Điện ảnh

Phim "Sống cùng lịch sử" từ góc nhìn của người trẻ

Những ngày qua, dư luận bàn nhiều đến phim được Nhà nước đầu tư nói chung và phim đề tài lịch sử “Sống cùng lịch sử” nói riêng. Để biết ý kiến những người trẻ đã được xem bộ phim này, chúng tôi đã phỏng vấn một số giảng viên trẻ và sinh viên khoa […]

Ý kiến - Thảo luận

11:47 Friday,9.10.2015

Đăng bởi:  Vũ Quang Chính

Mấy chục năm trước giới điện ảnh đã dùng từ "phim cúng cụ" rồi, nhưng còn nói thêm một câu: "Gia đình nào thì hàng năm vẫn làm cơm cúng cụ. Nhưng cúng xong cũng phải để cho con cháu ăn chứ?"

14:16 Monday,6.10.2014

Đăng bởi:  Lơ nhà quê

Đia Karty và chư huynh cùng các ma đam,
Xin nói về khái niệm phim HAY nói chung. Không nói riêng phim Sống cùng lịch sử.
Nhận xét một câu ngắn gọn: Hay hay không? Nhưng chúng ta còn đang ở trong mạng nhện: hay về mặt nào: về mặt ráo rục? Hav là "hay về mặt "dải chí". So ri mớch.
Trước khi quý zị bình phim dựng gần đây in Vietnam. xin gợi ý bằng một thuật ngữ Việt mới: Hay VÃI. (So ri ơ gền).

23:12 Sunday,5.10.2014

Đăng bởi:  Katty

Trời đất ơi, không ai nhận xét nổi 1 câu ngắn gọn: Phim HAY hay là KHÔNG HAY hả trời? Mà giảng viên khoa nghệ thuật mở đầu nhận xét về tính tư tưởng tốt thì hồi trước làm luận án thạc sỹ về đề tài gì vậy trời??!!

Tóm lại chắc phải tự đi xem tự nhận xét thui, nghe các thánh trường ĐA nói xong chưa hề thấy được chỉ giáo.

14:15 Monday,29.9.2014

Đăng bởi:  Hồng Hạnh

ồ, dân k34 mới năm đầu, biết gì mà chém...

22:26 Sunday,28.9.2014

Đăng bởi:  Đoàn Anh Dũng

Ôi, giảng viên khoa Nghệ thuật Điện ảnh (Phan Thuý Diệu) không phân biệt được "yếu điểm" với "điểm yếu" mà vẫn tự tin "chém" "như đúng rồi" thì còn phải lo ngại dài dài về chất lượng phim ta

12:05 Sunday,28.9.2014

Đăng bởi:  candid

Review cúng cụ

11:38 Sunday,28.9.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Đúng là thành quả của một nền giáo dục vĩ đại. Sinh viên trả lời phỏng vấn như trả bài trước giảng viên trong giảng đường.
Với một thế hệ sinh viên như này, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ tiếp tục được "nghe nói" về những bộ phim tuy không ai xem nhưng được rất nhiều người ca ngợi.
Thật xấu hổ thay cho những học sinh, sinh viên Hồng Kông, những kẻ không biết nghe lởi và không biết sợ!

11:09 Sunday,28.9.2014

Đăng bởi:  Thích Thiện Chiến

Loa loa loa loa, trong đám trả lời phỏng vấn bài này có hai bạn chiêu hồi:
Trên FB có người cho biết, trong bài này có ít nhất 2 bạn trả lời phỏng vấn trước đó đăng stt lên FB "mắng" phim. Không hiểu sao lúc trả lời phỏng vấn thì lại khen, có lẽ sợ bị điểm kém.
Đề nghị anh chị em tìm xem hai bạn ấy là bạn nào, nhanh tay chụp màn hình không các bạn ấy xóa bằng chứng.
Ai tìm được những nhân vật sáng nói trắng chiều nói đen sẽ được thưởng một cặp vé... "Hiệp sĩ mù". Nhận tại gốc cây thứ ba đếm từ cổng Trung tâm Chiếu bóng Quốc gia (đường Láng Hạ) sang phải.

8:23 Sunday,28.9.2014

Đăng bởi:  Bubum

Mình rất tò mò muốn được xem phim này. Khi nào trên youtube có? Đã từng xem Đời Cát của đạo diễn Thanh Vân, rất thích.

8:21 Sunday,28.9.2014

Đăng bởi:  Phương Dạ Xoa

Cô Thúy Diệu bảo: "Nói phim không có khán giả xem là hơi quá. Tôi đã từng xem phim này giữa hàng ngàn sinh viên, học sinh thủ đô tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội. Khán giả đông đến mức không đủ chỗ ngỗi. Nhiều khán giả cũng lặng đi khi xem những đoạn phim xúc động."
Ngẫm lại càng sầu: khán giả hàng ngàn, xúc động lặng đi, mà xem xong về không đứa nào lên FB nói về phim một câu, khiến phim chiếu đã 5 tháng rồi mà vẫn như còn trong hầm kín. Đủ biết là phim hay tới đâu, hoặc giả các khán giả vẫn còn lặng người đi vì xúc động?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả