ý: Câu "Cái nước mình nó thế" là của Đại giáo sư  Hoàng Ngọc Hiến

15:50 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  Long Thành

Báo chí giờ toàn ăn tiền viết bài PR, muốn nghe dư luận và ý kiến chuyên gia chắc phải vào mấy trang web như SOI. Xã hội bây giờ nén bạc đâm toạc tờ giấy, phim như dở hơi cũng nức nở khen nhau được. Đúng là... cái nước mình nó thế! 

14:09 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  candid

Các bạn phóng viên không coi trọng mình và ngòi bút của mình trước thì sẽ chả ai coi trọng cả.
Nhìn ra thế giới các tờ báo in danh tiếng đều sống dở chết dở trước thời đại mới. Bây giờ ai cũng làm được tin, ai cũng có thể review và xuất bản lên internet, nhu cầu đọc báo in giảm đi cực nhiều. Gần đây nhất là vụ Washington Post phải bán cho Amazon để tồn tại.
Bản thân tôi cũng là một người từng rất chăm chỉ đọc báo in, tốn rất nhiều tiền cho báo in nhưng đến 3 năm nay không mua một tờ báo nào nữa vì những bài báo quan hệ thế này.
Không phải các bạn cứu người làm phim đâu mà các bạn cứu chính các bạn trước đã.

13:38 Wednesday,7.8.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Đọc câu "cái nước mình nó thế" bỗng dưng muốn...buồn! Buồn xong lại...cười! Cười xong thì buồn tê tái!!!
Gõ cụm từ "cái nước mình nó thế" trên google, trong 0,39 giây được 54.900.000 kết quả, cười hi hi nghĩ chắc ông Hoàng Ngọc Hiến cũng không ngờ nó được xài nhiều như thế!
Cười xong lại...chả thèm buồn nữa!!! Hic hic...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả