Nhiếp ảnh

Người thợ rèn cuối cùng của Hà Nội

Giữa cái nóng mùa hè có lúc hơn 40 độ C ở phố cổ Hà Nội, người thợ rèn chân than mặt bụi, quần áo lấm lem vẫn ngồi bên bếp lò đỏ rực, tay đe tay búa.                                   […]

Ý kiến - Thảo luận

17:16 Wednesday,20.7.2016

Đăng bởi:  CoronaryThief

Hài nhỉ, mình chỉ thấy trang khác lấy bài của Soi chứ chưa thấy Soi lấy bài của trang khác về mà không dẫn nguồn cả. Điển hình như này:
Bài của Soi: Đời một bồi bàn Michelin
Bài bên mương 14 xào nấu lại: Bồi bàn 3 sao Michelin: Những tiêu chuẩn khắc nghiệt của nghề "nghệ sĩ" bưng bê

13:32 Wednesday,20.7.2016

Đăng bởi:  admin

@chi: bài và hình là do bạn Việt Phố Cổ gửi trực tiếp cho Soi đăng, Soi không lấy bài từ bên zing.vn nhé bạn

10:01 Wednesday,20.7.2016

Đăng bởi:  chi

đây là bài trên zing.vn, cho e hỏi là SOI lấy bài bên đó không ghi nguồn hay tự tác giả Việt Phố Cổ gửi bài sang đây đăng?

18:55 Saturday,9.7.2016

Đăng bởi:  nikon đỏ trắng

Lâu lắm rồi mới được xem một cái photo essay ấn tượng như cái này. Tác giả chắc dân bấm cò chuyên nghiệp. Cảm ơn Soi và tác giả.

12:57 Friday,8.7.2016

Đăng bởi:  dilletant

Năm 1974 học lớp 10. Giờ Công nghiệp xuống xưởng của trường Ch V Ăn để hành. Nhìn tôi quai búa, hai thầy bào nhau: "(thằng này) đi làm (phụ lò rèn) lương được 30 (đồng) rồi đấy". Trong một thoáng tôi (17 tuổi) đã muốn bẻ gẫy đống sách vở và cuộc thi đại học đại hiệc (khối A), để chỉ làm một động tác lệch sườn thôi, như một cái máy, trong cả ngày, là kiếm kha khá. Nay đọc bài thấy ông Hùng làm gì rồi cũng quay lại nghiệp lò rèn, còn tôi lúc đó nếu có đi quai búa, hay đi đá bóng (từng tham gia đội hình gồm nhiều cầu thủ Thiếu niên Hà Nội năm 1974 ấy)... chắc rồi lại quay về làm cái trò viết lách như bây giờ. Có điều viết xong (một cách đúng nghiệp), chẳng biết đăng đâu để được trả xìn. (hết gạo chạy rông nhất công nông bét sĩ).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả