Bàn luận

Bớt xét nét về chuyện cho cá ăn đi để mà dễ thở 25. 05. 16 - 8:04 pm

Phạm Tuấn Anh

 

Tổng thống Obam và chủ tịch Quốc hội Kim Ngân cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ, 23. 5. 2016. Hình từ Zing.

Trên mạng có nhiều lời chê Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân vì việc cô hất cả xô bỏng ngô xuống ao cá Bác Hồ và nói là cô làm thế là không đẹp.

Mình đọc lời chê kiểu đấy thấy buồn cười vì người ta xét nét quá. Lúc đấy cho cá ăn là để càng nhiều cá nổi lên mặt nước càng tốt, nếu là mình mình cũng đổ cả bao bỏng ngô xuống để khách biết thế nào là cá chép bên bờ ao nhà mình.

Từng là nạn nhân của những thứ xét nét vô duyên kiểu đứng sao không cài cúc giữa áo comple hay ngồi sao để cà vạt chạm chim, mình thấy quân và dân ta đều trọng hình thức thái quá trong khi xem nhẹ những điều nội dung và tính cách quan trọng.

Tổng thống Obama tới thăm nhà sàn Bác cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, 23. 5. 2016

Dân ta nói chung văn hóa gốc nông dân và tiểu thương thành thị không có gốc rễ kiểu cách nên đòi hỏi người ta hành xử như một quý tộc là đòi hỏi rất vớ vẩn. Quan điểm của mình tương đối giống với quan điểm thực dụng của người Mỹ nói chung là miễn việc mình làm không hại đến ai thì việc đó được chấp nhận trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt.

Tổng thống Obama xuất thân con nhà bình dân, lớn lên với mẹ đơn thân nên là người giản dị, hòa đồng chắc chắn không để ý gì việc cô Ngân thả bỏng ngô xuống nước. Đoàn Mỹ nói chung toàn bọn thoải mái như thế, có lẽ mình là người kiểu cách nhất.

Mà mình thì nhìn cô Ngân thật thán phục và nghĩ cô Ngân mà là Thủ tướng thì hình ảnh đất nước sẽ nói thẳng thắn là rất đẹp. Trong chuyến thăm vừa rồi có lẽ chuyến đi bộ với cô Ngân là điểm nhấn đáng nhớ nhất của Tổng thống: Obama là người luôn coi trọng vai trò phụ nữ nhiếp chính nên rất tôn trọng cô Ngân và nhớ rõ bà Ngân trước là Bộ trưởng Lao động. Bà Ngân đặc biệt thông minh, dễ gần, và phải nói quá đẹp, cử chỉ và lời nói của bà nhẹ nhàng, dịu dàng, và đặc biệt bà có khiếu hài hước. Obama nhắc đến chuyến đi bộ với bà mấy lần sau chứng tỏ đã có ấn tượng sâu sắc với bà.

Tổng thống Obama và chủ tịch Quốc hội Kim Ngân đi trong khu Phủ Chủ tịch. Ảnh từ trang này

Nói rộng ra mình đề nghị chúng ta suy nghĩ về một thái độ sống nhẹ nhàng, ít dằn vặt, trọng nội dung hơn hình thức hơn. Sống vậy vừa dễ thở cho mình mà cho cả người khác.

*

SOI: Bài này Soi xin phép không nhận cmt. Nguồn bài: từ Fb của Phạm Tuấn Anh

Ý kiến - Thảo luận

15:55 Sunday,13.10.2019 Đăng bởi:  NMH
Anh Gấu Phạm khi khen cô Ngân đẹp chắc anh chưa biết những tà áo dài đẹp lung linh lộng lẫy khi tiếp khách của cô đã làm sục sôi mạng xã hội Việt Nam vì mỗi áo trị giá từ 300 triệu đến 1 tỷ, dư sức sánh ngang hàng hiệu Âu Mỹ.
...xem tiếp
15:55 Sunday,13.10.2019 Đăng bởi:  NMH
Anh Gấu Phạm khi khen cô Ngân đẹp chắc anh chưa biết những tà áo dài đẹp lung linh lộng lẫy khi tiếp khách của cô đã làm sục sôi mạng xã hội Việt Nam vì mỗi áo trị giá từ 300 triệu đến 1 tỷ, dư sức sánh ngang hàng hiệu Âu Mỹ. 
17:13 Tuesday,23.5.2017 Đăng bởi:  Minh
Đồng tình với ý kiến của bạn Thông.

Mè, trôi, trắm, chép... tất nhiên không đẹp như cá Koi nhưng rõ ràng thuần Việt hơn và quan trọng là nó thể hiện mục đích đích thực của những ao cá Bác Hồ (như mong muốn của Bác) là để phục vụ đời sống chứ không phải để làm cảnh.
...xem tiếp
17:13 Tuesday,23.5.2017 Đăng bởi:  Minh
Đồng tình với ý kiến của bạn Thông.

Mè, trôi, trắm, chép... tất nhiên không đẹp như cá Koi nhưng rõ ràng thuần Việt hơn và quan trọng là nó thể hiện mục đích đích thực của những ao cá Bác Hồ (như mong muốn của Bác) là để phục vụ đời sống chứ không phải để làm cảnh. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả