Ăn uống

Đi chợ cuối tuần: Không phải cái gì “Tây” cũng tốt

Trong một lần chat chít trên Facebook, bàn về đồ ăn nhưng chuyện nọ xọ sang chuyện kia, Soi nhờ tôi viết một bài về… đi chợ. Phải thú nhận rằng chẳng biết bài này sẽ như thế nào vì thói quen đi chợ (ở Việt Nam) của tôi rất giống ông bố lẫn bà […]

Ý kiến - Thảo luận

22:15 Friday,14.11.2014

Đăng bởi:  myn

cho e xin link đem qua vns nha chị...em sẽ ghi nguồn đàng hoàng thks chị nhiều ạ!!:3

11:10 Wednesday,28.5.2014

Đăng bởi:  Hana

Cảm ơn Pha Lê vì bài viết.

12:24 Friday,23.5.2014

Đăng bởi:  linh cao

Thế à, hu sợ thật. Thế gian loạn rồi, biết tin ai đây !?

9:52 Friday,23.5.2014

Đăng bởi:  admin

Không, Tường An à


8:46 Friday,23.5.2014

Đăng bởi:  Tường An

Ko liên quan đến bài viết, cho tớ hỏi xíu là ở web này ko có chế độ theo dõi ah, để tớ cập nhật về mail ấy?

18:20 Thursday,22.5.2014

Đăng bởi:  trang

Linh Cao ơi, Mr Sạch "treo đầu dê bán thịt chó" chuyên nhập rau bẩn bán với giá rau hữu cơ không. Cửa hàng này đã có tiền sử bị bắt quả tang bán rau không nguồn gốc nhưng dám treo chứng nhận hữu cơ dổm lên để lừa đảo đấy.

18:30 Sunday,18.5.2014

Đăng bởi:  linh cao

Ở Hà Lội có Mr. Sạch, food sạch bán đắt cứa cổ các nội trợ quanh khu vực chợ Hôm,  nhưng mà ối thứ ngon lắm.  Có cá đục suối Hai, rán ăn chỉ bỏ mỗi tí xương sống,  ngon còn hơn cá bống sông.  Có rau chùm ngây,  bổ và dai. Có rau chân vịt,  bổ và mềm. Gà thì gà chọi cứ nửa em gói bao li- nông,  về rã đông rồi ninh cháo ăn tốt.  Gạo có gạo tẻ nương, hạt dài mà bùi tuyệt tác. Gạo Nhật lúc có lúc không, nấu làm sushi thì mới mua kẻo phí. 
Bây giờ có thêm cơ số các tiệm khác cũng có bán,  giá mềm.  Nhưng mà bà bếp nhà mình mới biết.  Mình chỉ biết...ăn thôi hi hi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả