Soi học

Phật giáo qua tranh: Chọn trung đạo, đến dưới cây bồ đề

Đoạn tranh này có tên: Sự giác ngộ của Đức Phật dưới cây bồ đề, trong lúc quỷ Mara tấn công, là tranh tường của họa sĩ Kosetsu Nosu, tại một ngôi chùa Ấn, lập năm 1931. * Bỏ kinh thành, thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha) theo học với hai bậc đại đạo sư, […]

Ý kiến - Thảo luận

8:32 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  Diệu Vợi

Tuedang thân mến, đợi mình chút nhé, chiều mình sẽ gửi một bài ngắn nói rõ hơn việc thần Đất gội đầu bảo vệ Phật. Có tranh ảnh minh họa sẽ dễ thấy hơn.

0:33 Monday,22.10.2012

Đăng bởi:  tuedang

Diệu Vợi ơi, có thể chỉ (miêu tả) rõ hơn hình dáng của "Nữ thần Đất" bên trong bức tranh tổng thể trên cho mình bớt...hoang mang không. Vì mình nghĩ những người nữ trong tranh là "ma nữ", bởi không thấy  nữ thần Đất "quay mái tóc cho văng nước" để đuổi quân ma cả.
Cảm ơn bạn trước nhé.

20:22 Sunday,21.10.2012

Đăng bởi:  Trần Đức Như Không

Phật thì có thể có,có thể không, nhưng quả thực nếu Phật có thật thì Ngài cũng ở quá xa, nếu Ngài có ở gần cũng khó mà biết địa chỉ của Ngài, mà nếu có biết địa chỉ của ngài thì cũng không chen chân kịp đến xin Ngài ban cho điều gì đó. vì chắc thiên hạ xếp hàng ở cổng nhà Ngài đông như xếp hàng mua gạo thời "tem phiếu".
Nhưng có một sự thực từ khi lọt lòng mẹ là mỗi khi đói là mẹ cho bú, khi buồn ngủ có mẹ ru, mỗi khi hư là cha dạy bảo... Nhưng cũng có nhiều điều trông thấy, nghe thấy{không phải là tất cả} là người đời đi lễ Phật cũng chỉ vì cái lợi, có mang đến cho Ngài mâm cao cỗ đầy, lễ to lễ nhỏ cũng chỉ vì cái lợi cho riêng mình và người thân. Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai quan tâm đến đời sống của Ngài, hỏi thăm Ngài dạo này sống ra sao, sức khoẻ của ngài có tốt hay không?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả