Khác

Lời mời từ Tết Art: còn đến 15. 2

Xin chào tất cả các bạn, TẾT ART xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà báo, cơ quan thông tấn, người yêu nghệ thuật, và đặc biệt là hàng trăm khán giả quan tâm đã dành thời gian quý báu tới tham dự chương trình […]

Ý kiến - Thảo luận

17:28 Saturday,14.2.2015

Đăng bởi:  Linh Cao

Đọc niềm vui trong mắt nghệ sỹ và bà con đến với Tết art, thì mình có thể loa loa rằng: khá hay đấy ! Các bạn bên tổ chức có chém , thì cũng đổ gục được một lượng art lover đáng kể. Chất lượng tranh tốt, giá dễ chịu dễ mua, trưng bầy sáng sủa. Mình quá bận, ko dự được buổi nói chuyện nào, tiếc quá...

9:22 Saturday,14.2.2015

Đăng bởi:  $

Cái này chỉ nên gọi là ART BAZAAR thì đúng hơn là dùng từ ART FAIR theo nghĩa rộng.(tránh sự hiểu nhầm cho công chúng Việt Nam-đối với những người chưa biết, và cho cả những người đã biết thế nào là ART FAIR)
Còn tiếng việt có thể dịch là chợ tạp hóa nghệ thuật, hay bạn nào có thể dịch sát nghĩa hơn xin vui lòng chỉ giúp…

Nếu phải chăng đây là do sự chủ ý (có tính toán) của nhà tổ chức thì có lẽ phần nào cũng phản ánh được căn bệnh “chém gió” vô tội vạ khắp nơi cùng chốn ở cái xứ VN.

12:34 Wednesday,11.2.2015

Đăng bởi:  Lien Doan

Chào bạn Phó Đức Tùng, mình xin đại diện cho ban tổ chức Tết Art 2015 trả lời bạn. Chương trình TẾT ART - Chợ tranh Tết đương đại 2015 là một mini Art Fair gồm một chuỗi các sự kiện nghệ thuật, trong đó có triển lãm chính của 3 họa sĩ Trần Huy Oánh, Trịnh Tuân và Lê Huy Tiếp, là 3 họa sĩ được chúng tôi lựa chọn bởi đóng góp to lớn của họ cho nền mỹ thuật Việt Nam và công lao kết nối nghệ thuật Việt Nam với nghệ thuật thế giới. Các tác phẩm trong triển lãm chính này được trưng bày với mục đích là để giới thiệu tới công chúng, chứ không có mục đích để bán. Chúng tôi có hơn 350 tác phẩm khác được bán tại TẾT ART 2015 của các nhóm và họa sĩ khác (hơn 80 họa sĩ), với mức giá từ 20 triệu đồng trở xuống, với tinh thần và mục đích mang các sáng tác nghệ thuật Việt Nam tới đối tượng là cộng đồng người Việt trên chính quê hương mình. Xin chân thành cảm ơn chị Trang Thanh Hiền về bài viết này. Bài viết đã giúp người đọc hiểu hơn tình cảm trân trọng mà chúng tôi dành cho ba nghệ sĩ lớn đã tham gia ủng hộ TẾT ART 2015. Các thông tin thêm về TẾT ART bạn có thể truy cập trang web www.tetart.org. Hi vọng bạn đã hiểu thêm phần nào về chương trình của chúng tôi và hi vọng được gặp bạn tại TẾT ART 2015. Hãy đến và trò chuyện với chúng tôi nhé! Hẹn sớm gặp!

11:42 Wednesday,11.2.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mình thấy madame phân tích có nhiều phần chí lý, đứng trên phương diện tác phẩm. Tuy nhiên, chẳng nên nói chuyện xứng đáng ngồi chung hay không. Nhất là khi chủ đề là giới thiệu các thầy. Phàm là thầy, điều quan trọng là khả năng dạy học trò thành tài, chứ không quan trọng là năng lực tự thân.

5:45 Wednesday,11.2.2015

Đăng bởi:  Lan Man

"Madame" có nhẽ phải tập xem tranh đi "Madame" ợ. Bạn nói "đứng trước nghệ thuật cần trung thực và sòng phẳng" nhưng quên rằng đầu tiên phải đủ trình độ nhìn nhận để đánh giá đã chứ. Chết cười với mấy câu " bác Óanh chỉ được chỗ ký họa kháng chiến..." với lị "chưa xứng ngồi cùng bàn thầy Tiếp..." hí hí... chết thật thôi

0:05 Wednesday,11.2.2015

Đăng bởi:  trân trọng viết

Bác Trịnh Tuân có xưởng to, tranh thì "đệ" vẽ, chỉ là "họa sĩ" giỏi giao tiếp bằng ngoại ngữ. Tác phẩm thì không có mặc dù sản xuất cực nhiều. Tuy nhiên anh có chất đàn anh, nhiều người quý mến. Đừng khoác cho anh là "đại" với "tiểu" làm gì! Đây là nhận xét cá nhân của tôi, không phải để hạ thấp anh ấy mà để nhắc người viết cân nhắc cái ngôn từ sao cho đúng đắn, dẫu sao cũng là tiến sĩ Trang Thanh Hiền mà.

17:19 Tuesday,10.2.2015

Đăng bởi:  Madame

@ Nguyễn tuân long: Văn của các bạn Tết art có thể hơi quá, trong tôn vinh các thầy, nhưng để đánh giá thì bạn không nên đưa tuổi đời tuổi nghề ra dèm thế ! Chất sư phạm của thầy Tiếp có cá tính, và sâu nặng với nhiều học trò nổi tiếng oách.... nên không cứ phải già như thầy Oánh hoặc giao tế rộng như anh Tuân...mới đủ độ để được coi là đại thụ. Lê Huy Tiếp đồng thời là người có nhiều tác phẩm để đời, ngài có trực giác thẩm mỹ khắt khe, kỹ lưỡng, tinh tường. Bác Oánh chỉ được chỗ ký hoạ kháng chiến, anh Tuân chỉ được vài form tranh sơn mài diễn đi đào lại.... xét về cống hiến, mình nghĩ còn chưa xứng đáng ngồi cùng bàn thầy Tiếp, đấy bạn ạ. Cái gì cũng có giá của nó, Danh và Lợi ai cũng muốn, nhưng đứng trước nghệ thuật, cần trung thực và sòng phẳng nữa.

17:03 Tuesday,10.2.2015

Đăng bởi:  Trinh Tuân

Bạn nguyen tuan long ơi. Và cả tôi, Trịnh Tuân nữa chứ. Tôi cũng có nói với những người tổ chức sự kiện rằng gọi chúng tôi như vậy thì hơi quá lời và mong được điều chỉnh câu chữ một chút xíu nhưng họ nói rằng đó là quan điểm của họ. Tôi cũng hiểu rằng những người làm sự kiện viết như vậy cũng như là để bày tỏ thái độ trân trọng những người làm nghệ thuật chúng ta mà thôi. Các bạn lượng thứ nhé!

13:49 Tuesday,10.2.2015

Đăng bởi:  nguyen tuan long

Thầy Trần Huy Oánh gọi là đại thụ cũng xứng nhưng Lê Huy Tiếp thì xét về tuổi đời và tuổi nghề cũng như trình độ thì không xứng là cây đại thụ đâu!

22:06 Monday,9.2.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Trần thuật nghe "văn hoa Sài gòn" tợn nhỉ :)
Chúc mừng các bạn!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả