Gẫm & Bình

Nghệ thuật “thứ thiệt”: Ở đâu và đến mấy giờ?

  HỢP THỂ Triển lãm của Đào Châu Hải, Văn Ngọc, Phan Phương Đông Đào Châu Hải trưng bày: ngày 17, 18, 19, 20, 21 tháng 3 Văn Ngọc trưng bày: ngày: 22, 23, 24, 25 tháng 3 Phan Phương Đông trưng bày: ngày 26, 27, 28, 29 tháng 3 Tọa đàm: ngày 30 tháng […]

Ý kiến - Thảo luận

11:45 Monday,28.3.2011

Đăng bởi:  zoozone 82

Bạn Dian Ro, không hiểu thì phải hỏi và tranh luận chớ, còn ôm trong bụng thì sao gọi là tôn trọng sáng tạo?
Trong lúc tranh luận sẽ vỡ lẽ ra được hay-dở, đúng-sai.
Mình không đến tận nơi xem tác phẩm được, nhưng với người thường như mình đây, đúng là không thấy có gì nghệ thuật. Mình không nói với nghệ sĩ thì họ thấy sao. Hoặc họ cũng không hiểu nhưng tôn trọng sáng tạo nên họ không nói ra?

11:12 Monday,28.3.2011

Đăng bởi:  dian ro

Nếu không hiểu thì đừng nên tranh luận. Nên tôn trọng sự sáng tạo của người khác.

20:19 Sunday,27.3.2011

Đăng bởi:  admin

Xin lỗi đây không phải là trang chuyên về Triết học nên đề nghị các bạn có cmt thì cmt dễ hiểu giùm, đừng nói móc nói mỉa, đến cả nghệ sĩ cũng không hiểu chứ đừng nói là người thường :-). Nhé.

14:02 Sunday,27.3.2011

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Có câu này của cổ nhân tôi muốn nói thêm (voi Han): Các cụ có hai câu rằng: "Trẻ con đừng bàn chuyện người nhớn" và "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Ý tôi hoàn toàn không nói ai là trẻ con hay người nhớn, biết hoặc không biết nhưng một khía cạnh nào đó và mức độ nào đó thì trong trường hợp này là đúng quá!

5:01 Sunday,27.3.2011

Đăng bởi:  han

Có câu này của cổ nhân tôi muốn nói thêm: Nhà thông thái và người điên giống nhau ở chỗ cùng nói những điều không ai hiểu, nhưng khác ở chỗ nhà thông thái biết mình nói gì còn người điên thì không. Ý tôi hoàn toàn không nói ai là điên nhưng một khía cạnh nào đó và mức độ nào đó thì đôi khi so sánh này là đúng.

4:56 Sunday,27.3.2011

Đăng bởi:  han

Bài viết này nói khá chính xác. Ở nước ta cấm nhiều thứ quá chứ nếu không tôi đề nghị có lẽ từ nay các triển lãm nghệ thuật cấm tiệt dùng từ ngữ tại đó (viết hay nói). Ông nào dùng từ ngữ để đánh bóng tác phẩm hay áp đặt người xem thì mời sang Hội nhà văn (xin lỗi các nhà văn) mà ở đó các ông ấy chắc là nhà văn giỏi vẽ nhất. Tác phẩm câm lặng mà lại bắt người xem (cả trong nghề lẫn ngoài nghề) nghiến răng tưởng tượng ra đủ thứ hay ho. Oh my Gosh!

18:18 Saturday,26.3.2011

Đăng bởi:  kienthanh

Ui mấy nhà điêu khắc hàng đầu Việt Nam, các bác đem mấy chậu hoa bầy ra có phải nhanh mà đỡ tốn tiền không

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả