Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9

  Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc Khu vực I (Hà Nội) sẽ khai mạc vào chiều mai, 22. 8. 2013 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Các bạn ở Hà Nội thì khỏi nói rồi, tha hồ xem, 3 tầng đầy cơ mà. Nhưng các bạn ở xa thì chịu thiệt thòi, xem tạm […]

Ý kiến - Thảo luận

22:43 Wednesday,28.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Cua Đồng ơi, nếu bạn có bình luận gì khác về các bức tranh cụ thể thì hẵng bình luận nhé, cũng như chê bình luận của người khác thì cũng cần phải có lập luận, hơn là những lời chung chung ai cũng viết được. Cmt của bạn Soi không đưa lên là vì thế. Thân mến.

20:02 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ Bích Huệ ơi, cảm ơn bạn đã gửi hình. Soi đã thay vào bài rồi nhé.

19:02 Monday,26.8.2013

Đăng bởi:  Hoạ sĩ Trần Thị Bích Huệ

Bạn Soihouse thân mến!
Mình là hoạ sĩ Trần Thị Bích Huệ, tác giả của tác phẩm "Diêm điền" (lụa), gửi triển lãm tranh vực 1. Vì búc ảnh bạn chụp qua kính do đó không chính xác, làm ơn đổi lại ảnh mình đã gửi vào email của bạn rồi. Cám ơn nhé.
Trần Thị Bích Huệ

21:31 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  admin

Đã cập nhật tên tác phẩm rồi nhé các bạn!

8:55 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Huy Trung ơi. ờ nhưng mà Magritte sống trong một bối cảnh khác quá, lôi vào đây sợ hơi xa. Cám ơn bạn đã nhắc.

1:54 Friday,23.8.2013

Đăng bởi:  Huy Trung

Huy Thông nói về bức số 1 thì phải cho nó đúng... Không phải ông Dương và ông họa sĩ bức tranh số 1 là đồng chí hướng...mà cả hai ông đồng chí hướng với Magritte...

18:16 Thursday,22.8.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Chung Phúc, bạn chê nhiều quá, làm tớ cũng muốn chê theo. ha ha.

Tuy nhiên bức số 1 thì họa sĩ hình như có ý như thế này: Nuôi chim, đôi khi người ta quây chim lại để cho chim đỡ hoảng loạn khi ban ngày đông người quá. Sang thì người ta dùng vải điều che. Không sang thì lấy bừa mấy tờ báo mà che. Như vậy, Báo chí - không biết có phải được in ra nhằm mục đích che mắt con người hay không - nhưng nay chắc chắn có thêm chức năng che mắt chim...

Trong bức tranh này, họa sĩ vẽ một lồng chim che nửa kín nửa hở bởi báo chí, trong lồng chim không phải là chim mà lại là ảo ảnh của một người ngồi đọc báo khổ to. Người này không có chi tiết, chỉ tràn một mầu trời xanh, trông có vẻ cũng tự do như bầu trời ngoài lồng chim vậy. Tuy nhiên cái "bầu trời tự do" bị nuôi nhốt và có giống cái bầu trời tự do ngoài lồng kia không thì tớ thực sự không biết. Điểm này làm tớ hơi hoang mang. Ngày xưa có anh Phạm Ngọc Dương cũng làm sắp đặt mấy con người bị trói, bị băng kín và bị tô vẽ lên người một bầu trời tự do giả tạo. Không biết tác giả tranh này có đồng chí hướng với anh Dương hay không? 

Về mặt thị giác, thì việc cho bóng người kia đồng chất, đồng mầu với bầu trời xanh phía ngoài thì dân trong nghề gọi là bị thủng. Không hiểu cái "thủng" này có nằm trong dụng ý gì của tác giả hay không.
"Đường xa mới biết ngựa hay". Tớ cũng tò mò muốn xem người họa sĩ vẽ tranh này đi được bao xa, lần trước thấy họa sĩ này cũng vẽ một bức có lồng chim. Bức lồng chim lần này hay hơn bức trước, nhưng dù sao vẫn là... lồng chim.

Tiện đây nhắc thêm tác giả lưu ý phần thể hiện phối cảnh, ai vẽ xộc xệch kệ người ta, nhưng mình vẽ kiểu này rồi thì phối cảnh nên chuẩn, mấy dòng chữ trên báo không cong theo mặt báo mà chéo dẹo đi đâu ý. Nhìn hơi mất hứng.

Còn các tranh số 3, số 7 thì Chung Phúc nên đến tận nơi xem. đừng phê phán lung tung qua ảnh. Có xem tận măt thì bạn mới thấy nó... tởm đến mức nào.
 

14:39 Wednesday,21.8.2013

Đăng bởi:  Chung Phúc

- Bức thứ 1 vẽ cái lồng chim: chau chuốt nhưng cũ rồi, cái đèm đẹp vô ích. Không tạo cảm giác có không gian. Các lớp cứ dính tịt lại.
- Bức thứ 2: Tạo matière cũng cũ quá. Thuần trang trí thôi. Loại tranh này ngày xưa bán chạy lắm đây. Giờ chỉ là tranh hàng chợ loại cao cấp. Không có sáng tạo gì.
- Bức 3: Ba đứa bé mặt như mấy bào thai quái thai ở nhà trưng bày tội ác Mỹ ngụy. Lạnh lẽo như tranh Tàu.
- Bức số 4: Nếu là chân dung một ai đó thì cũng khá được, tuy hơi cứng, thiếu tình cảm trong ấy.
- Bức số 5: Công nhân làm muối hay xi măng? Trông vô hồn như một lũ robot. Xem đến đây thấy các họa sĩ này hình như không sống với cuộc sống, chỉ ngồi trong nhà và... cắt thủ công?
- Bức số 6: Rất Tàu khựa.
- Bức số 7: Trang trí, nông quá, mất công vẽ vời ra một bức tranh chẳng làm xúc động hay muốn nhìn thêm gì cả.
- Bức số 8: Phong cảnh đẹp theo kiểu họa sĩ nghĩ ra chứ không phải thiên nhiên nó thế. Màu đất đỏ rất chướng
- Bức số 9: Có thể được các cơ sở mỹ nghệ ăn cắp mẫu để làm hàng bán cho khách du lịch nhà quê.
Tóm lại là đợt 1 chán, cũ kỹ, vô hồn. Đợi đợt 2 và các đợt tới thế nào. Chắc thể nào cũng có cái hay để xem thôi. Tự an ủi thế đi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả