Soi học

Bài học Chủ nhật: ZEUS - Kẻ cưỡng bức dưới lốt thiên nga và đại bàng

  Sau khi bàn về Zeus và phả hệ của thần thoại Hy Lạp, Soi nghĩ đã đến lúc bàn tiếp về vai trò lăng nhăng của ông này. Đây là phần thú vị nhất về Zeus, bởi ông là một vị vua lười biếng, chưa bao giờ thấy ông thiết triều hay giải quyết […]

Ý kiến - Thảo luận

16:54 Friday,13.1.2017

Đăng bởi:  Dippy Vic

Nữ thần Hera là ngôi sao Juno trong vũ trụ, nhớ có bài về Hera mà Soi viết thế. Nhưng sao này nằm ở đâu nhể? Có ở trong số các sao nằm rải rác giữa sao Mộc Jupiter (thần Zeus) và sao Hoả (thần Ares) không ?

23:16 Monday,10.11.2014

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Quên mất, nói thêm là 4 mặt trăng to nhất của sao Mộc (Jupiter) lại được đặt tên theo 4 tình nhân của Zeus: Io, Europa (cmt trước,) Ganymede (trong bài), Callisto (cmt trước.) 4 mặt trăng gần nhất thì được đặt tên: Thebe (người yêu,) Metis (vợ cả,) Adrastea (mẹ nuôi,), Amalthea (con dê nhũ mẫu,) của Jupiter - Zeus. Hera rất tiếc không có trong nhóm này.
2 mặt trăng của sao Hỏa (Mars) thì được đặt tên theo 2 con trai của chiến thần Ares - Mars. Phobos là "sợ hãi," xuất phát của từ phobia (nỗi sợ) trong tiếng Anh. Deimos cũng có nghĩa tương tự.

22:40 Monday,10.11.2014

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Zeus có khá nhiều người yêu nhưng từng mối quan hệ lại có ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà Zeus lúc biến thành con này, lúc biến thành con kia...Trong những tác phẩm miêu tả tình ái của Zeus thì số tranh vẽ Leda - thiên nga rất nhiều, vì sao? Một điều mà người đọc hiện đại có thể không biết: theo niềm tin của người Hy Lạp cổ, con thiên nga có cái "ấy ấy" to nhất trong các loài chim và gần nhất với loài người. Hình dáng con thiên nga thanh lịch nhưng cũng có thể được vẽ kiểu "uốn éo" cho gợi nhớ nhất đến anatomy người đàn ông. Do đó các bức tranh vẽ Leda - thiên nga đa phần đều là tranh gợi tình đột lốt tranh thần thoại. Ví dụ "trắng trợn" nhất chắc là bức này của Boucher (ít người biết hơn bức kia):http://en.posztukiwania.pl/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/original.jpg

Những cuộc tình khác đều có một hình ảnh thuộc loại "iconic" dễ dàng giúp họa sĩ đạt được mục đích. Ví dụ: để quyến rũ Callisto, Zeus hóa thành Artemis.
Các họa sĩ thích quá vì có thể vẽ hai người phụ nữ âu yếm nhau (cái này thì chắc đàn ông ông nào cũng hiểu nhỉ)

Chuyện Zeus hóa con bò để yêu Europa gần giống chuyện hoàng hậu Pasiphae ngủ với bò đẻ ra Minotaur, tuy không "kích động" bằng.

Mưa vàng thì là một biểu tượng quá phồn thực rồi.

11:02 Sunday,9.11.2014

Đăng bởi:  Bạch Thiên Kim

Bởi vì đây là đề tài khỏa thân mà, cho dù nó có xấu hay đẹp thì cũng là những bức tranh được nhiều người biết đến.

18:26 Saturday,24.5.2014

Đăng bởi:  Nguyễn trường An

Rất là đẹp 

12:09 Thursday,22.5.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Nhìn cái cảnh thần Zeus biến thành con chim đại bàng cưỡng bức Leda và Ganymede kinh tởm quá ! Đúng là tranh thần thoại Hy Lạp ! Vẽ ai nấy cũng cởi truồng thế, bảo sao không bị cưỡng bức ?!
Mà với lại, không chỉ nữ nhân đẹp như Leda bị cưỡng bức mà ngay cả nam nhân đẹp như Ganymede cũng bị cưỡng bức. Hồng nhan bạc mệnh mà, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng thế đấy !

23:20 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  Tường An

Tác phẩm: “Cưỡng bức Ganymede”, Rembrandt, 1635. Không biết Rembrandt đọc phiên bản gì của tích này mà vẽ Ganymede thành một cậu bé con thay vì là thiếu niên. Có lẽ ông không hình dung được tình yêu nam-nam nên tuổi của Ganymede bị bóp méo để lái tích này sang chủ đề “bắt cóc”. Ganymede của ông trông xấu thảm hại (chẳng có vẻ gì là “Cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục”), và cậu sợ chết khiếp khi bị Zeus sà xuống quắp đi
 
Bạn Soi viết bài rất hài hước, 1 cách nào đấy người đọc cũng bị cuốn hút theo những câu chuyện của bạn, cảm ơn nhiều lắm :D
 

12:32 Wednesday,8.1.2014

Đăng bởi:  Phương Trần

mấy bài viết của bạn hay thật. Hình ảnh và thông tin rất chi tiết Cám ơn nhiều. Mình đọc Thần thoại Hy Lạp rồi nhưng vì có quá nhiều nhân vật và sự kiện nên cuối cùng cũng chả nhớ được chính xác tên của vài người. Đọc mấy bài viết của bạn giúp mình dễ hình dung hơn. Thật thú vị.
 

16:29 Saturday,7.9.2013

Đăng bởi:  phale

@Trí Thọ: Mình vô cùng dốt thần thoại Châu Á nói chung ^_^;; bản dịch tiếng Anh, tiếng Việt của thần thoại các nước Châu Á chẳng biết đường nào mà lần mò ra để mà mua đọc. May ra có thần thoại Nhật, nhưng từ từ mới kiếm ra được sách cần thiết.
Còn thần biển Poseidon thì Soi có nhiều bài rồi: http://soi.com.vn/?p=47170 

15:14 Saturday,7.9.2013

Đăng bởi:  nguyễn trí thọ

bạn có bài nào viết về thần thoại Trung Quốc không như thần Nữ Oa chẳng hạn

15:10 Saturday,7.9.2013

Đăng bởi:  nguyễn trí thọ

bày viết tốt lắm! nhưng bạn có bài viết về thần nào cầm câu ba chĩa không?

17:24 Wednesday,20.3.2013

Đăng bởi:  dilettant

Zeus mất điểm quá, và còn phải cho đi đếm lịch vì những phích tình dục vị thành niên. Vậy mà ta cứ trách các thiên tử và các nhà độc tài. Thông điệp: Đỉnh cao quyền lực còn hàm nghĩa là dục vọng không bình thường (Mao, Hít le, ...)? Nhưng không thấy có thông tin Zeus điềm tĩnh trước cái chết của hàng triệu người?
Vẫn có cớ lên đỉnh Olympia để phát phiếu Nhớn ngoan.

16:55 Monday,11.6.2012

Đăng bởi:  trung

Cách viết rất hay. Vui nhộn.
Nói Zues đại biểu nhàn cư vi bất thiện là ko sai, quá tuyệt vời
4. Thứ tư:
Từ wednesday trong tiếng Anh để chỉ thứ tư tương ứng với từ gốc là Woden. Đây là tên vị thần đứng đầu thiên đình trong thần thoại của người Anglo-Saxon/Teutonic. Vị thần này tương ứng trong văn hóa Bắc Âu là Odin, Hy Lạp là Zeus, tiếng Latin tương ứng là Jupiter, như ta đã biết là được đặt tên cho hành tinh lớn nhất của Hệ Mặt Trời là Sao Mộc

Zues hình như đại diện thứ tư mới đúng.
Trong tiếng Pháp, thứ tư là Mercredi (tương tự với các ngôn ngữ thuộc nhóm Latin như tiếng Tây Ban Nha là miércoles, tiếng ý là mercoledì) thì lại không phải chỉ Jupiter mà là Mercury, tên Latin của thần truyền tin và trộm cắp, theo thần thoại Hy Lạp là Hermes. Chúng ta cũng biết rằng Mercury là tên gọi chính thức của Sao Thủy.
http://thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325:y-nghia-cua-cac-ngay-trong-tuan&catid=45:chu-de-khac&Itemid=74

0:59 Tuesday,9.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Cám ơn mọi người góp ý kiến cho Sơn!
Nói thật Văn tôi 3 điểm, cái thời thi đại học ấy mà, còn bây giờ chác là chỉ còn 2 điểm thôi, văn tôi rất kém duyên, ăn nói thì cứng nhắc cộc lốc, chỉ có lòng nhiệt thành gần bằng Em-có-ý-kiến, nhưng còn thua xa Em-có-ý-kiến về cái duyên trong lòng đọc giả. Nói chung là rất kém, kém nhiều mặt. Hồng Sơn xin hứa với bản thân mình và Chị-có-ý-kiến là sẽ cố gắng và chăm chỉ đọc và luyện tập viết cho nhiều, hy vọng có thêm được 0,5 điểm chuyên cần cộng với 0,1 điểm được lòng đọc giả là điều hạnh phúc nhất của sự nghiệp viết lách của mình. Sơn nói thật cũng chỉ vì viết lách kém mà đã bị "tụt" mất mối tình đầu cái thời học Trung học. Lúc đó tớ phải lòng một giáo sinh, ấy à chuyện dài lắm, thôi tớ dừng lại ở đây thôi. Mà không hiểu sao tớ không viết được dài như mọi người ấy chứ, đã nhiều lần tự nhắc nhở mình là phải học tập Em-có-ý-kiến rồi nhưng mà chưa đi tới đâu cả. Xin cố gắng!

17:41 Monday,8.8.2011

Đăng bởi:  Pha Lê

Cảm ơn mọi người đã có nhã ý muốn bắt cóc. Nhưng xin đừng hấp tấp, mục này sẽ có nhiều người viết khác nữa, các bạn cứ việc đủng đỉnh mà chọn. Hoặc cũng có thể là bắt một lúc mấy người về để kể tội Soi suốt từ thứ Hai đến thứ Bảy (nghỉ Chủ nhật)

13:53 Monday,8.8.2011

Đăng bởi:  CHỊ CÓ Ý KIẾN

CHIE ơi bạn đúng đấy, Hồng Sơn viết rất nhiều nhưng... kém duyên bằng EM CÓ Ý KIẾN. Em tôi hiện đang bị đau... răng nên dạo này ít còm, có nhờ người khác thế chỗ. Nếu nó mà còm thì những còm kém duyên khác sẽ "trả lại tên cho em" ngay thôi.
Nếu tôi mà có phép và tài biến hóa như thần ZEUS thì sẽ bắt ngay PhaLe về làm của riêng. Vì Phale rất hóm và duyên (có thể rất đẹp ZAI/GÁI nữa?). Bắt để mỗi chủ nhật Phale phải kể cho thần ZEUS nghe các tội và chiến công của bọn.... SOI

10:23 Monday,8.8.2011

Đăng bởi:  CHIE

Rất thích cách bình tranh hóm hỉnh, sinh động của Pha Lê. Cảm ơn tác giả nhiều.
@ Nguyễn Hồng Sơn: Bạn rất chăm chỉ comment ở hầu hết các bài (trả lời "fans" :), giải thích (nhiều lần) về tác phẩm trình diễn của mình, chất vấn anh TL... vân vân, nhưng Chie chờ mãi một comment có "chất" từ bạn mà xem ra hơi khó. :)

23:11 Sunday,7.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Ông Michelangelo là con người tham lam, ông dành khoảng 3/4 cuộc đời cho việc vuốt bút trên thân thể đàn bà.

15:59 Sunday,7.8.2011

Đăng bởi:  le thanh an

Tác phẩm: "Cưỡng bức Ganymede", do Rembrandt vẽ 1635. có lẽ là vẽ về đứa con con trai bé bỏng của ông bị thân chết cướp đi. chắc thần chết chính là Zeus

0:48 Sunday,7.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Leda trong tranh của Michelangelo 1530 chắc chắn là đội trưởng đội bóng rổ vì cô này có lẽ cao đến 2m53.
Chắc cụ Michelangelo thuê được mẫu đẹp quá nên luống cuống đo nhầm tỉ lệ đầu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả