Trường phái

Trần Trọng Vũ: 18 đề nghị cho cái không thể

LES 18 PROPOSITIONS DE L’IMPOSSIBLE (18 Đề NGHỊ CHO CÁI KHÔNG-THỂ) Triển lãm của họa sĩ Trần Trọng Vũ Thời gian: 10. 3 – 30. 4. 2011 Địa điểm:  Fondation pour l’Art Contemporain Espace Ecureuil  3, place du Capitole   31000 Toulouse (Pháp)   Khả thi – Bất khả thi Cái thật – Cái không thật […]

Ý kiến - Thảo luận

18:54 Tuesday,14.4.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

xin giáo sư giảng cho em cái hình đầu người là gì thế, con vợ nhà em nó cứ bắt giải thích xD

13:16 Monday,29.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN KHÔNG CÒN THẤY ĐIỀU ĐÓ

Cái thời tôi là sinh viên đhmt Hn trong những năm đầu đại học mà nghe tên Trần Trọng Vũ thì nể và thần tượng lắm lắm, lâu rồi lại mới được xem tranh của Ông, bây giờ tôi không còn thấy điều đó, phải chăng là đã hụt hơi do tuổi tác xua đuổi Ông ra ngoài sự tồn tại.

19:18 Friday,11.3.2011

Đăng bởi:  admin

Xin lỗi một số cmt không bỏ dấu, mà Soi thì bận quá không gõ lại được, ngoài ra các bạn trong lúc tranh luận cứ miệt thị nhau qua lại, Soi xin phép không đưa lên nhé. Bàn vào tranh đi các bạn ơi.

18:51 Friday,11.3.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Nghệ thuật ngoài ý nghĩa nghệ thuật của nó, nó vẫn cho phép người ta học hỏi nhau, lấy cảm hứng từ phong cách hay tác phẩm của nhau mà viết lên, vẽ lên tác phẩm đang chất chứa trong lòng mình. Thế mà ai đó không biết có học mỹ thuật không động một tí là đi soi mói (tầm tranh trích đoạn) ra để nói là giống người này người kia, thật là lố bịch. Ai mặc áo hở nửa vú cũng bảo là cave, ai nhuộm tóc đỏ cũng bảo là Xuân tóc đỏ à?

4:48 Thursday,10.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Cám ơn "thất vọng" đã tìm được hẳn 1 họa sĩ Trung Quốc vẽ trên ny-lông, lại còn bay bay mềm mại giống lá cờ. May quá ny-lông của họa sĩ Trần Trọng Vũ không bay bay tẹo nào.
Thế nhờ "thất vọng" tìm luôn hộ có bao nhiêu họa sĩ Trung Quốc vẽ tranh sơn dầu, tranh sơn mài, làm video art và body art để biết xem có những họa sĩ Việt Nam nào giống tranh Tàu nữa nhé!
Vâng, "thất vọng" cứ nên thích các cụ Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái đi. Hay đấy.

23:39 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  pb

Các họa sĩ thế hệ trước đi nước ngoài về "hù dọa" các họa sĩ đàn em? Tôi chưa thấy họa sĩ Trần Trọng Vũ hù dọa ai cả? "Thất vọng" bị hù dọa à? Bao giờ thế nhỉ? Có tác phẩm nào thì cho mọi người xem cái!
Theo tôi, kiến thức hội họa của "Thất vọng" rất hạn chế. Thế này nhé, nghệ thuật không bao giờ bắt đầu từ số 0, mà là sự tiếp nối. Tất nhiên còn phải xem tiếp nối như thế nào?
Trong khi tiếp nối người đi trước, phải có sự sáng tạo của riêng mình. Cái gì mà chẳng có người vẽ rồi, nhưng mỗi người có cách riêng, như "Mùa Xuân" đã nói dưới kia. Nếu chỉ vì có người đã vẽ, mà mình không vẽ nữa, thì nghệ thuật chết ngóm từ đời nào rồi. Cái dương vật chẳng hạn, các nghệ nhân đã làm từ nghìn đời nay rồi mà các họa sĩ đương đại vẫn tiếp tục sáng tác đấy chứ!

23:26 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Bạn Mai Lan Trúc Cúc ơi, bạn đọc comment của tôi mà không hiểu thì cũng lạ nhỉ. Tiếng Việt trong sáng thế cơ mà. Tôi nhắc lại là tôi chẳng thấy tranh Trần Trọng Vũ giống tranh Tàu nào cả. Thế đã rõ chưa nhỉ?

23:09 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  thất vọng

Hài hài thật...
PB nói: "Nhìn đâu cũng thấy giống nhau là bệnh của người kém".
Chắc PB và Cecile toàn người giỏi...
Không phân biệt được gì... Không biết đúng sai-giống hay không giống thì chắc những người này đều tầm hiểu biết thượng đằng?
Cmt cuối cùng này dành cho những người thượng đẳng

22:58 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  Mai Lan Trúc Cúc

Đa tạ sư phụ PB, có nhân vật Basquiat mà tôi nghĩ hông ra, hay những đặc điểm tranh Tàu mà PB đã dẫn ra thì chắc Cecile hiểu là Trọng Vũ dùng tạm cái nào của Tàu rồi chớ?
Nhưng dù sao nhắc lại là tôi vẫn thích tranh Trọng Vũ. Nói anh Vũ giống ai thì giống, tôi thấy giống nhưng tôi vẫn thích tranh anh. Coi như xem tranh cổ điển đi, các ông cũng giống nhau mà tôi vẫn thích vậy, nhưng không thể bịt mắt bịt mồm lại bảo là không hề giống.
Còn hơn là xấu không giống ai.

22:58 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  thất vọng

Tôi đọc bài của bạn PB mà tôi buồn cười ghê gớm: bạn nói"Tranh Tàu" (chinese painting / peinture chinoise) là khái niệm chỉ dùng cho tranh cố Trung Hoa, nên nói tranh của họa sĩ Trần Trọng Vũ "giống tranh Tàu" là không chính xác và thiếu hiểu biết trầm trọng.
Có cần phải bắt bẻ câu chữ thế ko... Có cần phải nói rằng là giống tinh thần tranh đương đại của Trung Hoa không... Có cần phải lôi một thứ lí thuyết xuất phát điểm của trào lưu pop art ở đâu không?
Bạn nói tiếp, "Tinh thần, ý tưởng, cách vẽ, chất liệu của họa sĩ Trần Trọng Vũ hoàn toàn đương đại. Tranh Tàu nào có cái đầu đầy đinh như thế kia? Tranh Tàu nào có lính bắn vào hoa thế kia? Tranh Tàu nào có những khuôn mặt cười vô cảm thế kia? Tranh Tàu nào vẽ trên ny-lông trong suốt?"
Tôi càng buồn cười hơn. Tất cả điều bạn nói trào lưu pop Trung Hoa hội tụ đủ cả... Yue Minjun - nụ cười Trung Hoa (nụ cười mang nhiều ý nghĩa, trong đó có cả phần vô cảm như bạn nói đó), còn cái thứ vẽ trên ni-lông đó đã có một họa sĩ Trung Hoa làm rồi và xuất sắc hơn nhiều. Anh ta làm nó mềm mại bay trong gió như những lá cờ, trên đó vẽ toàn chân dung-nội tâm những khuôn mặt cực kì vô cảm. Tầm tư tưởng rất lớn.
Còn bạn Cecile nói sáng tác của họa sĩ Trần Trọng Vũ không xa lạ với công chúng và giới chuyên môn cả trong nước lẫn bên ngoài, nếu có sự "giống nhau", bất kỳ lớn hay nhỏ, hẳn đã có người lên tiếng. Cái thói đời Việt Nam là vậy, cứ nghĩ có tiếng là oách rồi, không dám lên tiếng phê bình - nhận xét công tư... Bạn nói Trần Trọng Vũ vẽ nụ cười này mười mấy năm rồi, thì Yue Minjun vẽ cũng rất lâu rồi và anh ta theo suốt đến tận bây giờ, nhưng quan trọng người nào đặt nền móng trước. Và khi nói đến nụ cười đầy hàm ý thì người ta nhắc đến YUE MINJUN chứ không pải nói đến TRẦN TRỌNG VŨ.
Còn nói như bạn Mai Lan Trúc Cúc là đúng đó, nhưng có một điều tôi thấy khác bạn là các bạn CDEF không giống Tàu bằng Trần Trọng Vũ đâu, tuy các bạn ấy có thích xu hướng đương đại nhưng các bạn ấy có ngôn ngữ riêng.
Mai Lan Trúc Cúc nói câu này chuẩn này: “Nhưng dù anh Vũ vẽ giống Tàu tôi vẫn thấy có hồn hơn khối tay chỉ bắt chước hình thức mà không bắt chước được cái hồn Tàu. Anh Vũ bắt được cái hồn Tàu. Phục”. Hài...
Còn nhìn nhận một cách khách quan nhất tại sao họa sĩ Việt Nam bị đánh giá thấp, hiển nhiên thôi, các nghệ sĩ đàn anh nhà ta, những họa sĩ thuộc hàng 6x còn bắt chước linh tinh - lại còn la làng là tìm kiếm, thử nghiệm; Các anh đi nước ngoài tí ti rồi về Việt Nam làm mưa làm gió, hù dọa trẻ con - những sinh viên mới chập chững vào nghề. Tôi chỉ thực sự khâm phục những lứa nghệ sĩ như Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng… họ không cần đao to búa lơn nhưng thực sự nghệ thuật của họ luôn đi vào lòng người...

22:45 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  pb

Hehe, cái đầu đóng đinh của Trần Trọng Vũ mà bảo là giống cái đầu dương vật của Trương Tân thì nói thật là quá kém đấy ông/bà Trúc Mai kia ơi! Basquiat cũng vẽ nhiều đầu lắm đấy nhé! Thế có giống nốt không thì bảo luôn!

Nhìn đâu cũng thấy giống nhau, là bệnh của người kém lại cứ tưởng mình thông tường. A Picasso! A Van Gogh! A! A! A! Vào triển lãm nào cũng thấy mấy ông bà Mai Trúc này, vui thật!

22:21 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Chẳng căng gì cả, bạn Mai Lan Trúc Cúc ạ. Làm gì tôi không biết Yue. Nhưng tôi không thấy tranh của Yue có chung gì với tranh của Trần Trọng Vũ. Nếu bạn mà thấy giống thì bởi vì thẩm mỹ của bạn chỉ dừng lại ở mức đấy thôi. Tôi ngờ là nếu bạn nhìn thấy Kiều của Nguyễn Sáng thì thế nào cũng hét toáng lên: a bắt chước Nghiêm!

Lại còn lôi cả Trương Tân ra mới buồn cười nữa chứ! Trần Trọng Vũ giống Trương Tân, cái này là phát kiến độc đắc đấy nhé!

22:04 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  pb

"Tranh Tàu" (chinese painting / peinture chinoise), khái niệm này chỉ dùng cho tranh cố Trung Hoa. Nên nói tranh của họa sĩ Trần Trọng Vũ "giống tranh Tàu" là không chính xác và thiếu hiểu biết trầm trọng.

Tinh thần, ý tưởng, cách vẽ, chất liệu của họa sĩ Trần Trọng Vũ hoàn toàn đương đại. Tranh Tàu nào có cái đầu đầy đinh như thế kia? Tranh Tàu nào có lính bắn vào hoa thế kia? Tranh Tàu nào có những khuôn mặt cười vô cảm thế kia? Tranh Tàu nào vẽ trên ny-lông trong suốt?

21:50 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  Mai Lan Truc Cuc

Căng nha Cecile. Trần Trọng Vũ nói đúng ra thì có tranh giống Tàu, có tranh giống Trương Tân.
Giống Tàu nhiều nhất. Xem tranh Trọng Vũ đố ai dám nói tranh Việt Nam.
Giống là giống tinh thần, ý tưởng lớn của tranh Yue Minjun (những người giống hệt nhau miệng ngoác ra cười giống nhau), nên hình thức giống luôn. Cecile có thể xem bức "Bên Hồ" của ông này. Cũng không cần xem bức "Bên Hồ", bức nào của Yue cũng được, bạn mà không thấy Trọng Vũ giống thì thôi miễn bàn.
Còn giống Trương Tân thì ít rõ ràng hơn nhưng mà giống ở tinh thần lắm (chắc có lẽ giống hình họa phần cái đầu trong tranh của Trương Tân - mà đầu thì sinh ra tinh thần?)
Nhưng dù anh Vũ vẽ giống Tàu tôi vẫn thấy có hồn hơn khối tay chỉ bắt chước hình thức mà không bắt chước được cái hồn Tàu. Anh Vũ bắt được cái hồn Tàu. Phục.

21:08 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Theo Mai Lan Trúc Cúc thì họa sĩ Trần Trọng Vũ "vẽ giống Tàu". Bạn có thể nói chính xác hơn là giống họa sĩ Tàu nào?

Cái tối thiểu của một qui kết là phải đưa ra dẫn chứng. Nếu bạn không trả lời được câu hỏi của tôi, thì xin đừng chụp mũ.

Sáng tác của họa sĩ Trần Trọng Vũ không xa lạ với công chúng và giới chuyên môn cả trong nước lẫn bên ngoài, nếu có sự "giống nhau", bất kỳ lớn hay nhỏ, hẳn đã có người lên tiếng.

20:34 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  Mai Lan Truc Cuc

Mua Xuan ơi là Mua Xuan, có sao thì từ điển mới có từ "bắt chước" chứ! Mình thấy Mua Xuan ma lanh ghê, vừa xoáy vào chuyện anh Vũ vẽ giống Tàu vừa đặt ra những câu hỏi ngô nghê (nghe là thấy giả vờ ngố) để cho mọi người càng xông vào hơn.
Riêng mình thấy tranh của anh Vũ dù giống tranh Tàu lắm nhưng vẫn có hồn hơn đám tranh bắt chước Tàu của họa sĩ trong nước, đặc biệt các bạn thi CDEF vừa qua.
Còn họa sĩ Nguyễn Thanh Bình vẽ múa giống Edgar Degas thì cả thiên hạ công nhận cần gì phải có mắt cao siêu nào mới nhìn ra.
Mua Xuan chắc không phải là họa sĩ rồi nên mới đặt ra câu hỏi "dễ thương" và "độ lượng" về bắt chước như thế. Bạn cứ vẽ đi rồi có người vẽ giống bạn, xong triển lãm, xem bạn khi ấy thế nào, nhé.

20:24 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  muaxuan

Không biết ai mà cứ nhìn thấy anh này vẽ chân dung thì lại bảo giống ông này ông ia, vẽ cười lại bảo giống ông bên Tàu, vẽ tranh bò thì lại bảo giống ông Tây Ban Nha, vẽ phụ nữ múa thì lại bảo giống ông Degas... Không biết thẩm mỹ ở đâu đấy? Mà nói vậy, từ xưa tới nay họa sĩ vẫn vẽ chân dung, con người, phong cảnh, đồ vật, nhưng khác nhau ở chỗ mọi người diễn tả theo cảm quan của mình ở những rung động khác nhau, bố cục khác nhau..., cứ vẽ hình tượng giống nhau là bắt chước nhau à?

20:01 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Triết học cao sang quá, đao to búa lớn quá. Suy cho cùng đến đọc Các-Mác, Ăng-ghen cũng không nặng nề, đau đầu như thế.

15:11 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Soi: phần 2 của câu cuối trong tiếng Pháp thế này: "Đến triển lãm mà mang theo hành lý. Điều ấy vẫn còn có thể sao?"

Chú ý: triển lãm ở đây là nói chung, chứ không phải chỉ riêng triển lãm của Trần Trọng Vũ.

14:40 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  admin

Cecile ơi, đã sửa như bạn chỉ rồi. Cảm ơn nhiều.

14:30 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Soi: câu cuối trong tiếng Pháp là "ra đi mà không mang theo cái gì coi như sẽ không bao giờ có thể đặt hành lý".

Có lẽ câu này muốn nói: ra đi mà không mang theo cái gì có nghĩa là sẽ không bao giờ dừng chân ở đâu cả.

Nếu có dịp gặp TTV, mình sẽ thử hỏi.

14:09 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  cecile

Nụ cười này Trung Hoa ở chỗ nào? Lai căng hay copy của ai? Trần Trọng Vũ vẽ nụ cười này mười mấy năm rồi, triển lãm ở nhiều nơi, có thấy ai bảo là Trung Hoa đâu.
Xem tranh với một va-li định kiến thế này thì mới gọi là thất vọng đấy!

9:32 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  admin

Khó hiểu quá. Nhiều ẩn ý. Câu cuối có thể hiểu là người nghệ sĩ khi đi không mang theo ký ức gì về quê hương thì cũng sẽ không bám rễ được ở đất mới? "Hãy mang theo hành lý của bạn": có thể hiểu người bản xứ thì có hành lý (văn hóa dân tộc) không? (Còn Trọng Vũ thì sao?)

1:19 Wednesday,9.3.2011

Đăng bởi:  thất vọng

Thực sự nghệ thuật Trung Hoa đã quá thành công khi lôi kéo nhiều nghệ sĩ Việt Nam như vậy... đến Trần Trọng Vũ mà còn thế này - một người tay nghề quá tốt từ lúc sinh viên... lai căng linh tinh... copy hình tượng nụ cười Trung Hoa đến thô thiển

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả