Ăn uống

Ăn gì cho không độc hại (phần 1):
Khi ngồi vào bàn mà không ăn

Ẩm thực là một đề tài thú vị, và bản thân tôi cảm thấy rằng được viết về ẩm thực là một điều hạnh phúc. Tôi có thể dành cả ngày nói chuyện về món nọ, món kia mà không thấy chán – hệt như việc tôi có thể bỏ cả ngày để xem phim, […]

Ý kiến - Thảo luận

16:41 Thursday,31.3.2016

Đăng bởi:  tensaiem

mình cũng là fan của Pha Lê, mình thấy các bài viết cung cấp những thông tin mà thật ra rất gần gũi trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Nó như một dạng fact, đó rất thú vị mà không hề nhàm chán.

19:50 Friday,19.2.2016

Đăng bởi:  Richard, Virginia USA

Tôi là fan mới của Pha Lê đây. Sáng nay 19/2 tác giả đã đăng bài thứ 5 trong series "Ăn gì không độc hại" làm tôi phải tìm đọc bài 1 để cho có được sự liên tục. Rất đồng ý với tg là khi ngồi vào bàn ăn là chỉ có "ăn" thôi; cái này nhà chùa gọi là ăn trong chánh niệm. Cách đây vài tháng tôi có đưa mẹ tôi (93 tuổi) đi khám hàng năm. Vì áp huyết hơi cao nên bác sĩ có cho toa mua thuốc giảm áp huyết. Tôi có hỏi bác sĩ có phải cho mẹ tôi ăn kiêng cữ gì không thì bs nhìn tôi mắng yêu rằng mẹ anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn bắt bà cụ ăn kiêng nữa; bà cụ thích gì thì cho ăn nhé nhưng hơi ít muối 1 tí thì tốt. Ngày hôm qua tôi nấu coq au vin (trước khi ăn áp huyết mẹ tôi khoảng 100) là món mà lúc trẻ bà cụ rất thích. Ăn xong sáng ngày hôm sau áp huyết lại tăng lên 138. Tôi nói đùa với vợ rằng nhờ có rượu vang nên áp huyết bà cụ tăng mạnh. Nấu nướng trước hết phải thích cái đã, sau đẩy lên 1 cung bậc nữa là đam mê thì món mới ngon được. Cám ơn tác giả.

23:43 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  katty

Mình cũng là fan của Pha Lê.
Để share bài này cho bọn bạn hay ăn kiêng lung tung nhưng ăn ít tập trung :)

16:12 Wednesday,16.12.2015

Đăng bởi:  love

Mình là fan các bài viết của bạn đây. Mỗi lập luận, câu cú đều rất chuẩn. Nói chung là mình rất thích cách viết của ban

23:56 Friday,4.12.2015

Đăng bởi:  Hun

Cảm ơn vì bài viết rất hay ạ.

9:42 Thursday,3.12.2015

Đăng bởi:  admin

Đây Lui ơi, phần 2 đang có ngay trên Soi mà: "Ăn vui từ thuở còn thơ…"

9:35 Thursday,3.12.2015

Đăng bởi:  lui

Xin lỗi, cho mình hỏi hôm qua đọc được Ăn gì cho không độc hại (phần 2) thấy hay muốn gửi cho bà nội cháu xem mà không tìm thấy. Cả search google cũng không ra. Không biết có phải Soi xóa rồi không? Xin cám ơn.

2:04 Tuesday,24.11.2015

Đăng bởi:  mở ngoặc

thích nhất cái đọan "Đã ngồi vào bàn là phải ăn, không thích ăn thì cứ ra chỗ khác mà chơi" ! :-)
Đúng là người ta thường nhăm nhăm vào cái gì hại cái gì bổ (tưởng thế) mà quên béng cái môi trường và cách sống.. là những nền tảng cũng khá quan trọng đối với sức khỏe

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả