Bàn luận

LÀM NGHỆ SĨ KHÓ LẮM BÂY ƠI! 12. 02. 25 - 10:12 am

Bùi Phước Quang

Lego – ảnh Bùi Phước Quang

Tài lanh tài lẹt muốn làm nghệ sĩ tạo hình, nhà dư lego xếp mãi cũng chỉ ở tầm nghệ nhơn, dị thì làm sao để ra dáng nghệ sĩ?

Trước mắt, muốn thoát khỏi cái bóng nghệ nhơn, mình phải thực sự là nghệ nhơn. Rồi tiếp theo, để được công chúng công nhận là nghệ sĩ, mình phải làm tiếp trọn vẹn vai trò của một nghệ nhơn, cuối đời hay kiếp sau được vinh danh nghệ sĩ cũng chưa muộn. Mà muộn quá thì méo cần, khi chưa đủ tầm đừng mơ, hư danh khum á.

Làm nghệ sĩ khó lắm tụi bây ơi. Một bà mẹ nấu ăn ngon từng bữa có thể được coi là nghệ nhơn của gia đình, nhưng để các con với ông chồng gọi là nghệ sĩ thì bà phải… nấu dở. Ủa alo!!!! Tui thấy cứ hễ nghệ sĩ là tụi nó phải bầy hầy nửa vời không đâu ra đâu mới chịu nha, sống nhăn mới thích hay sao á. Người ta gọi đẹp không góc chết là vì góc nào cũng sống nhăn á. Thui thì bà mẹ cứ nấu ăn ngon, cho tới ngày bà lắc hũ gia vị mà đứa con rơm rớm kí ức thì lúc đó bà thành nghệ sĩ.

Hai tuần qua tui tạo được module cho mình từ mấy cục nhựa rồi, nôm na thương hiệu là lego mà sau này cả thế giới kêu mấy miếng nhựa hít dính được với nhau là lego luôn. Bởi tui thấy chúng bắt đầu có hình khối không giúng với đồ chơi nữa nên tui thương trí óc của mình lắm.

Dí dụ như bây giờ nói xếp hình con ruồi, tui làm sao cho người ta nhìn một phát ra ngay con ruồi thì tui thành công ở tay nghề. Như vậy người ta gọi tui là nghệ nhân. Còn nếu tui xếp một khối gì đó vuông vắn nhưng có tinh thần con ruồi, thì tui cũng tự thấy tui ra dáng nghệ sĩ. Mà vì tui đã trải qua giai đoạn chế tác được con ruồi theo kiểu hiện thực chủ nghĩa rồi, nên tui tự tin bước đường tiến hoá của bản thân, đầy đủ cơ sở khoa học chế tác, đầy đủ lý lẽ biện minh. Do đó, tui thương mến những ai cặm cụi làm ra tác phẩm từ tiểu tiết hiện thực cho tới khi gọt dũa thành biểu tượng. Một quá trình thấm thía như rim cá.

Việc một khối lego hình thành, được coi là tác phẩm điêu khắc hay đơn thuần là cục đồ chơi, là một chặng đường nghiệt ngã. Mới hôm qua ráp con ruồi tốn 5 triệu nay làm con tinh-thần-ruồi nó lên 50 triệu thì đó là nghiệt.

Hình trong bài là mấy khối lego sáng tạo ở dạng đồ chơi, dù thích lắm nhưng tháo ra hết rồi, để tập làm nghệ sĩ chớ không chi.

Kéo nhau tới xưởng nghệ sĩ chơi mà rén quá, rén cái nết của mình, lỡ đang coi cái giật mồng góp ý linh tinh gây hoang mang cho đứa rủ.

Vì gọi là xưởng nên tạm chấp nhận cái ngổn ngang bừa bộn nơi đây, một vài thứ cần được sơ chế còn lâu mới kịp lên thớt.

Đây không phải là không gian trưng bày nên phải quét mắt vạn dặm bắn xuyên các lá chắn mới tìm thấy vài tác phẩm có giá trị, ví dụ là mấy cái tượng tui chụp lại, rất hay ho và cảm động, giàu tính sử thi, tự mang trong mình một tiếng nói.

Tác giả sử dụng một vài loại nhựa cũ để chế tác, nguyên liệu đầu vào có chọn lọc, không phải loại rác hay màu rác nào cũng được chấp nhận. Vậy nên đừng đòi hỏi quá cao nơi này là một khu xử lý rác thải.

Có ông kia hát “người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi xin người nhớ cho”, hình như đặt trong thực tế này cũng đúng, sau khi được nhào nặn, dòm qua dòm lại rác thải vẫn còn nguyên si là rác thải, chỉ khác nhau ở hình dạng. Như vậy ý nghĩa của việc tái sinh vẫn còn ngô nghê.

Tác giả hoàn toàn có quyền dùng nhựa mới để tạo nên tác phẩm, không nhứt thiết phải dùng nhựa cũ, vô tình gây nên cảm giác lạm dụng, bởi việc tái sinh nhựa là một việc làm khoa học có chu trình phức tạp, đôi bàn tay ngẫu nhiên trong tính toán của đầu óc phi logic thường khó chu toàn mọi khâu.

Tui góp ý trực tiếp rằng tác giả thiếu một hậu kì chu đáo để tạo nên sự tinh tế, nhưng tui không kì vọng, bởi đã từng theo dõi qua các sự kiện trước đây, gần như tác giả vẫn dừng lại ở bước tạo tiền đề.

Không gian sống và làm việc khá thú vị, thiệt hợp lý khi muốn tới phải nhắn trước. Nghệ sĩ sắp xếp thời gian đón tiếp ân cần.

Là một người năng động nhưng khiêm tốn phần uyên bác, người nghệ sĩ trong anh chắc hẳn sẽ dần tích luỹ được nhiều vốn liếng mỹ học hơn cho những dự án tương lai.

Chơn thành lắm mới nói, ghét hay ganh tị thì không nói chi mô. Xin để tạm hình mấy con cù ở Phan Rang thay cho hình tác phẩm.

Hình ảnh từ Internet

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp