Soi học

Bài học Chủ nhật: Hades - Cai quản địa ngục, nhưng quậy phá mặt đất

    Ông Hades này na ná quỷ Sa-tăng trong kinh thánh và Diêm Vương trong truyện Tàu, làm nghề cai quản địa ngục. Có thể mọi người sẽ hỏi tại sao cái ông thần này lại được giới thiệu ở đây? Đúng ra thì Hades (tên La mã: Pluto) không nằm trong số 12 vị […]

Ý kiến - Thảo luận

21:49 Monday,6.9.2021

Đăng bởi:  phale

@trumpksv5: Hades là vua địa ngục, qua La Mã đổi tên thành Pluto, nôm na là Diêm Vương. Bản tích chính thức của người Hy Lạp và La Mã ghi chép lại thì ông vẫn là thần chết, và trong cái cõi của ông Hades, có thêm 1 vị thần là thần Thanatos tượng trưng cho cái chết không bạo lực (non violent death - tức chết già, chết an lạc) ngụ ở đó (tham khảo bản Theogony của Hesiod hay Iliad của Homer), nhưng Thanatos chỉ được nhắc đến như một dạng hiện thân hoặc kiểu lính lác, thần nhỏ làm việc cho Hades. Ngoài ra Thanatos còn có mấy bà chị Keres làm thần "chết bạo lực" (chết vì đâm chém, chiến tranh, ám sát, dịch bệnh...). Ai chết trong bạo lực là mấy Keres lĩnh hồn về chứ không tới tay Thanatos đâu. Thời hiện đại chủ yếu là dùng Thanatos trong truyện tranh hay phim theo kiểu "chế thêm", còn hồi xưa theo tôn giáo dân Hy Lạp/La Mã vẫn coi Hades/Pluto là Thần Chết tối cao. Hay nói nôm na thì Thanatos là thần chết nhỏ chuyên cai quản 1 kiểu chết, còn Hades là Thần chết nắm trùm toàn bộ địa ngục và toàn bộ các hình thức chết.

16:38 Thursday,2.9.2021

Đăng bởi:  trumpksv5

Hades mà là thần của chết chóc ???
Hades chỉ là người cai quản âm phủ thôi bạn êi
Thanatos mới là thần của chết chóc

14:39 Friday,17.7.2015

Đăng bởi:  gvukcwabj

Sơ khai, từ hốn mang xuất hiện vị thần đầu tiên Gaia đã ân ái với con trai đầu lòng để sinh ra vị nam thần thứ ba, rồi vv..các thần cứ thế sinh sôi nảy nở, đó là thần thoại Hy Lạp theo những gì em biết, hết sức bình thường. Dớt nắm quyền, bán con. Ha-đẹt ủ rũ nơi chết chóc chắc thèm gái như Péc-xê-phôn, một người hàng cha chú một người hàng cháu chắt, một người cai quản cái chết một người quản cây cối sinh sôi, một lão già râu ria với một cô gái mơn mởn. Tội nhất là Péc-xê-phôn... nàng lại không hề yêu Ha-đẹt và thế giới của hắn k phải của nàng, tréo ngoe quá.

7:31 Wednesday,9.7.2014

Đăng bởi:  candid

Loạn luân thì ở đâu xa, Ở ngay VN cũng từng rất phổ biến. 

18:04 Tuesday,8.7.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Thần thoại Hy Lạp loạn luân rất kinh ! Hết chuyện Zeus cưới 2 bà chị ruột của ổng là Demeter và Hera, Zeus đem cô của mình là Aphrodite (Venus) gả cho con trai mình là thần thợ rèn Hephaistos, rồi giờ lại đến lượt Hades lấy cháu của mình - Persephone làm vợ !

22:56 Tuesday,27.5.2014

Đăng bởi:  Anh Lâm

Có tích cũng bảo Zeus vô can, Gaia là người tiếp tay cho Hades bắt cóc Persephone. Ngoài ra, Narcissus cũng liên quan đến một tích khác về một chàng thanh niên vì tự quá yêu mình mà chết.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả