Trường phái

Unpainted Paintings: Trông như đồ bỏ nhưng tôi thích

Từ khi Jackson Pollock làm nổ tung hội họa, bất cứ thứ gì từ cánh hoa đến nước tiểu đều có thể được gắn lên tường gallery.   Lịch sử chủ nghĩa hiện đại khá giống với một cuốn Tử Thư (Book of the Dead) của mỹ học. Ngay sau khi nhiếp ảnh vừa manh […]

Ý kiến - Thảo luận

9:55 Saturday,28.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ôi, Soi ơi, tiếc quá, tuần này em đang xa Hà Nội. Nhưng mà chị giành cho em 1 vinh dự bất ngờ quá . Soi ơi, hóa ra càng làm Soi phát mệt với bao nhiêu cái "còm" linh tinh, có khi lạc cả chủ đề nghệ thuật, lại càng được Soi quý, lạ hè, sướng hè. Thế thì em sẽ còn "còm" nhiều, để được quà nhiều, Soi nhé. Em cám ơn Soi rất nhiều ạ.
Anh Thông ơi: nếu được, anh cho phép, em xin mến tặng lại "chị nhà" tấm vé của em, anh nhá. Chúc anh và chị một buổi tối cuối tuần hạnh phúc (mà không cần Ben Davis của ArtInfo quân sư :-), và biết đâu chúng em lại được đọc bài anh kể về concert của chị My, anh nhỉ. Cám ơn anh ạ.
Một lần nữa cho em qua Soi xin chúc chị My một cuộc chơi thần sầu hơn nữa. Chúng em rất tự hào về những bậc đàn anh đàn chị dấn thân với nghệ thuật như chị My, chị Giang, anh Thông, và... cả Soi nữa ạ.

15:59 Friday,27.5.2011

Đăng bởi:  Admin

Em-co-y-kien ơi, Soi gửi tặng bạn 1 vé xem chương trình Bóng của Phó An My. Soi gửi anh Phạm Huy Thông vì không biết bạn ở đâu. Chúc vui!

14:34 Friday,27.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Mai ơi, cô em bảo "Baby Contraband" cũng có thể là những đồ linh tinh của trẻ con (đồ dùng, đồ chơi, thậm chí những thứ vớ vẩn mà chúng nhặt nhạnh bỏ vào thùng đồ chơi, hoặc là những thứ chúng "xả ra", "bĩnh" ra nhà nữa ạ).

Thế thì có khi tên của tác phẩm này có ý nói về "món lạ của Cu Tí", chị nhỉ, em trông giông giống...

10:32 Friday,27.5.2011

Đăng bởi:  Mai

Em-co-y-kien ơi,
1. AbEx: mình vừa wiki lại abstract expressionism, thấy chắc là đúng vậy rồi.

2. Memory Ware Flat: vụ này thì mình chịu. Thông thường khi dịch tên tác phẩm mình cũng hết sức dè dặt và luôn để tên gốc, để nếu người đọc có quan tâm thì dễ google ngược lại.

Cảm ơn bạn nhiều

9:49 Friday,27.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Soi, chị Mai ơi, tác phẩm "Memory Ware Flat" có thể hiểu nôm na là "Kho ký ức chắp vá" hay "Một mớ ký ức" không ạ? Buồn cười ghê, chẳng hiểu sao coi tranh này với cái tên lạ lùng chúng em lại nhớ tới những khái niệm vô cùng lộn xộn và đau đầu như software, hardware trong môn tin học hóc búa, các chị ạ.

9:23 Friday,27.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Như Mai ơi, cho em hỏi tí: "...giới AbEx" có phải là viết tắt để chỉ những người theo chủ nghĩa Biểu hiện Trừu tượng không hả chị?
Cám ơn chị với những bài dịch tuyệt vời và bổ ích.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả