Bàn luận

Hai phe bịt mặt trong một cái ao tù?

(SOI: Phần thảo luận của bài Lương tâm của người “phán”, hay chuyện đẻ được trứng hay không dài quá, mỗi ý kiến lại như một bài độc lập, Soi xin tách riêng chỉ để bạn đọc dễ theo dõi. Bạn có thể xem lại các lập luận trước bằng cách bấm vào link trên. […]

Ý kiến - Thảo luận

20:50 Monday,2.5.2011

Đăng bởi:  chinsu

HAN!
Đòn nhất dương Chỉ. Hay đấy. Hay

22:47 Saturday,30.4.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô, Muaxuan ơi, rõ lạ̀ đọc không kỹ các còm của em rùi. Em luôn có thiển kiến riêng của mình đó chớ.

Tuy nhiên, em vẫn thi thoảng trình ra các ý kiến "mang tính phán truyền" của những thế hệ đi trước, để chúng em/chúng mình cùng tham khảo trước mỗi vấn đề, xem ý các cụ thế nào, và nhất là để chúng em/chúng mình tự ngẫm xem liệu có nhất thiết cứ phải luôn cúi đầu chấp nhận hết những ý kiến của thế hệ đi trước là chân lý hay không. Phải thế không Muaxuan ơi?

11:12 Saturday,30.4.2011

Đăng bởi:  muaxuan

Gửi bạn EM-CO-Y-KIEN: Làm người mà làm gì, nói gì cũng bố em bảo, thầy em bảo thì đến bao giờ mới ngốc đầu lên được. Như thế mặt mình sẽ nhòe mãi trong đám đông.

7:30 Saturday,30.4.2011

Đăng bởi:  han

Lưu Đông Kha chém bừa 1 nhát đại đao không cần biết trúng trượt, quất ngựa truy phong. Đúng sách Tàu "tam thập lục kế tẩu vi thượng sách". Vẽ tranh bắt chước Tàu, lấy tên Tàu và dùng kế Tàu để thoát thân. Đã yếu thì ra gió làm gì cơ chứ? Sương gió đoạn trường biết bao giờ mới gặp lại (đúng tên luu dong kha) để nói câu "nỉ hảo" đây?

10:41 Friday,29.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Bố em bảo: bịt mặt hay không bịt mặt thì nhằm nhò gì, chúng tao còn tắt cả đèn để chiến đấu ấy chứ. Đừng quên cái mục tiêu chiến đấu, cái niềm vui say chiến đấu, chứ các kiểu ngụy trang, nghi binh khi lâm trận chính Tôn Tử dạy từ lâu rồi, con ơi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả