Nhiếp ảnh

Ảnh Maika: Một Hà Nội vào sáng sớm

                      * Bài liên quan: – Một Hà Nội vào sáng sớm – Xem ảnh Maika – Maika 2: Những không gian nhỏ và hiền

Ý kiến - Thảo luận

13:45 Sunday,27.5.2012

Đăng bởi:  Đạo

bà cụ mặc áo rách quá.

8:59 Thursday,16.9.2010

Đăng bởi:  Hoang Dang

Bây giờ mà Soi mới giới thiệu ảnh Maika thì muộn quá. Hiếm có ai mà được nhiều tầng lớp/lứa tuổi... cùng thích ảnh như bạn này.

Có khi Soi giới thiệu web của cô nàng cho mọi người xem đã mắt luôn đi ý chứ.

10:38 Tuesday,14.9.2010

Đăng bởi:  Maika

Em cảm ơn các anh chị đã đồng cảm :X

Hà Nội vào sáng sớm có lẽ là hiền nhất, và cũng là Hà Nội nhất :)

16:19 Monday,13.9.2010

Đăng bởi:  Phạm Tuấn Ngọc

Ảnh hay quá. Maika gần như đã thành một con ruồi trên tường được rồi. Tấm ảnh cuối cùng rất đẹp!

11:34 Monday,13.9.2010

Đăng bởi:  New Page

Ảnh đẹp trong khi cuộc sống đang có nhiều cái không đẹp (mà vẫn chụp được thành ảnh đẹp). Mong các nghệ sĩ Việt Nam có người can đảm theo đuổi cái đẹp như thế, như Đoàn Kỳ Thanh đã làm với bộ ảnh Cấp cứu Tuyến xã mà Soi đã từng đưa lên. Có nhiếp ảnh nào chụp (nghệ thuật) một chuyến đi xe bus chen chúc của sinh viên, một buổi sáng tại cơ quan công quyền, hay một buổi đợi khám bệnh ở bệnh viện, hoặc chầu chực trước cổng xin học cho con...

22:47 Sunday,12.9.2010

Đăng bởi:  Đào Dzũng

Lần đầu tiên được xem ảnh của Maika. Rất thích sự tự nhiên trong ảnh của bạn. Đã quá chán với loại ảnh chụp Hà Nội "khoan cắt bê tông" hay bãi giữa sông Hồng. Ảnh của Maika nhìn ra cái đẹp của cuộc sống - dù là cuộc sống chật chội nhem nhuốc - điều đó cũng là một sự dũng cảm vậy!

20:51 Sunday,12.9.2010

Đăng bởi:  Đoàn Ngọc

Xem ảnh Maika nhớ Hà Nội quá. Tôi rời Hà Nội gần mười năm rồi, nhìn những ảnh Hồ Gươm sương sớm hay hàng cây đẹp long lanh sao không mủi lòng bằng lúc nhìn những bức ảnh này. Như là chạm được vào không khí của buổi sáng Hà Nội. Như ngửi được cả mùi mốc ngai ngái của những bức tường ẩm trong ngõ nhỏ... Maika, cảm ơn bạn rất nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả