Kiến trúc

Góp thêm vài nhận xét về căn nhà do anh Nghĩa thiết kế (cập nhật 2)

SiêuNoob: Tôi xin góp thêm vài nhận xét về căn nhà này, nếu nông cạn quá cũng xin các bạn bỏ qua: – Về cái cầu thang xoắn dẫn vào nhà: Theo tôi về mặt hình khối là đẹp và ấn tượng, lại có âm hưởng brutalism ở việc đưa một bộ phận công năng/với […]

Ý kiến - Thảo luận

18:01 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  lê phương

Tôi xin có vài lời góp ý có tính kỹ thuật cho thiết kế này, như sau
1. Nhìn mặt cắt có thể thấy dụng ý nhô ra thụt vào để tạo không gian mặt đứng, nhưng mặt trái của nói lại làm cho thế mạnh về chiều dài đất bị kém hiệu quả đi. Hậu quả có thể thấy ở các tầng có phòng ngủ, đó là sự chật chội tù túng, trong khi hoàn toàn có thể tránh được.

2. Do mật độ sử dụng ken đặc trên các tầng phòng ngủ nên diện tích hành lang (không gian đệm) bị thu hẹp tối đa, vừa thoát khỏi cầu thang là gặp ngay giao thông cắt nếu là ở trong nhà. Một số giao thông bộ thì từ tầng dưới lên tầng trên phải ra ngoài trời rồi mới kéo cửa đi vào. Dĩ nhiên đã có thang máy và họ sẽ dử dụng ít hơn thang bộ. Tuy nhiên cách bố trí như vậy vẫn là không hay và bế tắc.

3. Lối xuống cầu thang bộ tại tầng 4 rất dễ trở thành lối cho nước ma vào nhà. Cách sử dụng cửa lùa dồn về 1 phía cũng chưa thật hay vì như thế độ dày và số lượng ray cửa trên mặt nền sẽ khá nhiều, nơi đây sẽ đọng bụi và nước mưa.

Và còn 1 vài chỗ nữa tôi sẽ nói thêm khi có thời gian nghiên cứu thêm

12:48 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Cảm ơn Soi đã biên tập cmt của mình.

12:43 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ SiêuNoob: Mặc dù đã đưa lên trong phần cmt, nhưng Soi vẫn nối luôn cmt của bạn vào trong bài nhé, để sau này người đọc dễ theo dõi. Cảm ơn bạn.

12:35 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

(SOI: Cmt này Soi đã đưa vào nội dung bài, nhưng Soi vẫn post lại trong phần cmt để đối thoại được liền mạch. Cảm ơn SiêuNoob)


Rất cám ơn anh Tùng đã cho ý kiến, xin được chia sẻ thêm với anh và các bạn vài suy nghĩ cá nhân:

- Về cái cầu thang xoắn đón khách, như đã nói, theo tôi là đẹp. Nó vừa có chất liệu thô, hình khối vững chắc, nhưng cũng rất lãng mạn. Theo tôi cái cầu thang này nói gọn được nhiều điểm chính trong kiến trúc của cả ngôi nhà: những khung ảnh (cửa sổ) instagram, những mái trần mềm mại, đến sự trung thực của vật liệu. Nói chung cái thang này như một lời giới thiệu cho cả ngôi nhà. Tuy nhiên về sử dụng thì tôi vẫn thấy hơi lãng phí. Anh Tùng có so sánh với cầu thang đón khách trong các biệt thự xưa. Điểm khác biệt cơ bản là trong những biệt thự xưa đó, khách thường đi thẳng xe tới chân cầu thang, hoặc đưa vào garage bên cạnh rồi đi bộ đến thang. Trong trường hợp cái thang này, chủ và khách phần lớn đều đi xe xuống tầng trệt. Liệu họ có mất công ra ngoài để thưởng thức cái thang xoắn không?

- Về sự tách biệt của các không gian ngủ/sinh hoạt riêng. Đồng ý với anh Tùng là với một căn nhà có nhiều thế hệ, việc có không gian riêng tư cho mỗi thế hệ là tối cần thiết để duy tri sự hòa thuận. Tuy nhiên, theo tôi các không gian riêng đó phải được kêt nối bởi các không gian chung. Nó giống như cái sân gạch trong cái nhà ở nông thôn mà anh Tùng nói đến. Để ông bà có ra quét sân thì con cháu ở trong phòng riêng cũng có thể nhìn thấy... Tóm lại các không gian chung nên là những mắt xích nối các không gian riêng với nhau. Để được như vậy, theo tôi mỗi không gian riêng phải được thiết kế để người ở trong đấy vẫn cảm nhận được phần không gian chung bên ngoài, có thể là nhìn thấy, nghe thấy một phần của các không gian chung ấy. Trong ngôi nhà này của VTN, với việc bố trí thang thẳng, ở mỗi tầng, ta có rất ít cảm nhận về những tầng khác.

- Việc đổi thang từ thẳng sang xoắn ở tầng 4, theo tôi sẽ gây mệt mỏi cho người đi. Tôi tưởng tượng thế này, sau một ngày đi làm về, cất xe ở dưới tầng trệt, tôi phải leo một loạt các cầu thang thẳng. Tất nhiên là mệt, nhưng tâm lý/hơi thở của tôi sẽ thích nghi theo những nhịp leo đó. Nhưng đến tầng 4 thì tôi lại phải leo tiếp một cái thang có cấu trúc hoàn toàn khác. So sánh có hơi khập khiễng, nhưng nó giống với việc ta thi chạy 20km và thi triathlon vậy. Chạy bộ 20km có mệt nhưng chắc vần dễ hơn là chạy 10km, rồi đi xe đạp 5km, rồi lại bơi...

Nói đi nói lại, nhưng nhìn chung tôi thấy đây là một ngôi nhà đẹp. Nó có nhịp điệu riêng của nó. Chỉ mong gia chủ cũng có thể hòa đồng với nhịp điệu đó của ngôi nhà.

12:19 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  Phương Vy

@ SiêuNoob: Có thang máy bạn ạ, chạy từ tầng trệt tới tầng 4, trên màn hình bạn là góc phải trên, gần đuôi nhà, cạnh các toilet chung của tầng.

7:31 Wednesday,26.6.2013

Đăng bởi:  admin

@ Phó Đức Tùng: Soi đã đưa cmt của anh vào trong bài luôn rồi anh nhé. Cảm ơn anh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả