Gẫm & Bình

Nghệ thuật ý niệm: để nhìn hay để trải nghiệm?

SOI: Đây là cmt cho bài “Trần Dần ơi, ông sẽ còn phải khóc rất lâu“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt. Hình ảnh trong bài do Soi tìm thêm trên internet.   Đã từ lâu, những người làm nghệ thuật lấy tiêu chí […]

Ý kiến - Thảo luận

1:39 Friday,28.3.2014

Đăng bởi:  doxuanthang

nhưng có rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh/ngay trong giới cũng có người hiểu người không/người hiểu thì thích nhưng cho rằng làm thế vẫn thường .chẳng có gì hay ho cả /tớ mà làm cái khác còn oách hơn/hay là ý tưởng ấy tớ có từ lâu rồi /cậu cooppy của tớ thì phải/còn những người khác đa số là thủ cựu hoặc dị ứng với hai từ đương đại thì chưa cần biết nó như thế nào đã phang nguyên câu :chẳng qua không về được mời đi trình diễn sắp đặt...cứ vẽ cho tốt đi xem nào./đó là những suy nghĩ cực đoan có phần thiển cận/nhưng nghĩ cho cùng thì ai cũng có một tư duy riêng/cách nghĩ của họ xuất phát từ cuộc sống trải nghiệm của cá nhân và những gì họ đang là/chẳng trách ai chỉ mong mọi người làm cái gì đó thì sau hơn tốt hơn và rộng mở lòng mình hơn để đón nhận những điều mọi /cái tốt đẹp/ đúng bài xích nhau một cách vô ý thức /thiếu hiểu biết là tốt rồi/ nhất là trong giới với nhau...

2:01 Thursday,13.12.2012

Đăng bởi:  Iu thế

Câu trả lời của Sương thật hay và hóm hỉnh dành cho Anh Đạt rồ, mang đầy tính ý niệm

22:18 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  Phương Vũ M

Nguyễn Mạnh Hùng viết bài này thật là hay. Đúng là một người có nghề, điềm đạm. Đọc bài này của anh Nguyễn Mạnh Hùng lại càng thấy tác phẩm của Nguyễn Hồng Ngọc là lởm khởm. Rất mong được đọc thêm các bài của anh trên Soi.

16:14 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Đạt viết khó hiểu quá, ý niệm quá. Hỏi hơi thô thiển nhưng có phải anh Đạt thích ăn cứt? Và ăn nhiều cứt sau khi đã được thuyết phục đó không phải là cứt?

16:00 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  đinh công đạt

Ví dụ thế này nó hơi thô thiển và ngu xuẩn nhưng khá liên quan. Mình có ông bạn già, làm ở viện Hán Nôm. Ông ấy thông minh và uyên bác về những lĩnh vực của ông ấy nghiên cứu nhưng ông ấy tuyên bố cực hay: bọn Tây cực ngu vì chúng nó đi ăn pho mát, một thứ thực phẩm gần giống cứt. Nói thế nào ông ấy cũng không chịu nghe và không bao giờ thử ăn một miếng. Miệng ông ấy đã nhất định không chịu thử thì ông ấy cũng không cần hiểu sự thú vị của món ăn. Những đối tượng này nói chung không thuyết phục được và cũng không nên cố thuyết phục.

11:40 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  Thúy

Nhưng mà bạn Hùng ơi, chỉ cần nhìn qua ảnh thôi, cá nhân mình cũng có thể cảm nhận được hương vị nghệ thuật từ mấy cái trình diễn hay nấu ăn của nghệ sĩ nước ngoài, còn đến Bếp của Ngọc thì không thấy hương vị nghệ thuật mà thay vào đó là cái gì, mình thấy khó gọi tên, có lẽ là hương vị của sự "không phải nghệ thuật"! 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả