Nghệ sĩ thế giới

Hãy đến l'Espace, để... thương Albert Kahn

HÀ NỘI SẮC MÀUTriển lãm ảnh kính màu của Leson BusyTừ 09. 12. 2013 – 04. 01. 2014Tại l’Espace, Hà Nội Đọc thấy có triển lãm kính ảnh màu của Léon Busy đang bày ở l’Espace. Lời giới thiệu ghi: “Được chụp từ năm 1914 đến 1917, những bức ảnh màu trên kính (sử dụng […]

Ý kiến - Thảo luận

17:02 Monday,13.1.2014

Đăng bởi:  kim kim

Ôi nhìn những bức ảnh này cảm thấy yêu quá mỗi đêm nghe bà kể chuyện thấy vui bao nhiu hiểu bao nhiêu...

17:25 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  Bạn của mọi gia Kầm

Trông bức ảnh quan lại (quan võ, 1915) lại nhớ đến miêu tả của ngưới Pháp về chuyện quan (khoảng 1910s) đến (trên kiệu) thì dân bỏ chạy, ai không kịp thì nằm úp mặt xuống đất. Quan giả vờ đăm chiêu nghĩ việc binh. Ai quan tâm, tôi xin gửi nguồn liên hệ qua Soihouse (Soi nhỉ).
Một vĩ đại của người Do thái này đối với moa là xem các bức ảnh này, moa thấy cái thời hiện tại của chúng ta (hôm nay) nó lòi ra lù lù (ví dụ ảnh nghiện, ảnh ngườ tù ở trong cái thùng - hôm nay là công tai nơ). Và chúng ta ai có tim thì rầu rĩ như thày Kahn. Cảm ơn.

1:08 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  a

Công nhận thương

0:09 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  admin

@NT Hằng: Cảm ơn bạn nhé, mình cho thêm vào bài rồi 

23:51 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  NT Hằng

Bức ảnh không có chú thích thứ 2 từ dưới lên là chụp những người bị bệnh phong (ngày ấy ở Băc việt nam gọi là hủi, còn ở Nam gọi là cùi), khuôn mặt và ngón tay đã bị biến dạng. Căn cứ vào trang phục và phong cảnh thì họ là người miền Bắc, sống ở khu cách ly hồi đó gọi là làng hủi. Người thường hồi đó sợ vào khu vực làng hủi lắm. Có thể đó là lý do ảnh không chú thích? Mình làm ngành Y và chụp ảnh tay ngang nên thực sự ngạc nhiên về tấm hình này, và rất khâm phục tác giả, bức ảnh rất biểu cảm và nhân văn.

17:25 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Vũ

Trăm năm qua rồi mà lịch sử vẫn còn lại nhờ nỗ lực (tiền bạc+ý tưởng) của Albert Kahn (hoặc một người nữa hình như là Henry Orger, người đã thuê thợ khắc để lại hàng ngàn bức tranh về kỹ thuật của người An Nam mình). Không hiểu sao khi đọc về những con người như Kahn hay Orger, mình lại thấy cảm động ghê gớm. Chỉ biết cảm ơn họ thôi.

14:40 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  candid

Thoải mái thôi, vì mình cũng chỉ viết cho mọi người đọc. :D

14:37 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  admin

@ Candid: Hôm nào Soi xin phép post lại một số bài trên trang của bạn nhé?


14:20 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  candid

Admin nhanh quá. Trong bài có so sánh kỹ thuật với những bức ảnh của Gorsky chính là nhà nhiếp ảnh người Nga Sergey Mikhaylovich Prokudin-Gorsky. Trước đấy em có viết về nhà nhiếp ảnh này ở link sau:
http://blog.cinvea.com/post/1539894191/nhung-mau-sac-nuoc-nga
Chú thích thêm để mọi người đỡ thắc mắc.

14:16 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  admin

@ Candid: Cảm ơn bạn, Soi đưa link vào trong bài luôn rồi nhé, may quá :-)


 


14:12 Thursday,2.1.2014

Đăng bởi:  candid

Trước kia em có viết bài này về Albert Kahn.
 
http://blog.cinvea.com/post/1572218588/the-gioi-tuyet-voi-cua-albert-kahn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả