Gẫm & Bình

In:Act: Một câu hỏi không thể hay hơn

     * Buổi biểu diễn này còn có phần trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài. Soi sẽ đưa lên tiếp tục… Cảm ơn bạn AZIZ về bộ ảnh tuyệt vời này.   **   Bài liên quan:  – Đây là IN: ACT – Ngày đầu tiên của IN: ACT Lắng nghe, cố […]

Ý kiến - Thảo luận

20:34 Sunday,22.8.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nếu hỏi không ai làm gì về chính trị ư, tôi thấy chính cái tác phẩm chôn chân trong đống đậu phụ tươi của một người con có cha làm đậu phụ bị sập tiệm lại là một tác phẩm rất ám chỉ chính trị. Chẳng biết tác giả có ý giống tôi nghĩ không?

13:16 Saturday,21.8.2010

Đăng bởi:  Marie Sến

Phương Linh xinh quá!

Trước đây từng làm việc với cô ấy, thấy cô ấy rất xì-tin Hà Thành, giờ thì khác hẳn. Đẹp và sống động!

9:46 Thursday,19.8.2010

Đăng bởi:  lê hà

Theo đúng luật thì bạn antk muốn có những bức ảnh đó thì phải bỏ tiền ra mua, vì khi bạn antk làm tác phẩm bạn không cấm người ta chụp hình. Bạn Tôn Hành Giả nên đọc thêm về luật bản quyền đi nhé!!!

15:49 Wednesday,18.8.2010

Đăng bởi:  aziz

Hình như bạn "tôn hành giả" đọc không kỹ lắm?

Thứ nhất mình không biết ai là nghệ sỹ ở đây cả. Bạn antk hỏi có còn ảnh đẹp không, mình trả lời là hết ảnh đẹp rồi, những ảnh đáng kể mình có đều gửi đăng trên Soi rồi. Còn nếu sử dụng ảnh cho các mục đích khác thì cần nói rõ, tùy từng trường hợp mình có thể tặng (tất nhiên là miễn phí) hoặc không.

Thứ hai, nếu sau này Nhà Sàn có bán vé mà hay thì mình sẵn sàng mua để ủng hộ. Nhưng điều đó không có nghĩa là không bán vé thì người xem bắt buộc phải làm một việc gì đó để "đền ơn", phải không bạn?

6:56 Wednesday,18.8.2010

Đăng bởi:  tôn hành giả

ơ... bạn Aziz hay thật, nghệ sĩ xin cái ảnh tác phẩm cũng không cho, tác phẩm thì người ta làm, bạn đến xem miễn phí cơ mà, ở Tây là bạn phải mất tiền mới được xem và được chụp ảnh đấy!

9:34 Tuesday,17.8.2010

Đăng bởi:  aziz

@antk: Mình mới bắt đầu xem performance art ở Việt Nam nên bỏ qua mất giai đoạn đầu, kể cũng tiếc. Ảnh thì có bao nhiêu mình gửi đăng lên Soi hết rồi, còn lại toàn ảnh xấu thôi, cám ơn bạn :-)

0:04 Tuesday,17.8.2010

Đăng bởi:  antk

Nếu quan tâm tới quá trình phát triển của trình diễn Việt Nam, bạn Aziz có thể thấy các tác phẩm đề cập tới xã hội một cách rất mạnh mẽ và trực tiếp trong giai đoạn đầu. Ảnh trong bài này oách thế, có còn nhiều ảnh không cho mình xin mấy kiểu, mình chụp không tốt nên không có tư liệu đep. huyan_822000@yahoo.com, đấy là hòm thư của mình.

22:25 Monday,16.8.2010

Đăng bởi:  Vu Hoang Cham

Một câu hỏi… theo tôi nên trả lời là: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

13:28 Monday,16.8.2010

Đăng bởi:  Amin

Đây là cmt của bạn Bích Khuê không hiện lên được, Soi xin dán lại: "Ak ak. Em sợ kiểu hành xác ấy thế cơ chứ. Bác Dương Độ Quang nói chí phải. Bây giờ model là phải hành xác hay sao vậy hả trời? HÔm nọ xem chị Hà cắt tay mà nhớ đến mấy cô bé 9x chuyên cắt tay… (Hay đấy là ý nghĩa chị í muốn gửi gắm?)"

6:43 Monday,16.8.2010

Đăng bởi:  Dương Độ Quang

Sao từ hồi Soi giới thiệu bà Marina Abramovic thi các nghệ sĩ VN cũng bắt chước làm toàn những màn hành xác giống bà ý nhỉ. Cái màn mà bác Đức Toàn nói có khác gì màn xòe tay năm ngón hình ngôi sao của bà kia rồi đâm dao đâu; Thắt lưng của quân đội NDVN hay thắt lưng hàng hiệu cũng có gì khác đâu. Các nghệ sĩ cứ bóng gió, bắt chiếc xong lại tự khen mình mạnh mẽ! Đệ tử xứng đáng nhất của Abramovie tớ thấy chỉ có chị Lại Diệu Hà. Soi nên giới thiệu nhiều hơn về chị này.

6:34 Monday,16.8.2010

Đăng bởi:  aziz

Rất tiếc là tôi bận nên không thể tham dự buổi trình diễn thứ hai được. Cám ơn bạn Đức Toàn đã tả lại giùm :-). Câu hỏi mà người xem đặt ra là ở buổi trình diễn thứ nhất, tối 13. 8.

21:28 Sunday,15.8.2010

Đăng bởi:  Đức Toàn

Bác này tối qua không đi xem à mà lại hỏi vậy? Hôm qua nghệ sỹ Lê Huy Hoàng đã có một trình diễn rất mạnh mẽ: Anh sử dụng một chiếc thắt lưng của lực lượng vũ trang Việt Nam. Trình diễn bắt đầu, anh dùng chiếc thắt lưng và một chiếc bút màu đỏ kẻ một hình vuông lớn trên sàn nhà. Nét kẻ ngay ngắn. Sau đó anh quỳ ra sàn. Một tay cầm chiếc bút đỏ tô theo hình vuông đó. Vì là nét tô theo nên nó cứ xiên ra ngoài nét vẽ cũ thẳng và sắc nét. Tay kia anh cầm chiếc thắt lưng vũ trang. Cứ mỗi khi nét bút chệch ra ngoài thì tay phải anh quật mạnh chiếc thắt lưng vào tay trái cầm bút. Rất mạnh và dứt khoát. Hoàng rất đau đớn. Và anh cứ như vậy vừa quỳ vừa tự đánh mình cho đến khi đi hết hình vuông. Rất đau đớn và mệt mỏi, anh kết thúc trình diễn của mình. Sự đau đớn tột cùng khi chính hai bàn tay của mình lại đánh vào nhau đến đau đớn... và bằng một chiếc thắt lưng của lực lựong vũ trang nhân dân. Câu trả lời của bạn đã có rồi đó Aziz !!!!!...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả