Gẫm & Bình

Từ cái mũi cao của trung tá Luân

Hai người đàn ông tên Tín từng được xem như đại diện cho vẻ đẹp đàn ông Việt những năm 80. Thưc ra trông họ không giống những người nam giới thời ấy. Họ có gì đó “hơi Tây” – mũi cũng cao, mắt cũng sâu, râu cũng rậm, ông Thương ria sâu róm, ông […]

Ý kiến - Thảo luận

20:36 Friday,21.3.2014

Đăng bởi:  Trần Ai

Bài viết khá siêu của Nguyễn Trương Quý đăng tại SOI quả là đắc địa ! Thanks.

15:43 Friday,21.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

@Cờ Hâu : chúng tôi cực lực lên án những còm không có não như này, đóng vai trung tá CS mà nhom nhách thì lên phim khán giả bỏ rạp chứ coi sạo thì coi làm cái gì! Hiểu hông bạn. Dưng mà chúng mình thấy nhiều bẹn cũng mập thù lù đó, ốm nhách chỉ có những bẹn ở city chứ về miệt vườn đi mập trắng mông nè, chúng mình đây nè, cứ gọi là múp míp sáng ra ăn khoai rồi ra đồng chơi, trưa ngủ nức mắt rồi chiều ra sông lội + bắt cá tối về đói meo đớp cơm canh khí thế hehe

13:58 Friday,21.3.2014

Đăng bởi:  Cờ Hâu

bài viết bàn về khía cạnh hay ghê
Mình cũng có những suy nghĩ giống tác giả, nhưng ở đặc điểm khác. Đó là cặp má đầy đặn của ông này, trong thời điểm mà cả nước còn ăn bo bo và khoai mì thay cơm, thì cặp má phính đầy đặn mới là điểm ăn tiền so với bao nhiêu khuôn mặt tóp rọp vì đói.
xin hết

13:10 Friday,21.3.2014

Đăng bởi:  SA

Cmt hoàn toàn ngoài lề bài viết rất hay của Nguyễn Trương Quý và là tẩn mẩn góp vui thôi: sao Thương Tín lại đeo lon Thiếu tá của quân đội Mỹ là điều mình chưa hề thấy, kể cả trên ảnh (ngược lại, sĩ quan cố vấn Mỹ của các đơn vị miền Nam có khi chơi ngông đeo lon VNCH ngoài mặt trận cho nó khác người, đúng ra là khác các sĩ quan Mỹ khác). Anh chơi đồ bông cảnh sát dã chiến, không hiểu vai trong fim có thuộc đơn vị này  vì chỉ có họ mới mang thôi, quân nhân các đơn vị khác rất ngại bị coi nhầm là thuộc vào thành phần được gọi là "cảnh sát giả chết" này.
Sau 63, VNCH đeo lon cổ áo trận, không đeo cầu vai như Thương Tín trong fim (trừ tiểu lễ, đại lễ).
Súng dí vào mặt anh là Tokarev Liên xô (hay K54 Trung quốc), cũng có thể tạm được (nếu vai Chánh Tín đỏng đảnh và không sợ bị vặn hỏi, à ông đeo súng địch, thế ông cướp được ở trận nào thế?)
Vai Chánh Tín nếu là Trung uý thì lon đeo OK, nếu là Trung tá thì hỏng (trước 63, cấp tá mai bạc và cấp uý mai vàng, sau 63 cấp tá có thêm 1 gạch ngang dưới mai để dễ nhận ra hơn)
Ảnh áp chót, Chánh Tín đeo lon miền Nam (mai) lại trên cầu vai có gạch của bộ đội miền Bắc (thì lật ngửa ván bài mà)!
Điều lạ là cả Lê Hoàng Hoa lẫn Chánh Tín đều sống qua giai đoạn miền Nam này, có lẽ chẳng ông nào đi lính VNCH hay quan tâm cả, không nói đến phần tóc mô đen gọi là híp-py của các vị, lộ liễu nhất là ở Thương Tín. Lon lá mà làm gì, lông lá (râu tóc) mới là quan trọng.
 
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả