Khác

Tác phẩm bảo tàng tiêu tùng dưới tay chị lao công

   Một chị lao công làm việc tại một bảo tàng ở Đức cứ tưởng tác phẩm điêu khắc là …một mớ bừa bãi, nên đã lỡ tay ‘quét sạch” luôn tác phẩm này, theo lời người phát ngôn của thành phố Dortmund hôm thứ Năm. Chị lao công tại bảo tàng Ostwall lúc đó […]

Ý kiến - Thảo luận

23:03 Sunday,6.11.2011

Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN

Cần cù cộng ngu si dốt nát trở thành Đại phá hại.

11:46 Saturday,5.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Kiểu này lại phải có thêm biển báo “Lưu ý, đây là tác phẩm nghệ thuật, hông phải là rác”?..."

Theo em, sự tương tác zữa công chúng với tác phẩm đương đại phải thế mới thú mà như thế cái sự phù zu của tác phẩm đương đại càng bộ lộ rõ.

Nhân cơ hội đó, chính nghệ sĩ và bảo tàng có thể zán ngay 1 tấm zấy chua rằng: "Hôm qua ở đây rõ ràng có 1 tác phẩm mà hôm nay anh/chị nào đã zọn đi đâu rồi, đề nghị trả lại đúng vị trí này!"...và thế là lại được thêm 1 tác phẩm "nghệ thuật ý niệm" nữa...

Thế là ta chơi luôn võ "tương kế tự kế" đúng không ạ?

Xá-zì-mưa-rơi-nếu-ăn-chơi!

11:04 Saturday,5.11.2011

Đăng bởi:  Teu

Một hôm ở một nơi nào đó trên trái đất này, có một bác nhà giàu kia tấp tểnh đi tới triển lãm, lòng cả quyết sẽ rinh về một tác phẩm nghệ thuật cho căn nhà mới của mình. Sau khi ngắm nghía hồi lâu, ông trịnh trọng nói với người quản lý: Tôi rất muốn mua tác phẩm này. Dạ, dạ, thưa ông (người quản lý lúng túng), đây chỉ là cái ổ điện tổng của triển lãm thôi ạ, mong ông chú ý rằng các tác phẩm đều được đánh số thứ tự và có chú thích kèm theo. Không thể thế được chứ (ông kia đỏ mặt trả lời) Tôi thấy ngán ngẩm lắm với mấy cái kiểu nghệ thuật được coi gọi là đẹp rồi,… trông THƯỜNG lắm,… chậc chậc, tôi chỉ thấy mỗi cái này (trỏ vào cái ổ điện) là còn mang tính trí tuệ một tý và còn đáng gọi là tác phẩm nghệ thuật mà thôi…!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả