Khác

LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,
nhưng nghe trên phố

    LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô Từ 11. 11. 2011 đến 15. 1. 2012Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)Khai mạc chính thức: thứ Sáu, 11. 11. 2011, 17hĐịa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:08 Thursday,1.12.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… CỔ VŨ,,,

Đấy Sương Zen thấy chưa, cứ cái đà này mà không có thái độ đúng mực thì sẽ chưa biết kết quả đi đến đâu, liệu có hậu không. Cũng từ cái bài của Tịch Ru mà chính bản thân Sơn cũng phải nhìn lại mình, xem ra mỗi người chúng ta phải tự điều chỉnh lại mình cho tốt hơn, chứ để cho các em các cháu trẻ con nó còn phải nhắc là các cô các chú im đi cho cháu nghe thì bêu lắm, Về phần Sơn tự thấy cần phải điều chỉnh lại chính mình cho tốt hơn, chưa nói góp được gì cho mai sau, nhưng cũng không để cho bị ảnh hưởng đến người khác, nếu ai ai cũng làm được như vậy chắc chắn mai này về đời sống văn hóa sẽ cao hơn, nếu không thì ngược lại. Sơn rất mong mọi người tự biết và cần phải xem lại mình cho văn hóa chúng ta mỗi ngày một cao hơn.
Các bạn nhạc làm như vậy cũng chỉ nhằm mục đích đến gần với mọi người dân, và nâng tầm văn hóa cho dân mà thôi, vì vậy ta nên cổ vũ khích lệ cho những điều tốt đẹp mà các nhạc công đang làm, lời cuối chúc cho các nhạc công biểu diễn tốt, bằng mọi cách lôi cuốn được khán giả về với sân khấu đường phố của vị, chúc cho bà con thứ 7 và chủ nhật hàng tuần đến nghe nhạc vui vẻ, và nhớ là đừng làm ảnh hưởng đến ai.
Sơn cổ vũ tất cả các bạn!...

9:15 Thursday,1.12.2011

Đăng bởi:  Sương Zen

Tịch Ru viết đúng đấy Sơn, mấy chị phóng viên nói khá nhiều, tuy đứng cách xa ra chứ không phải đứng trong vòng người nghe nhạc nhưng toàn nói chuyện không liên quan và nói to đến nỗi mấy ông Tây phải cau mày. Hôm mình đi có hai bạn nọ còn bàn chuyện mua chung cư cao cấp sau lưng mình nữa cơ làm mình chịu không nổi phải bảo thôi hai bạn ra chỗ khác bàn địa ốc cho mình nghe nhạc cái. Nhưng mà ở đây ai cũng lịch sự hơn bình thường rồi nên nhắc là mọi người xin lỗi và im lặng ngay. Mình cũng thấy trẻ con sao rất là ngoan, đáng yêu lắm, cả mấy bé bé tí cũng không hề ọ ẹ tiếng nào.

8:43 Thursday,1.12.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN…

Có bài viết của Tịch Du: LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

Sương Zen nghĩ như thế nào về ý kiến này, chúng ta có thái độ như thế nào với ý kiến trên. Mà tớ thấy cũng lạ là làm sao các bạn làm Âm nhạc lại không có nhiều ý kiến góp ý mang tính xây dựng cho nhau nhỉ? tớ chỉ thấy tranh luận mấy cái từ chỉ "nghệ sĩ hay nhạc công" làm sao cho đúng cách xưng danh cho mà thôi.

7:10 Thursday,1.12.2011

Đăng bởi:  Sương Zen

Mình thấy bạn Sơn có vẻ chưa bao giờ ra góc Lý Thái Tổ nghe dàn nhạc này, ở nhà đoán mò lo lắng mò.
Đông ra phết đấy bạn ơi, nhưng mà khán giả đến đông dần dần chứ không ngay một lúc. Muốn có ghế và vào gần dàn nhạc thì phải đến sớm chứ đến muộn mình chui vào cũng hơi ngượng.
Lưu ý là bắt đầu có bọn đạo chích đến làm ăn rồi đấy nhé, hôm nọ mình để ý thấy có một tên trông khả nghi. Nói chung là ở Việt Nam lúc nào cũng phải cảnh giác cao thôi.
Mình thì hay đưa trẻ con ra nghe chiều thứ bảy vì chủ nhật sang ông bà. Nhưng đọc tường thuật hai tuần mình thấy giờ diễn sáng chủ nhật có vẻ hơi muộn nên nắng, có thể lùi xuống từ 9h các gia đình đi ăn sáng xong ghé qua nghe luôn?

23:55 Wednesday,30.11.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… Soi

Sơn biết đôi khi cần phải hy sinh để được cái khác, nhưng các nghệ sĩ "nhạc công" có đủ kiên nhẫn, khi số lượng khán giả đôi lúc còn ít hơn cả các nhạc công, bằng biện pháp nào đó lôi cuốn khán giả hơn thì có thể, ví dụ như mời ca sĩ hát ô pa ra kết hợp chẳng hạn, chứ như thế này thì hy vọng là mong manh lắm Soi ạ.

23:39 Wednesday,30.11.2011

Đăng bởi:  admin

Hồng Sơn ơi, Soi nghĩ là chiều thứ Bảy hay Chủ nhật nào đó, Sơn nên đến tận nơi xem thử nhé. Cũng như tranh thì tối ưu là treo trong bảo tàng, gallery, nhưng đôi khi để thay đổi và để nhiều người được tiếp cận hơn, chúng ta phải hy sinh cái tối ưu kia; rồi cuộc sống sẽ bù lại bằng cách khác :-)
Thân mến.

22:44 Wednesday,30.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn … Soi

Nhạc cổ điển hay còn gọi là nhạc giao hưởng và thính phòng có phải không Soi?

Nếu là "thính phòng" thì nghe tối ưu nhất vẫn là nghe trong phòng kín, chứ mang ra Phố thì ồn ào quá, chất lượng âm thanh rất kém, như thế có phải là phi quy luật không nhỉ?

Sợ là cách làm này của các bạn Âm nhạc không trụ được lâu, bởi phi quy luật của loại nhạc cổ điển này. Nếu là dòng khác thì còn có thể chứ, chứ Cổ điển thì tớ thấy không hợp, nói vậy có khi các bạn làm nhạc lại buồn, nhưng những cái gì đã trở thành quy luật rồi mà phá bỏ nó là không hề đơn giản, nếu chỉ là cách tân làm mới thì vấn đề cũng khác.

Soi chuẩn bị tinh thần trước đi nhé, không đến khi khán giả không đến nghe nữa thì thất vọng, thất vọng khi khán giả không hào hứng với LUALA concert.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả