Bàn luận

Khí sắc con người và ánh sáng trên đỉnh đầu

Từ mặt trời, đến trăng sao, cây cỏ, ngọn nến…vạn vật đều phát ra ánh sáng. Ngay cả con người cũng phát sáng, chẳng qua chúng ta người trần mắt thịt, không thấy được. Trong nhân gian có một số rất ít người nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu người khác. Tôi từng gặp […]

Ý kiến - Thảo luận

6:39 Monday,18.2.2019

Đăng bởi:  Văn tuấn

Từ năm 2018 trên đầu mình có ba vòng mầu vàng trắng sanh  mình không nhìn thấy chỉ có người bạn được ăn lộc soi nhìn thấy .mình rất muốn được gặp một ai đó có khả năng giống bạn mình  để nhìn giúp mà chưa găp đươc ai có khả năng nhìn đuoc.

11:11 Monday,9.7.2018

Đăng bởi:  Phương Hà

Lê Vân thân mến, Khả năng là đằng sau lưng em có bóng đèn cao áp, nó chiếu vào em và dội bóng lên trên cây chăng?

23:37 Sunday,8.7.2018

Đăng bởi:  Lê Vân

Năm nay em mới 18 tuổi, em cũng mới nhận ra mình có ánh sáng tỏa ra, em chỉ thấy được ánh sáng xung quanh bóng của mình trên cây xanh . Khi em nhìn thấy ánh sáng đó em cũng không ngạc nhiên lắm vì nghĩ ai cũng như thế, nhưng qua 1 thời gian tìm hiểu những người xung quanh thì chỉ có em thấy ánh sáng xung quanh bóng của mình thôi ạ.
Có ai giải thích cho em đó là hiện tượng gì được không ạ?

11:27 Wednesday,10.1.2018

Đăng bởi:  Đại Ngu

Người có quyền thế nhưng đã làm nhiều việc đại gian đại ác thì hào quang có màu gì ha bác?! Tui hoi thật đấy, không phai hoi kháy đâu! Vì tui thấy người quyền thế lớn thì thường tạo tội ất nhiều. Mấy ai biết dùng quyền đê làm việc phúc đức cho thiên hạ đâu!

14:34 Sunday,24.7.2016

Đăng bởi:  Hung.PK

Đây là trường hào quang theo quan điểm năng lượng sinh học. Thông thường trường hào quang có thể cao 2.5m và rộng 1m bao quanh thân người, hình dạng giống như một quả trứng. Hào quang được phân ra nhiều vầng và có màu sắc khác nhau.

5:46 Friday,22.7.2016

Đăng bởi:  admin

Anh Trịnh Lữ: anh cứ gửi hình cho tụi em về email soihouse anh nhé, sau đó bọn em sẽ tìm cách để cho vào cmt sau, hiện nay Soi chưa đính trực tiếp hình vào cmt được anh ạ. Cảm ơn anh.

3:00 Friday,22.7.2016

Đăng bởi:  Trịnh Lữ

Sáng 14 March 2013, khi rời Phan Rang để đạp tiếp vào Lương Sơn, anh bạn đồng hành thấy bóng tôi in dưới ruộng dưới nắng sớm có vầng sáng quanh đầu một cách bất thường, trong lúc bóng của anh cũng như của mọi người khác cùng đi qua đều không có gì cả. Hai anh em đội cùng một thứ mũ bảo hiểm, đạp cùng một kiểu xe hệt nhau, quần áo vải bình thường. Tôi vừa đạp vừa chụp một loạt hình ảnh lạ ấy bằng iphone, cho đến lúc nắng lên sáng hẳn rồi mà vẫn thấy đầu mình phát sáng. Anh em bàn tán mãi, chả biết giải thích thế nào.

Muốn gửi mấy cái ảnh ấy cho SOI thì làm thế nào?


[Admin: Dưới đây là link các hình anh Trịnh Lữ gửi:]


Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4

18:32 Thursday,21.7.2016

Đăng bởi:  Le Nhaque

Có lần phu nhân tôi gặp một nhà nghiên cứu năng lượng lạ (đã viết sách). Ông ta nói năng lượng của phu nhân tôi rất mạnh (làm cho một số người ở gần... buồn ngủ), và năng lượng đó có màu xanh (ý hào quang nhiều màu trong bài). Tôi thì chỉ chắc được rằng phú rẩn của mình có khả năng chữa bệnh. Còn nàng thì kêu là người Việt hay giấu bệnh - một điều vô ích, để quá một thời hạn nào đó thành có hại.

22:23 Wednesday,20.7.2016

Đăng bởi:  ong Bắp

Lúc bé tôi không tin lời anh nói. Lớn lên, hiểu cuộc đời quá rộng lớn nên cái gì cũng có thể. Tôi tin lời anh nói. Cảm ơn anh đã chia sẻ điều thú vị này.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả