Khác

Đọc báo: "Quyên" đã thành phim, Phan Đăng Di được giải của APM, đài phun nước 18 cánh gốm của Thu Thủy

1.Trong Liên hoan phim quốc tế Busan 2014 có hoạt động APM – “Asian Project Market” (Thị trường dự án phim châu Á), nơi các nhà đầu tư, các quỹ điện ảnh và các hãng sản xuất trên thế giới nghe các đạo diễn trình bày các dự án làm phim (tương lai). Kết thúc […]

Ý kiến - Thảo luận

16:40 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  Minh

Theo mình đoán thì Hùng là do Trần Bảo Sơn đóng. Nghe câu chuyện thì có vẻ cũ quá, nhưng vẫn hy vọng!

13:21 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  candid

Cái con đường gốm sứ thì khả dĩ còn chấp nhận được vì trong đống bó đũa chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thực ra toàn là tăm, chọn bừa 1 cái tăm khả dĩ làm cột cờ vậy.

Thừa thắng xông lên lổm ngổm bò khắp HN thế này thì ô hô ai tai :D

10:56 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Sáng nay đi qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tạt vào xem. Ấn tượng đầu tiên: Thô thiển, cục mịch, tầm thường.
Tiến lại gần thì thấy: Gốm mới chỉ được gắn trên các cánh hoa và thành bể. Trụ giữa và nền bể chưa được hoàn thiện, còn nguyên màu xi măng xám ngoét. "Tác phẩm" chưa xong? Vậy cụm từ "đã hoàn thành" trên cả chục trang báo mạng phải được hiểu thế nào?
Những mảnh gốm được gắn hết sức cẩu thả, lổn nhổn, thưa thớt, lộ rõ mạch giữa những viên gốm. Có những đoạn thưa và cẩu thả đến nỗi trông nó như những vết nứt trên thân đài phun. Làm vội để mừng mùng 10 - 10 ?

Được biết đây chỉ là một trong ba công trình chào mừng ngày giải phóng thủ đô đang triển khai trong dịp này của tác giả.

Tò mò, sớt gu gồ thì thấy hội đồng nghệ thuật do Phó Giám đốc sở VHTT&DL Trần Quốc Chiêm làm chủ tịch, họa sỹ Trần Khánh Chương làm phó chủ tịch. Xin hỏi các ông dựa vào tiêu chí nào để xét duyệt các "tác phẩm" này? Và các ông có ban giám sát kiểm tra chất lượng công trình khi đang thi công và khi hoàn thiện hay không?

Bạn nào đang ở Hà Nội xin mời đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng để thực mục sở thị, "chiêm ngưỡng" "tác phẩm " này! Và nếu bạn không cảm thấy nhục thay cho những người làm nghệ thuật và văn hóa ở HN thì tôi dám chắc tim bạn làm bằng đá!!!

Trong khi đó, một triển lãm rất đáng xem của họa sĩ trẻ tài năng Phạm Tuấn Tú, vốn dự định khai mạc vào 15 tháng này ở BT Mỹ thuật VN, đang bị gây khó dễ chỉ vì sự nhạy cảm quá đáng của các "Ngài" trong cục MT,NA&TL!!!

9:08 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  Đầu Đất

Đồng ý với bạn Trần Hoàng Cơ. Thẩm mĩ nhà trẻ rồi sẽ lần lượt phá hoại tất cả những góc êm đềm của thành phố. Hà Nội chẳng hiểu vì sao để cho một tác giả nghiệp dư ngây ngô hoắng huýt như thế bôi bẩn mãi nhỉ?

2:57 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  Điêu khắc gia Trần Hoàng Cơ

Một cấy ghép lố bịch văn hoá tại đài phun nước ở vườn Hoa Mai xuân Thưởng, ma mị đồng bóng, thô thiển công năng kiến trúc. Bê tông dán sứ thời thập niên 80. Huỷ diệt kiến trúc cảnh quan, môi trường Hà Nội cổ.

16:43 Monday,13.10.2014

Đăng bởi:  thuốc lào xào thuốc lá

Có thể làm một cái đài phun nước xấu hơn được không?
Cấu trúc tầm thường, nặng tính sao chép. Nhịp điệu tẻ nhạt. Các khoảng đặc-rỗng hoàn toàn không được tính toán, vừa tạo cảm giác buồn tẻ vì đều chằn chặn vừa trở nên rối rắm, lắt nhắt với hai, ba lớp xuyên thấu. Và thứ ánh sáng phẩm màu kia mới thật quê kệch làm sao.
Tác giả hoàn toàn không có cảm quan nghệ thuật, tư duy tạo hình cũng như hoàn toàn không hiểu gì về điêu khắc.
Gần đây, nạn tượng đài ít được nhắc đến. Liệu có thêm một cái nạn ĐÀI PHUN nữa không?
Hà Nội đã đủ xấu chưa? Hay cần thêm chục cái đài phun nước như này nữa? Nghe nói tác giả đang làm tiếp một "tác phẩm điêu khắc" bên hồ Trúc Bạch!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả