LÀM SAO VẼ MỘT CHÂN KHÔNG CHÈN BẸT?
24. 12. 24 - 9:00 am
Bùi Phước Quang
Untitled (2019) – Cedric Lord
Đề bài: Em hãy vẽ một người đờn ông nhìn vào khoảng không.
Thì đây là bài tập thành công nhứt. Màu sắc 10 điểm; khoảng không đó cũng 10 điểm luôn, bởi vì đó là khoảng không chèn bẹt, một khoảng không không miêu tả khoảng không, không chiều kích, không nhiễu động, không tĩnh tại. Vậy là khoảng không đó không chứa điều chi hết, nó như một tấm-tường-chân-không. Độ trung niên của nhân vật là một mồi nhử thành công cho vị thế của một người.
Đôi khi tui ngoái nhìn nhưng hoàn toàn không muốn nhìn lại gì hết, cái lá chắn với quá khứ tui cũng đã bí mật tạo ra nhưng đồng thời cũng quên mất từng tạo ra nó. Cho nên đôi khi tui bị hẫng ở cái không gian nào đó, vì nó cứ vừa có vừa không.
Nhưng có người hỏi: 2019 mà vẫn vẽ theo kiểu này?
Dạ ưng vẽ gì thì vẽ, ưng viết gì thì viết, cái mình hay cho là lỗi thời nhưng nếu đạt tới cảnh giới nào đó thì vẫn hay ho và giá trị.
Vậy cảnh giới của bức này là gì? Tui không biết, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tui. Nhưng chuyện đây là bức tranh đẹp là không thể chối cãi. Đành rằng có thể chối và cãi, nhưng tui biết ở đó có một giá trị mà ít người làm được…