Chính trị

Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

1. Câu chuyện Snowden sẽ không tréo ngoe đến thế, nếu mới trước đó, Mỹ không tố cáo Trung Quốc chuyên cài gián điệp mạng, đánh cắp bí mật công nghệ và những mẫu thiết kế vũ khí hiện đại của Mỹ! Trong hí họa này của Harry Harrison (Washington Post), chú Sam và Gấu […]

Ý kiến - Thảo luận

20:28 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

@ SiêuNoob: Có lẽ là cậu Kim Giun con thật rồi, vì mình cũng mới tìm thấy một tranh của Harry vẽ cậu này ngồi trên một cái ghế hai đầu lâu!
Về khả năng đến nước tị nạn của Snowden, đọc cái link này thì thấy đường máy bay thế là ngỏm, chỉ còn cách đi đường xe lửa, tàu thủy, ô tô, hoặc đi bộ?

19:13 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ

Tranh 4: Tôi nghĩ bạn SieeuNoob có lý khi nói tranh 4 mô tả Un đại nhân nếu căn cứ vào cái đầu chải rẽ ngôi cụt thun lủn rất đặc trưng của nhà lãnh đạo thiên tài Bắc Hàn này.

Có lẽ tác giả của bức biến họa này muốn thể hiện ý tưởng rằng Bắc Hàn rất nóng ruột muốn có Snowden trong tay để làm con bài tuyên truyền chống Mỹ trong tình trạng căng thẳng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên.

Cũng có thể có ngụ ý khác rằng Bắc Hàn là một trong những địa điểm ít ỏi mà Snowden có thể chọn làm chốn dung thân.

Tranh 12: Đúng là Mỹ gây đủ mọi sức ép lên các nước (không chỉ đồng minh của Mỹ) xung quanh vụ việc Snowden, trong đó có việc triệt đường di chuyển của cựu điệp viên này.

Bằng chứng rõ nhất của sức ép này là hàng loạt nước châu Âu đã từ chối không cho chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia bay qua không phận nước mình khi ông này đi họp hội nghị ở Moscow về, khiến chuyên cơ buộc phải hạ cánh ở Vienna và ở đó, còn bị cảnh sát Áo lên máy bay lục soát vì nghi có Snowden ẩn náu!

Vụ việc này đã gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Bolivia với các nước từ chối cho chuyên cơ bay qua không phận, nhưng xét về mặt luật quốc tế, các nước từ chối không cho chuyên cơ bay qua không sai vì họ có quyền làm điều đó (cả đối với máy bay tư nhân cũng thế).

Nhưng nếu nói bất kỳ chuyến bay nào chở Snowden cũng có thể bị các nước đồng mình của Mỹ từ chối cho bay qua không phận (trong trường hợp anh này chọn Venezuela làm nơi tị nạn) thì không chính xác bởi vì trong luật hàng không quốc tế, các máy bay chở khách thương mại được phép tự do bay qua không phận các nước mà không cần phải có sự cho phép của nước đó hay không (bởi nếu duy trì quyền cấm đoán với máy bay thương mại thì có lẽ hàng không thế giới loạn mất vì sẽ có vô số các nước thù địch nhau sử dụng quyền cấm đó).

Vậy về lý thuyết, một khả năng có thể xảy ra là Snowden sẽ lên một chiếc máy bay chở khách thương mại bay đi từ Moscow và tới thằng La Habana của Cuba, rồi từ đó chuyển tiếp đi Venezuela. Khi ấy, xét về mặt luật quốc tế, các cơ quan săn lùng Snowden của Mỹ vô phương tóm được cựu điệp viên này. Nhưng vấn đề hiện nay là Cuba vẫn không lên tiếng cho biết là liệu họ có tiếp nhận Snowden hay không? Thế mới rắc rối.

Snowden cũng có thể thuê một chiếc máy bay tư nhân, bay theo đường dích dắc (qua Nam cực chẳng hạn) và qua không phận những nước không thuộc diện thân Mỹ để tới thẳng Venezuela, nhưng khi đó đòi hỏi phải có một trạm tiếp nhiên liệu dọc đường vì đường bay quá dài. Mà để làm chuyện đó thì anh này cũng phải có một điều kiện tiên quyết là có rất nhiều tiền! 

Tóm lại là khó!
 

13:18 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Mở ngoặc

Hình 6: Mỹ thì nguyên cả thần tự do nghe lén. Nga với Trung Quốc thì có nghe lén nhưng không tự do :-)Hình 4: trông Snowden như thằng trẻ con bị tung hứng giữa các bố già :-). Hình 5 với WikiLeaks trông Snowden cũng giống như một young boy tội nghiệp không biết nói gì. Assange nói thế nhưng tay rõ ràng ở sau lưng Snowden

10:19 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bạn Phượng, nếu để ý kiểu tóc rẽ ngôi, cái áo đại cán, ngôi sao/đầu lâu sau ghế, và cả vị tướng lụ khụ thì sẽ thấy đây là đồng chí Kim Jong-un của chúng ta đấy.
Còn vụ xây nhà trái phép của CY Leung thì buồn cười thật. Vì đối thủ của ông ta là Henry Tang hình như cũng dính một vụ y như vậy. Có vẻ đây là bản tính láu cá của người Tàu (và cả người Việt ta :)). Dù có được giáo dục theo kiểu Anh thì bản tính láu cá ấy vẫn không mai một chút nào :).

9:29 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Phượng Yêu

@ Siêu Noob: Cười híp mắt như ảnh 4 là Lương Chấn Anh, triệu phú và tân trưởng đặc khu tự trị Hong Kong. Là triệu phú nên ăn chơi xa xỉ?

Nhưng đọc thêm cái này ngoài lề nhé: vừa được bầu làm người đứng đầu HongKong hồi tháng 4. 2012, đến tháng 6.2012, nhà của Lương Chấn Anh bị xe cẩu đến tháo dỡ vì xây cất vi phạm thiết kế. Nếu quả thật HongKong kỉ cương thế thì cũng phục, mà chỉ là "mưu" mị dân thôi thì... cũng phục nốt.

9:14 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bức ảnh 4 theo mình là chỉ Kim Jong-un. Hãy để ý độ tuổi, kiểu tóc, và sở thích xài đồ Thụy Sĩ của nhân vật này.
Bức ảnh 13 thực ra khái quát tình cảnh bi đát của Snowden. Các bạn để ý hướng đi của nhân vật. Một bên là các nước chỉ muốn Snowden biến khỏi lãnh thổ của mình (Go! Go!), một bên là các nước mà Snowden muốn đi tới thì chỉ muốn anh ta đứt gánh giữa đường (Fall! Fall!).

8:56 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  Mở ngoặc

Hình 4: có vẻ như Trung quốc đang khoan khoái enjoy một bữa tiệc miễn phí đó :-). Nhìn kỹ thì cũng chả trẻ con mấy! Có hai quả đầu lâu cắm trên chiếc ghế ngồi phía sau kìa! :-)

7:12 Sunday,14.7.2013

Đăng bởi:  BTT

Hay quá. Cảm ơn Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả