Trường phái

Vẽ ông Rolin gặp Đức Mẹ: Jan van Eyck có "lỡm" khách hàng?

Bất cứ ai đã trót đem lòng yêu hội họa ắt phải đem lòng thần tượng một (vài) họa sĩ. Đối với tôi thì Jan van Eyck và những tác phẩm của ông mãi là một nỗi say mê và ám ảnh không dứt. Những bức tranh của ông không thể cử động như phim […]

Ý kiến - Thảo luận

19:56 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: Miễn bác có một tài khoản email thì có thể đăng ký Jstor để đọc miễn phí, hai tuần được ba bài. Em có vài tài khoản khác nhau để tổng cộng đọc được nhiều và đỡ phải chờ. Nếu đóng tiền thì đọc thoải mái tha hồ. Hồi xưa có thời đăng ký facebook còn phải có email trường đai học bên Mỹ mà bác.

@ anh Phó Đức Tùng:

-Em nghĩ vì chủ đề Madonna quá nhiều trong hội hoạ nên việc đặt tên tranh thường dựa vào một yếu tố đặc trưng nào đó của nó. Ví dụ: một bức của da Vinci có tên Madonna of Laroque vì đó là nơi nó được tìm thấy, một bức khác Madonna of the rocks (cũng của da Vinci) thì có tên như thế vì trong tranh Đức mẹ ngồi ở hang đá, một bức khác nữa Madonna of the Carnation (vâng, cũng của da Vinci) thì được gọi như vậy vì có Đức Mẹ cầm nhành hoa cẩm chướng. Cụm từ Madonna of... lặp đi lặp lại theo tên tiếng Anh nhưng tên tiếng Pháp thì phong phú hơn: La Madone de Laroque, La Vierge aux rochers, La Madone à l'œillet (tương ứng với ba bức ở trên.) Tiếng Ý thì em không rõ. Madonna of... ở đây theo em không có nghĩa Đức Mẹ của ông nọ ông kia, mà là một cách gọi tên cho dễ nhận biết và phân biệt với nhau.

-Motif Đức mẹ được đội mũ miện bởi Chúa ba ngôi (Holy trinity) là một motif rất phổ biến trong nghệ thuật, gọi là Coronation of the Virgin. Còn hình ảnh Đức Mẹ được một hoặc hai thiên thần đội vương miện thì ít hơn, nhưng không phải không có. Ví dụ như bức này của Durer:
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/28300?search_no=1&index=33
Hay bức này của Gerard David:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Gerard_David_-_Virgin_and_Child_with_Four_Angels_-_WGA6036.jpg

Em gần như chắc chắn trong bức Rolin là Đức Mẹ được thiên thần chuẩn bị đội vương miện chứ không phải nhấc khỏi đầu. Việc Đức Mẹ được đội vương miện là để khẳng định tước danh Queen of Heaven của người, được phong theo sắc lệnh của Giáo hoàng Pius XII.

19:13 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Jstor giờ thoải mái thế à. Em nhớ hồi xưa khi em còn tò mò ham đọc, lúc ấy mới có internet, ở Việt Nam chỉ có một số trường ĐH mới có account vào được Jstor mà em không quen ai để mượn. Tìm được tài liệu khó vô cùng. Giờ sẵn thì thất học quen rồi. :D

18:47 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Anh Nguyễn
bạn cho mình hỏi mấy câu được không.
thứ nhất là tại sao bức tranh lại có tên là Đức Mẹ "của" ông Rolin?
Và tại sao lại có cái chi tiết rất nổi bật là thiên thần dâng mũ miện cho Đức Mẹ?
Mình thì cho rằng ông họa sỹ hình dung là Đức Mẹ dưới mắt ông Rolin cũng cần một loại chứng chỉ quý tộc nào đó, nên tưởng tượng ra một Đức Mẹ đầu trần cần phải có thiên thần đội thêm mũ vào. Trong khi bản thân Đức Mẹ hoàn toàn không màng đến chi tiết này, và bà cũng có cái đẹp nội tại hoàn mỹ chẳng cần gì đến cái mũ đó. Động tác nâng mũ tạo cảm giác muốn nhấc bỏ một gánh nặng khỏi đầu hay giữ nó ở trên cao hơn là chuẩn bị ụp nó lên đầu.

17:46 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Bác Candid nhắc đến Google làm em tự dưng nhớ đến đứa em họ em. Cu cậu rất lười đọc sách, chỉ thích chơi game Ipad, mỗi khi em giục đọc sách thì viện cớ bây giờ có Google rồi, muốn biết gì thì nhấp chuột vài phát là xong ngay. Khổ nỗi nó cũng chưa tò mò về cái gì đủ để mà... Google. Bây giờ có cái email là đăng ký miễn phí vào Jstor đọc các bài viết thoải mái, không thì cặm cụi tìm chút là thấy sách vở đầy rẫy trên mạng, hoặc các khoá học online... Một khối kiến thức khổng lồ mà ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng nếu có internet- điều mà mấy chục năm trước không mấy người tưởng tượng nổi. Nhưng đứa nhóc nào không tò mò thì sẵn thế chứ sẵn nữa nó cũng chẳng quan tâm. Còn đã tò mò thì kiểu gì cũng tìm tòi để hiểu cho bằng được.

13:34 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  candid

Hợ các bác khen làm em xấu hổ vì cái trí nhớ là trời sinh ra thế, em chả có công lao hay tài năng gì. Nhờ trời giờ đã có Google mà ta đỡ phải mất công nhớ. :D

Bộ phim đấy hay bác Anh Nguyễn nên xem, em Google thì thấy nhiều tình tiết, nhân vật khá sát thực tế.

11:47 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Bác Candid có trí nhớ quá tuyệt. Chính em viết bài kia mà cũng không nhớ đã nhắc đến Ghent Altarpiece. Bức Ghent có lẽ là tác phẩm bị đánh cắp, giày xéo nhiều lần nhất trong lịch sử. Bọn Đức Quốc xã đặc biệt rất thèm muốn bức này. Phim Monuments Men hình như do anh George Clooney đạo diễn thì phải? Em đang đọc cuốn Stealing the Mystic Lamb: The True Story of the World's Most Coveted Masterpiece của Noah Charney viết về tác phẩm này hay cực.

11:38 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  admin

@ Candid: Bức Ghent thì chỉ nhắc tới có một dòng và một hình trong bài này: "Xem tranh: Portinari Altarpiece – trong lúc chờ Thiên Chúa giáng sinh" . Nhưng công nhận Candid có trí nhớ rất siêu.

10:41 Friday,11.12.2015

Đăng bởi:  candid

Bức Ghent Altarpiece hình như trên Soi cũng đã có bài. Hôm nọ xem phim the Monument men cũng có nói đến việc bảo vệ bức này.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả