Ăn uống

Sushi (phần 2): Cá công phu quá, em làm không ra

Sau bài sushi đồ chín, nghe mọi người bàn luận sôi nổi, có bạn còn nhắc đến phim tài liệu về ông đầu bếp Jiro (một phim rất đáng xem), tôi xuống nhà ăn cơm… cá kho. Run rủi thế nào, ông bố lại hỏi: – Này, có xem cái phim về lão Jiro chưa? […]

Ý kiến - Thảo luận

0:54 Thursday,3.10.2013

Đăng bởi:  Libero

Chị Pha Lê có face hay blog không ạ, em qua la liếm bài viết về ẩm thực của chị cho nó dễ ^^

22:49 Wednesday,2.10.2013

Đăng bởi:  phale

@Libero: Udon có bài rồi em, đây nè 

22:33 Wednesday,2.10.2013

Đăng bởi:  Libero

Chị Pha Lê viết thêm về ẩm thực Nhật đi, viết về udon hay toriyaki ấy.

17:09 Monday,12.8.2013

Đăng bởi:  madam

Em đi chết đây!

11:30 Monday,1.7.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Pha Lê nhé. Có khi tối nay làm luôn. :)

22:04 Sunday,30.6.2013

Đăng bởi:  phale

@Phạm Huy Thông: Anh Thông phải cắt đầu, bỏ mắt, bỏ túi mực, lột da bên trong và bên ngoài của đầu bạch tuộc, sau đó rửa sạch đầu và xúc tua. Bạch tuộc bị thâm sì và tanh là do mình làm không kỹ, thịt còn dính màng, dính bộ lòng v.v... Nếu chỉ bỏ phần túi mực không là chưa đủ (nếu anh thích phần răng hay nội tạng, anh moi ra rồi tìm cách nấu riêng, chứ không được bỏ vào nước luộc cùng bạch tuộc.)
Xem clip này để biết thêm chi tiết :) Anh không thích cắt rời phần đầu thì cắt một đường vừa đủ để rửa và moi mấy thứ trong đó ra. 
Nếu muốn ngon nữa thì làm giống ông Jiro, sau khi rửa ráy sạch sẽ, ngâm bạch tuộc trong nước vo gạo rồi mát-xa... 45 phút :)) 

22:02 Sunday,30.6.2013

Đăng bởi:  Trần Ngọc Linh

Jiro Dreams of Sushi! Bộ phim ngon nhất mình từng xem. Kích thích vị giác, mãn nhãn về hình ảnh.. Xem xong khâm phục người Nhật ghê cơ. Mấy ông học việc toàn mất mấy năm mới cho nấu cơm, năm đầu chắc toàn vắt cái khăn nóng. Học nghề, chọn cá, nấu cơm làm trứng, luộc bạch tuộc nắm cơm quét tương toàn mất nhiều năm mới có kinh nghiệm. Vì người Nhật rất trân trọng công việc họ đang làm, dù là người bán cá, bán bạch tuộc, trồng lúa hay người làm sushi đều có lòng tự trọng rất cao, rất chăm chút cho sản phẩm của mình, nên văn hóa của họ được cả thế giới ngưỡng mộ. Người Việt mình cũng cần học hỏi tính cách này.

16:21 Sunday,30.6.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạch tuộc tớ tự luộc lần nào cũng bị thâm sì và tanh ngòm. Điên hết cả người. Pha Lê ơi, trước khi luộc phải tẩm ướp làm sao?

8:28 Sunday,30.6.2013

Đăng bởi:  Hahime

Chị Pha Lê ở đấy bận học thì phải nên cứ cuối tuần mới chiêu đãi mọi người. Xem ảnh thôi cũng đủ no. Cảm ơn chị lắm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả