Bàn luận

Về kinh nghiệm của rùa biển: muốn dễ sống phải giả như giống ba ba

  Nhân trong một cmt bạn Candid có nói câu “Nếu càng ngày càng nhiều cái đầu sáng tự do trao đổi một cách văn minh thì lo gì không ra kế sách…”, em xin “chém” thêm: “Cái đầu sáng” và “tự do trao đổi” là những thứ rất cần thiết trong việc giúp nhìn […]

Ý kiến - Thảo luận

8:45 Monday,16.11.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Sorry bạn NMH, cmt trước mình nhầm nick của bạn.

0:13 Monday,16.11.2015

Đăng bởi:  NMH

@rieng&chung:
Comment trước của bác phần cuối nói về kiến đấy ạ. Nên em mới tán vào.

21:00 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

NHM, việc bạn khái quát chung về người Hoa thì mình không tranh luận vì đối tượng quan sát có thể khác của bạn. Còn ví dụ cmt của mình chỉ là đám học viên cao học thôi, tức là trong trường đại học, không phải ngoài xã hội hay thương trường. Kiến thức của học viên cao học cũng không phải là kiến thức đỉnh cao của chuyên ngành, mà chỉ là kiến thức họ đọc được từ sách vở hoặc các nghiên cứu đi trước. Khi họ chia sẻ thì bớt chi phí thời gian cho người được chia sẻ khá nhiều. Cái này mình quan sát thấy ở học viên Thanh Hoa từ bậc đại học (khối kĩ thuật nhé, chứ mình làm sao quen nổi đủ các khối ngành) là khá nhiều nên cũng bình thường. Nhưng anh bạn mình lại phát hiện ra ở phòng thí nghiệm của anh ấy có sự khác biệt rất rõ giữa bọn "Thanh Hoa gốc" và nhóm từ trường loại 2 đến. Điều đó nói lên rằng ở TQ không phải ba ba nào cũng đầu sáng và tay mạnh giống nhau. Đó là điều mình muốn kể.
Mình tin là chẳng ai sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì bản thân tự tìm hiểu được, nhất là khi sách vở đầy thư viện, sao không tự học mà chỉ nhờ người khác "chia sẻ", muốn "ăn sẵn" thì sẽ chẳng ai chia sẻ cho cả.

Còn khi đã đến kiến thức đỉnh cao, ngoài logic như anh Tùng nói (có chia sẻ cho cũng chưa chắc tiêu hóa nổi) thì có thể liên quan đến bí mật công nghệ, hoặc thông tin nhạy cảm, lúc đó câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, trong trường đại học ở TQ, phó giáo sư, đến giáo sư, rồi mới đến Giáo sư hướng dẫn tiến sĩ. Có nghĩa là kiến thức đỉnh cao và các dự án khoa học tầm cỡ thường ở trong tay các Giáo sư hướng dẫn tiến sĩ (uy tín hơn hẳn các giáo sư chưa được hướng dẫn tiến sĩ). Nói vậy để hình dung kiến thức của học viên cao học ở TQ thuộc "tầm cỡ" nào.

Còn chuyện kiến thợ và kiến chúa, không hiểu ý NHM nói gì cả.

20:38 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Em cũng đồng ý với bác NMH dựa theo kinh nghiệm của em.

20:20 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  Candid

@bác Tùng: đang có phong trào tìm và diệt gián điệp trên Soi bác ạ:D

@NHM: Soi có địa chỉ email của em để em nhờ admin nhắn cho bác.

20:17 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  NMH

@Phó Đức Tùng:
Dạ em chỉ làm rõ hơn chút về ý của anh rieng&chung "sau khi chia sẻ xong thì thấy kiến thức của họ đã đào sâu hơn một bực" là thực ra họ đã đào sâu xuống độ sâu N rồi mới chia sẻ độ (N-1) hoặc (N-2) mà cũng chỉ đáng tin khoảng 50%. Đó là theo mức độ em hiểu về người Hoa. Có thể là em hơi khắt khe với họ. :)

19:48 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

NMH
mình thấy bạn nhìn mọi việc có vẻ khắt khe quá. người ta cởi mở chia sẻ kiến thức thì bảo là chưa phải kiến thức uyên thâm nhất, mới mẻ nhất. Ở đâu trên trái đất này bạn có thể nhận được những chia sẻ sâu sắc nhất, uyên thâm nhất của nhà khoa học, và bạn lấy gì để đổi cho những chia sẻ đó. Người Việt chúng ta, đi đâu cũng chỉ xin, có gì để mà cho hay trao đổi đâu. Mà xin thì cũng chỉ xin những thứ tầm tầm còn tiêu hóa được, chứ những thứ uyên thâm ảo diệu, có hiểu không mà xin. Đi học người ta, cũng là mình có nhu cầu, xin xỏ apply chán mới được chứ người ta mời mình học đâu. vậy mà lại trách người ta không chia sẻ hết, có phải bất công không nhỉ.

19:36 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  NMH

@rieng&chung:
"Nhóm "Thanh Hoa gốc" rất cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, tài liệu. Nhưng quan trọng là, chia sẻ kiến thức với mình xong, một thời gian sau đã thấy nó đào sâu hoặc nâng cao kiến thức lên một bậc nữa."
Cho em góp ý chút là theo như em hiểu về TQ, sự xởi lởi ấy là bải buôi mà thôi. Sự chia sẻ ấy không phải là kiến thức mới nhất và/hoặc sâu nhất của các bạn ấy, thậm chí là có thể nửa nạc nửa mỡ hoặc tệ hơn nữa.
Ngoài ra, em cụ thể hơn tí nữa về kiến với bác. 1.3 tỷ kiến thợ xây 29 tổ có 5 triệu kiến chúa. 90 triệu kiến thợ xây 63 tổ có 3 triệu kiến chúa (OMG, sao vượt trội quá, không thể tin được)

18:53 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Bác Candid nghi gì vậy? Nghi em là gián điệp à? Cho ai? Nếu cho TQ thì em sẽ report một kẻ tên là candid ghét Tàu lắm.

16:33 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

ý candid là sao, bọn nào tinh tuyển cũng có cái nguy cơ của nó. nhưng đã đào tạo mà không ở chỗ tinh tuyển thì đào tạo ở chỗ nào cho nó an toàn bây giờ.

15:37 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Đào tạo tại chỗ tinh tuyển của đám ba ba phương Bắc, đáng nghi lắm.

14:46 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Vâng ạ anh Tùng, quan trọng là phải có đám ba ba nội đủ tâm và đủ tầm. Ba ba ở mức độ hào 1,2,3 của ... quẻ thuần kiền thì nước ta chắc cũng nhiều, nhưng hào 4 đã hiếm, hào 5 sợ là quá hiếm.

Tất nhiên không phải tất cả ba ba nội của TQ đều "sáng và mạnh". Như trường Thanh Hoa lấy luôn câu "Thiên hành kiện... Địa thế khôn..." của quẻ Kiền và Khôn làm khẩu hiệu, rất hiên ngang. Ban đầu em không để ý lắm. Về sau có đứa bạn sang Thanh Hoa học cao học, trong phòng thí nghiệm của nó có vài đứa tốt nghiệp trường khác (loại hạng 2) thi vào, còn đa phần là tốt nghiệp Thanh Hoa, thì cậu bạn nhận xét khác biệt khá rõ giữa 2 nhóm học viên. Nhóm "Thanh Hoa gốc" rất cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, tài liệu. Nhóm "kia" hầu như chỉ "xin mà không cho". Nhưng quan trọng là, nhóm "Thanh Hoa gốc" chia sẻ kiến thức với mình xong, một thời gian sau đã thấy nó đào sâu hoặc nâng cao kiến thức lên một bậc nữa.
Em có cảm giác đặc điểm "tự cường bất tức"nói trên thật ra giống với ... học giả phương Tây. Cái này anh Tùng chắc là nhìn nhận rõ hơn em.

@ bác Mê. Câu chuyện ngụ ngôn mở rộng của bác sẽ có thêm rất nhiều loài, mới ra bức tranh đầy đủ. Trong đó thật ra không thể thiếu kiến. Khoảng một tỉ con kiến lao động mỗi ngày với đồng lương rẻ, có thể tạo ra một giá trị thặng dư rất khủng khiếp, đủ để ốc sên ăn không hết mà đất nước vẫn tăng GDP! Ngoài ra, bác tưởng tượng 1 tỉ con kiến làm lụng để nuôi 29 bộ máy hành chính cấp tỉnh (dĩ nhiên còn huyện xã v.v...), xây 29 trung tâm hành chính cấp tỉnh. Nếu so sánh với 90 triệu con kiến đi nuôi 63 bộ máy hành chính cấp tỉnh, thì khác biệt rất rõ.

8:56 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Cái cốt vẫn là bọn ba ba bản chất cho dù ban đầu còn kém cỏi nhưng rõ ràng nhìn chung có tinh thần cầu thị, thử hết kiểu này tới kiểu khác, lần này tới lần khác để đưa đất nước đi lên. Nếu nói như vậy, có thể cho rằng kiến thức nhất thời có thể lạc hậu, nhưng về cơ bản bọn này là những cái đầu sáng và cánh tay mạnh.
nếu bọn ba ba nhà mình cũng được như vậy, chắc chắn đất nước cũng tiến dần thôi.

8:24 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi: 

Cậu chuyện được ngụ ngôn thêm thế lày:
Rùa và 33 sau bao nhiêu mệt mỏi dân sinh và chia lô bán lền tạo nền móng kinh tế, lại phải chạy thi với bọn Ốc sên. Bọn này nhớt và đông, là kiểu công tư hợp doanh chân trong chân ngoài, ăn tiền của rùa nhưng lại dựa thế cậy quyền của 33. Thành ra diễn biến cuộc đua là phức tạp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả