Gẫm & Bình

TẦM TÃ: Luôn không mệt mỏi nhưng đôi khi quá cố gắng

Không gian đầu tiên của triển lãm Tầm tã ở Bui Gallery được lấp đầy bởi duy nhất một ngôi sao lớn, đường kính gần 3m. Khung của ngôi sao được làm bằng những chiếc nạng gỗ của các cựu chiến binh vô danh. Tỏa sáng  từ bên trong, kích thước khổng lồ của nó […]

Ý kiến - Thảo luận

12:26 Tuesday,1.3.2011

Đăng bởi:  Minh Đức Trịnh

Bài viết xuất sắc, đã lâu không được đọc những cách viết thế này: phân tích vào tác phẩm chứ không mô tả tác phẩm để tránh khỏi bình luận (xin lỗi, việc mô tả thì tự chúng tôi cũng làm được, không cần đến nhà phê bình). Cảm ơn tác giả Mai Chi. Mong được đọc thêm nhiều bài viết của anh.

3:24 Tuesday,20.7.2010

Đăng bởi:  vu ninh

Hi, cảm ơn ý kiến của anh Mai Chi. Anh viết thì nhiều nhưng tôi thì không hiểu lắm. Mời anh đến trao đổi tại buổi tọa đàm (18h ngày 21/7/2010)

23:57 Monday,19.7.2010

Đăng bởi:  duong

Mình thì cũng thấy có gì không ổn lắm, trên các phương tiện thông tin viết nguyên văn là "Các nghệ sỹ trẻ qua góc nhìn của nghệ sỹ Trần Lương". Vậy ở đây ai là tác giả của triển lãm này? Một người bạn ngoài ngành của mình hôm nay đi xem cùng mình hỏi một câu rất thú vị thế này: "Mày ơi, có phải ông Trần Lương này ông ý suy nghĩ như kiểu bọn mày suy nghĩ để làm việc ý, xong rồi ông ý tuyển chọn một số cậu đến xong rồi cùng nhau làm triển lãm à?" Có phải curator là như thế không? Mình lại hì hục giải thích cho bạn ấy hiểu thế nào là curator mà có vẻ vẫn không hiểu lắm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả