Nghệ sĩ Việt Nam

Phía Đông có DỊ BẢN rực rỡ…

  DỊ BẢNTriển lãm tranh của Nguyễn Thành Trung Khai mạc: 16h30 Chủ nhật ngày 23. 10. 2011Từ 23. 10 đến 23. 11. 2011Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương NamTầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP. Huế   23. 10. 2011 là một ngày đặc biệt ở […]

Ý kiến - Thảo luận

0:14 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  HIỂN ĐẠI CA

Tối nay lại vào Soi lướt và lại có còm gửi bạn Phạm Huy Thông về những trăn trở của bạn đến với cụm tác phẩm "dị bản".
Thôi thì có xa gần chi thì cũng còn cả tháng có khi tranh thủ thời gian vô Huế chơi một chuyến rồi tiện gặp nghệ sĩ chuyện trò quanh những thắc mắc của bạn Thông thì có khi lại hiểu ra vấn đề rồi bốn bề yên vui thôi mà... khà khà
Mình nghĩ chắc tác giả họ cũng không ngại để chia sẻ những gì họ nghĩ, họ làm với bạn hay bất kỳ một ai đâu... ;)
Huế cũng là một điểm đến thú vị đó :)

22:40 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Vâng, cái việc ghi thiếu tên tác phẩm, tớ xin nhận lỗi về mình. Đúng là ẩu thật.
Nhưng xem tranh không hiểu thì thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không? Sao lại gọi là "thọc lưng" ở trường hợp này. Quy Da Lat nên thấy tất cả câu hỏi của tớ luôn chừa chỗ cho tác giả trả lời, chứ không phải những câu chụp mũ khoá mồm người khác. Câu hỏi vẫn còn đó, ngay từ những comment đầu tiên tớ đã nói là thật tiếc không đến tận nơi để xem được. Nếu đến được tận nơi, nói chuyện tận mặt với tác giả thì tốt quá, việc gì phải lên đây chờ mỏi cổ.

9:00 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  quydalat

Đọc mấy cái thảo luận, tôi thấy xót xa cho những (người) trẻ
vụ xờ-tét gì gì đó, tôi phỏng rằng, nếu cụ Li, cụ Ghóc, cụ Lănggờlô, cụ Sô, cụ Phái, cụ Vân, cụ cụ cụ... mà bò dậy chắc không yên nổi với những đồng bào ngô luộc này nhỉ:)
Thiết nghĩ, nghệ sĩ viết một cái gì đó, hay không viết cái gì đó cho tác phẩm, thì người ta cũng chỉ đợi coi cái tranh cái pháo nó ra làm sao thôi, chứ không tận mắt coi tác phẩm mà xằng cả lên thì hóa ra thầy bói sờ voi rồi
giọng điệu những trẻ (người) ở đây tôi thấy nó có vấn đề ghê, rồi mang cả cứt ciếc vào dán đây nữa, sao thế?
dẫn một chút, người tên thông đem một tác phẩm, tác phẩm góc có tên "âm bản,dương bản", Thông réo như sau: "Về bức "Âm bản", chân dung trong tranh này có cả Obama, Anh-xtanh, và có cả anh Hải hoặc anh Thanh. Vậy câu chuyện ở đây là gì mà gắn được các nhân vật khác nhau thế. Đây là những nhân vật mà tác giả tôn thờ?

Tác giả nhất định phải hồi âm thôi.
Đấy, quan liêu tới tên tác phẩm của người ta mà cũng cố tình ghi thiếu thế mà réo người ta đến, sao thế?
Thấy đề triển lãm kéo dài 1 tháng, tôi sẽ cố đến xem, mong cũng được diện kiến những "thọc lưng" ở đấy!
hẹn tái ngộ!

21:26 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  Hiển đại ca

thân gửi Phạm Huy Thông và những ý kiến thảo luận trong bài giới thiệu này.
Hình như 2 nghệ sỹ này có biết SOI không mà tôi không thấy sự phản hồi... hay là họ không quan tâm đến những ý kiến của chúng ta nhỉ...!?
Làm sao để họ đối thoại với chúng ta nhỉ !? ặc ặc
"dị" & "mang" ghê gớm... :)

13:07 Wednesday,26.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em Có Ý Kiến nói thế sai rồi. Hoạ sĩ ở Huế mà chỉ được vẽ về Huế, về sông Hương núi Ngự mộng mơ thì chóng cùn lắm. Hoạ sĩ có thể vẽ về bất thứ gì họ muốn miễn là thứ họ sản sinh ra chân thành với suy nghĩ của họ.
(nói như Em Có Ý Kiến thì Phạm Huy Thông cũng chỉ được luẩn quẩn mấy cái dây rốn Đồng Bào của người Việt thôi, không được vẽ sang Adam Eva của người Âu à?)
Tốt nhất là tác giả vào đây cho một lời. Ví dụ nói rõ hơn về "Biến cố màu xanh" là cái biến cố gì. Hỏi thêm một câu: tác giả có dùng iPhone, Mac book, iPod, iPad... hay bất cứ thứ gì từ Apple không mà cũng vẽ tranh cúng ma Steve Jobs thế. Hay do thấy thế giới thổn thức khóc Steve Jobs mà cũng cảm khái nức nở theo cho nó thức thời?
Tôi chợt nhớ tới một lần đi thăm khu 798 ở Bắc Kinh, thấy la liệt tranh chân dung Mao, tượng Mao. Các hoạ sĩ Tàu khựa trẻ măng cũng nức nở viết về ảnh hưởng tốt xấu của Mao lên lịch sử Trung Hoa nói chung và lên ông bà bố mẹ họ nói riêng. Nhưng nghệ thuật khóc mướn của họ dẫu có tài tình nhưng vẫn lòi ra những cái giả tạo sặc mùi cơ hội (Ở Tàu, tranh Maoism bây giờ được coi là tranh chợ, bán kiếm tiền thôi). Hy vọng tác giả bức "Biến Cố Màu Xanh" không thuộc dạng này. Mong hồi âm.

Về bức "Âm bản", chân dung trong tranh này có cả Obama, Anh-xtanh, và có cả anh Hải hoặc anh Thanh. Vậy câu chuyện ở đây là gì mà gắn được các nhân vật khác nhau thế. Đây là những nhân vật mà tác giả tôn thờ?

Tác giả nhất định phải hồi âm thôi.

22:52 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Biến cố màu xanh, 40 x 40cm"

Em ráng nặn não thật lực hòng nhớ xem nhân vật ni có liên can chi tới Huế, tới sông Hương núi Ngự, tới Phú-lãng-xa, tới Huê-kỳ, tới kinh thành, tới Liên Xô, tới Mác-Lê-nin, tới các danh nhân Âu châu dính với đất Việt người Việt đã lâu...nặn não...cố nhớ...

Ơ... mãi chẳng thấy có Biến cố nào xảy ra trong não mình, lạ thế.

Buồn ghê gớm.

15:07 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  thienlong

Xôn xao xồn xào quá, đôi khi làm art cũng cần phải có thật nhiều người đố kỵ, các chú nhở!
Xin chúc mừng, tác phẩm rất thích.

11:21 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN VỚI MIỀN TRUNG

Với mỹ thuật miền Trung đây là một giấc ngủ dài, hiện tại đang có chiều hướng thức dậy.

10:32 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  Hiển với SOI

Chào mọi người và chào SOI!
Sáng nay vào SOI đúng là thấy rực rỡ nhưng u sầu thiệt !
Xin không lạm bàn đến những gì mọi người đã và đang đưa ra các ý kiến để thảo luận.
Dù sao với SOI mình cũng đã luôn dành một sự đầu tư về thời gian cũng như những phương tiện để thực hiện các bài và ảnh để tường thuật ở các sự kiện nghệ thuật ở Huế mà mình quan tâm với cách nhìn khách quan với nghệ sĩ, với tác phẩm và với không gian triển lãm để thực hiện công việc với tính chất đơn thuần để mong đón nhận những chia sẻ mang tính chất xây dựng, hoặc những ý kiến góp ý cho sự cộng tác của mình với SOI. Đơn giản thế thôi.
Sự phản hồi này của mình mong cho các bạn hiểu và ủng hộ tinh thần khách quan của Hiển với công việc mà Hiển đã làm với mong muốn đưa những thông tin nghệ thuật mới nhất đang diễn ra ở Huế. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn cho những bài viết về sau để chung tay xây dựng nên một trang SOI hấp dẫn với công chúng yêu nghệ thuật.
Chào thân ái.
Nguyễn Thượng Hiển.

0:21 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  ngô lực

Đọc statement của Nguyễn Thành Trung và Lại Thanh Dũng và gần đây có một vài cuộc triển lãm của các đại hoạ sĩ, tôi có một cảm giác chung cực kỳ khó hiểu, và điều tệ hại nhất là sau khi đọc và xem tác phẩm thì hoàn toàn không hiểu; không hiểu không phải là điều gì đó ghê gớm mà không hiểu vì tác giả viết một đằng làm tác phẩm một nẻo.

1.
Trong statement của Nguyễn Thành Trung chỉ trong chưa đầy nửa trang a4 mà tác giả đã nhồi nhét cả thế giới vào, trong thế giới đó được Trung nhìn theo góc nhìn hầm bà lằng của đủ mọi loại quan điểm triết học, cộng với giọng điệu như đang lên đồng pha chút âm hưởng tự sự, với những từ rất Trịnh, đại loại như ảo giác lưỡng cực... mục ruỗng héo mòn giấc mơ…như cánh cửa bật tung vào ý niệm... hối hả hỗn loạn niềm tin mai một .vv... Đọc xong quáng gà thật nhưng cũng cố gắng hy vọng để chờ đợi cái thế giới hỗn mang mà bạn sẽ thể hiện ở tác phẩm thế nào, nhưng thật ngạc nhiên...

Khi xem tác phẩm tôi chỉ thấy những chân dung được thể hiện theo lối bán trừu tượng nửa siêu thực rất bình thường, pha thêm chút trang trí décor - cách mà các hoạ sĩ bán tranh thường hay làm với cái khung gỗ rất đẹp, màu sắc ngọt ngào tinh khiết - những bức tranh gợi cho tôi cái cảm giác có thể mua nó về sẽ rất phù hợp những ngôi nhà sang trọng, những khách sạn. Tôi không thấy sự hỗn mang mục ruỗng gì cả, tôi không thấy cái gì là “Dị bản” cả…Ngạc nhiên hơn khi cái tên của tranh như Dear Eva, Dương bản, đọc xong nghĩ hoài mà nhũn não; nhũn não không phải là điều gì ghê gớm mà nhũn não vì không thể nào liên kết được giữa statement và những bức tranh.

2 .
Nếu coi statement như một lời quảng cáo hoặc giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm, nếu nhiệm vụ của statement giúp đọc vào người ta hiểu được sự hấp dẫn của tác phẩm, đồng thời thể hiên được phần nào ý niệm tác phẩm muốn khơi gợi, hay nó có thể chỉ ra được điều gì làm cho tác phẩm trở nên hấp dẫn và đặc biệt, hoặc là một cánh cửa để cho mọi người bước vào tác phẩm một cách đầy gợi mở đa chiều…, thì statement của Nguyễn Thành Trung không chừa chỗ nào cho khán giả cảm nhận tác phẩm, với một loạt liên thanh những ngôn từ rối rắm và áp đặt, có xu hướng gà bài cho khán giả, bắt khán giả hiểu theo cảm nhận của mình trong khi sự thể hiện tác phầm với ý niệm anh ta viết còn cách nhau cả ngàn cây số!!!

Cách này rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam mắc phải, nào là đạt tới cảnh giới của siêu thức, vô thức…, nào là những vết vỡ vụn của thời gian, nào là hạnh ngộ chất liệu…, nào là thế giới góc khuất sâu thẳm tâm hồn …, ồn ào lao nhao lên với những từ khủng, cứ như thể là một tao nhân mặc khách đắc đạo hết lượt. Những từ ngữ như thế chỉ cần lên mạng copy vài cuốn sách thiền, dăm ba cái triết lý ba xu vụn vặt bỏ vào là xong, và vẽ tranh thì cứ vẽ, sắp đặt thì cứ sắp, rồi viết vài từ miễn là khó hiểu, mà bức bất quá thì đặt là Không đề 1, Không đề 2, đến Không đề n...

Cái cách suy nghĩ ấy chỉ tạo ra đám trưởng giả lừa mị suốt ngày khệnh khạng vuốt râu trầm ngâm mắt nhìn xa xăm và tự sướng với nhau rằng những gì người ta khó hiểu là những gì cao cấp, rằng thiên hạ ngu dốt không hiểu được tao… Phản động hơn là có những nghệ sĩ cố tình đặt ra những tên của tác phẩm mà ngay chính nghệ sĩ ấy cũng không hiểu hết; không hiểu nó mới huyền bí, không hiểu nó mới sang, hay là việc làm thì có tí tẹo nhưng diễn giải thì mang tầm cỡ thế giới, giống như là cầm cái búa tạ mà đập chết con ruồi vậy
Trong khi những đề tài gần gũi tác động trực tiếp đến đời sống con người, đến xã hội, những bức xúc, những bất công hàng ngày nhan nhản diễn ra trước mặt thì lại ngoảnh mặt làm ngơ, cho rằng là giải trí tầm thường, gây hấn phá bĩnh ….Có lẽ với tôi tất cả những kiểu suy nghĩ trên mới là DỊ BẢN - một DỊ BẢN mà không có một quốc gia nào trên thế giới có được.

0:17 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Phương Lan

@ Người xem ở Huế: Mình chẳng có thành kiến gì với hai họa sĩ cả. Bạn nên đọc lại cmt của mình để thấy điều đó. Chính vì các họa sĩ này chỉ Huế mới biết nên mình mới nói bài tường thuật này nhạt bạn ạ. Đọc rồi cũng không biết gì hơn về hai họa sĩ. Mà sao các bạn ở Huế lạ quá, cứ chê bài dở bài nhạt là bị các bạn phê bình là ngốc, cần phải về học lại thì nói làm gì nữa các bạn?
Mình thấy nhạt thật, nhạt lắm cơ.
Thành thực mong Soi tiếp thu ý kiến (trong này theo mình nghĩ là cũng có lỗi dễ dãi của Soi) và đừng cắt đứt cuộc tranh luận này. Mình sẽ tranh luận đến cùng đấy 
Xin phép dán cả cmt này bên bài Phía Tây...

23:35 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Ý kiến sai rồi

Em-co-Y-kien ơi!
Hôm qua mình cũng đến dự triển lãm này và mình báo cho bạn biết là không phải như bạn đếm đâu. Bạn đã xem ảnh và đọc chú thích này chưa?
"Ban điều hành N.S.A.F chụp hình chung với nghệ sĩ cùng với lực lượng đông đảo các bạn tình nguyện viên là sinh viên của trường đại học Mỹ thuật Huế trước khi tỏa ra bận rộn với cuộc khai mạc triển lãm tiếp theo… Mời bạn tranh thủ xem một số sáng tác Dị bản trước khi tham dự khai mạc triển lãm tiếp theo nhé:"
Mình đếm riêng cái ảnh này đã là 25 người rồi. Mình xin báo với bạn là hôm qua đến khai mạc triển lãm từ 250 đến 350 người (Mình không đếm được như bạn. Lăn tăn ghê gớm (lời của "Em-co-y-kien")

23:34 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NHỚ HUẾ

Nói đến Huế tôi nớ đến mái tóc dài, nớ đến diệu hó trên dòng sông Hương, nớ đến bún Huế cay và mặn mòi mến khách. Nhớ!

23:21 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Người xem ở huế

Xin chào Nguyễn Hoàng Phương Lan, không biết bạn có đến xem 2 triển lãm này hay không? Nhưng qua ý kiến của bạn tôi thấy hình như bạn có thành kiến với người viết bài cũng như hai nghệ sỹ.
Bạn viết: "Nếu Soi không đủ người và đủ thời gian để tìm thêm thông tin về họa sĩ (mình biết là nhiều họa sĩ không có thông tin gì trên mạng cả, tìm rất mất thời gian) thì nên yêu cầu tác giả bổ sung thêm các thông tin cần có, ít nhất để người đọc biết họa sĩ là ai, triển lãm có đặc điểm gì đặc biệt..."
1) Xin hỏi bạn, thông tin về họa sỹ nếu bạn tìm thấy trên internet là những người nổi tiếng, còn 2 họa sỹ này đây là lần đầu tiên họ giới thiệu tác phẩm của họ thì lấy đâu ra thông tin ở internet???
2) Nếu như bạn không cảm nhận được những đặc điểm gì đặc biệt trên những hình ảnh mà bài viết đã đưa, mà bạn đã đưa ra những ý kiến như thế thì tôi nghĩ bạn nên học hỏi thêm về nghệ thuật một ít thì bạn có thể đưa ra những lời khen chê hợp lý hơn ý kiến của bạn...
3) Những đòi hỏi của bạn dành cho SOI tôi thấy cũng hơi khó vì Nghệ thuật Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều theo quan điểm của bạn. Chúc bạn đầu tuần vui vẻ và bình tâm suy nghĩ nhiều trước lúc đưa ra ý kiến :)

23:17 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tiến sĩ - họa sĩ Phan Thanh Bình, hiệu trưởng trường đại học Mỹ thuật Huế, có đôi lời chúc mừng triển lãm..."

Chúc mừng các nghệ sĩ và Trung tâm NSAF.

Chia buồn với công chúng Huế thương: chiển lãm hay bày trong nhà trưng bày rộng thế mà sao thưa thớt bóng người?

Đếm kỹ, có nhõn 36 người (đã cộng cả tiến sĩ diễn giả và thêm 1 cu tí được dì cắp nách theo đó ạ).

Lạ kỳ ghê gớm.

23:15 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Nhạt lắm

Hôm qua đi dự khai mạc 1 lúc 2 triển lãm là "Dị bản" của nghệ sỹ Nguyễn Thành Trung và "Mang đi" của Lại Thanh Dũng dự định sẽ có đôi lời trên SOI, nhưng sau khi đọc ý kiến của bạn Nguyễn Hoàng Phương Lan thì thấy rằng không cần thiết nữa.
Bởi vì ý kiến của bạn quá bề trên với những nghệ sỹ đã nỗ lực sáng tạo và trưng bày tác phẩm của mình đến với công chúng.
Nếu bạn là một người quan tâm đến văn hóa nghệ thuật thì tôi mong bạn học hỏi thêm.
Chào NHẠT LẮM
Xin chúc mừng 2 nghệ sỹ trẻ :)

21:12 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Phương Lan

Mình thành thực góp ý với Soi và tác giả bài này cũng như bài "Phía Đông có Dị Bản" là những bài nhạt như thế này thì nên xem lại trước khi đăng. Nếu Soi không đủ người và đủ thời gian để tìm thêm thông tin về họa sĩ (mình biết là nhiều họa sĩ không có thông tin gì trên mạng cả, tìm rất mất thời gian) thì nên yêu cầu tác giả bổ sung thêm các thông tin cần có, ít nhất để người đọc biết họa sĩ là ai, triển lãm có đặc điểm gì đặc biệt...
Mong Soi đừng giận nhưng bài nhạt thì chỉ có công dụng cho người đọc biết ở đâu có gì đang diễn ra, nhưng về lâu dài nó làm chất lượng trang giảm xuống.
Mình nghĩ rằng Soi cũng đang khuyến khích nhà nhà viết bài, người người viết tường thuật nhưng cũng cần đòi hỏi cao hơn ở người đóng góp bài.
Xin phép mình dán cmt này vào cả bài Phía Đông...

19:23 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  admin

Soi chẳng thấy có thảo luận gì ở đây Art Soi ạ. Chỉ toàn là nói cạnh khóe và cố tình không hiểu người kia muốn nói gì. Mong những lần sau bạn sẽ đóng góp tích cực hơn, chứ ngồi post những lời đay nghiến nhau của các bạn nói thật Soi cũng thấy tăm tối lắm, chẳng còn hứng thú gì cả.
Thân mến,

19:13 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  ART SOI

đúng là nhà của SOI nên dù gì thì SOI vẫn có quyền quyết định tất cả !
được kết thúc một thảo luận mà SOI giữ riêng cho mình thì cũng hơi tiếc.
nhưng mà thôi xin hẹn SOI trong những ý kiến - thảo luận sau nhé.

19:05 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  admin

Art Soi này: Soi không đưa cmt của bạn lên nữa đâu, vì những cmt như thế rất thiếu thiện chí, thiếu thân thiện: trong khi Thông rất cởi mở thì bạn cứ móc mỉa và tủn mủn. Bạn có thể nói là Soi bênh Thông. Cũng được, trong chuyện này là thế. Những cmt như bạn không góp gì được cho nghệ thuật, chỉ làm mâu thuẫn cho cộng đồng nghệ sĩ các bạn.

17:56 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Oái. Hoá ra tớ được hâm mộ à. Không biết nên vui hay nên bùn đây. Nói thật với bạn là tớ bị hở sườn nhiều lắm. Trong nghệ thuật của riêng tớ hay trong lời ăn tiếng nói với bản làng. Nhưng mà thỉnh thoảng bị chọc vào sườn cũng hay (cay nhưng hay). Cuộc sống thế mới thú vị.
Tớ cố làm nghệ thuật thôi, không ham hố xây dựng hình tượng cá nhân đâu. Thế khổ lắm. Ngày xưa làm giáo viên khổ nhất là không được chửi bậy trên mạng. Bây giờ thoát rồi. Bạn cứ soi tớ nhiệt tình đi nhé.
Thêm một câu khen nữa: Không gian chỗ triển lãm rộng rãi quá. Lâu rồi cũng không vào thăm xứ Huế mộng mơ, thắp hương cho người bạn cũ. Nhớ Huế phết.

17:27 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  ART SOI

mình là Fan hâm mộ bạn Thông Hê Lô nên ở đâu có bạn là ở đó có mình à...đang gắng làm như vậy đây nên mong bạn thông cảm cho tấm thịnh tình này nhé !
Cái gì thì cũng phải từ từ, không có thông tin chỗ này thì có thông tin chỗ khác, ở một cái xã hội đầy rẫy những phương tiện cung cấp và trao đổi chớ có gì đâu mà cứ hấp ta hấp tấp soi nhau cho SOI họ mừng. Làm vậy không khéo hở sườn rồi bạn lại tự đánh mất hình tượng của bạn trong mình nữa chứ...
Thông mà vẫn không thông được... buồn ghê... hê hê

16:56 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Này Art Soi. Bạn có vẻ quan tâm đến tớ nhỉ.
Ừh tại vì hôm trước đọc statement không hiểu nên hôm nay chờ xem tác phẩm ra răng rồi mới quay lại đọc statement thêm lần nữa xem có manh mối gì không.
Kết quả vẫn mít đặc.

15:59 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  ART SOI

U chu choa dù sao cũng ăn theo bạn Thông Hê Lô khen về cái vụ "dị bản" đã ra mắt.
Mình cũng rùng mình khi thấy sự chịu khó đọc để soi như công việc ngày thường của một nghệ sỹ chịu khó suy nghĩ như bạn.

15:12 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Hiển đại ca

Sao chưa thấy EM CÓ Ý KIẾN có ý kiến nhỉ. Buồn ghê gớm.

13:49 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Các tác phẩm nhìn qua ảnh cũng có vẻ thú vị, tiếc là tớ không đến tận nơi xem kỹ được. Chúc mừng triển lãm.
Ấn lại đường link đọc lại cái statement của triển lãm, tớ vẫn thấy rùng mình. Có phải chính nghệ sĩ viết không, hay ai đó (người không hiểu tác giả và công việc của tác giả) viết hộ vậy?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả