Soi học

Bài học thứ Tư: Gặp tiên nữ, dại gì không ở lại

    Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển trở về nhà mãi không được, hết gặp khổng lồ tới gặp người ăn sen…, con thuyền của Odysseus lại bị bão thổi dạt vào một hòn đảo có tên Aeaea, nơi tiên nữ xinh đẹp Circe, con gái của thần Helios, đang sinh sống. Tiên […]

Ý kiến - Thảo luận

5:09 Thursday,29.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Ui tiên nữ đẹp như thế này thì nhà cháu xin nhập hộ khẩu ở lại luôn. Cái nhà anh Ô-đi-xê này vừa gàn vừa Sở Khanh. No xôi chán chè rồi quất ngựa truy phong, bỏ lại cả con mình. Đúng là cơm không ăn lại ăn...Vợ ở nhà thì đã có bọn cầu hôn nó lo rồi mà làm gì cứ hoắng lên thế không biết. Trước sau thế nào em ấy chả e thẹn gật đầu với 1 đại gia trong đám đó. Cứ ghen tuông linh tinh, bỏ mâm theo bát. Chậc chậc, phải tay nhà cháu thì...

23:22 Wednesday,28.3.2012

Đăng bởi:  hieniemic

Thần hiện lên là phán như thánh, kiểu gì chả phải nghe ạ. Không nghe thần thánh cũng đè đầu ra bóp miệng cho thuốc vào thôi.

17:07 Wednesday,28.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cái ông Ô đi xê này liều thật, có một ông thần (ai biết thiện ác thế nào) hiện lên đưa cho rễ cây để chống lại thuốc hoá lợn. Thế mà dám tin luôn. Thời giờ thì chẳng ai dám, nhỡ đâu gặp thần Hermes đểu, hoặc rễ cây hết đát, nhập lậu kém chất lượng thì nguy nan. Mà ở cả một năm với cái cô kia, không sợ rễ cây hết tác dụng nhỉ?

16:44 Wednesday,28.3.2012

Đăng bởi:  admin

Nhầm nhầm Maiki ơi, Soi đã sửa lại rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé

16:06 Wednesday,28.3.2012

Đăng bởi:  Maiki

Soi ơi, tranh Circe áo trắng ngực trần giữa bầy lang sói kia là của Wright Baker ạ!

12:19 Wednesday,28.3.2012

Đăng bởi:  Liv

Giờ mới thấy vết GiGi trở lại ^.^
Mà cái title do GiGi đặt hả? nghe thấy sặc mùi đàn ông í nhỉ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả