Đi & Ở

Nhân một tối đi xem diễn nhạc Flamenco

  Hình như ở nước mình ai cũng nghĩ là không ai biết gì. Từ thường thức đời sống cho đến văn hóa, ẩm thực. Nào là bánh bao Singapore mà người dân Singapore tìm tóe khói không thấy bên đất nước họ. Hay chè cung đình gì mà các cụ ngày xưa có sống […]

Ý kiến - Thảo luận

7:02 Sunday,7.6.2015

Đăng bởi:  Quận

bài viết khá bạo dạn nhưng chủ quan.
" không phải người Tây ban nha thì... Flamenco?"
Thế còn người Argentina, Mexico, Cuba, Brazil... và tất cả những ai đắm say và sống vì, với Flamenco???
Có trường hợp một vũ công Nga biểu diễn Flamenco mà cả nước Tây Ban Nha phải thán phục...
Thì sao?

11:42 Saturday,6.6.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Chèng đéc,
Bác Trịnh Bách 'hình như chưa biết' rằng khoản Flamenco ở xứ Đông Pháp ta ngay từ cuối thế kỷ 20 đã sản sinh ra một cây ghi ta 'toque' cực kỳ to que, và tiếng đàn cũng phê đấy, 'không phải dạng vừa đâu' !
Nghệ sĩ Lê Minh Sơn chứ còn ai nữa ?!
(Hay kiếp trước chàng là dân đấu bò tót hở bác?)
Tủi thúi ruột :(

10:30 Saturday,6.6.2015

Đăng bởi:  Katty

Cảm ơn Soi.
Đọc xong muốn nhảy múa ^^

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả