Gẫm & Bình

Vẽ lại chân dung các vua triều Nguyễn: cần kỹ lưỡng, không nên tùy tiện

Gần đây có một bộ tranh chân dung của các vua triều Nguyễn được vẽ mới và phổ biến, thu hút được nhiều sự chú ý của người xem. Nếu chỉ thưởng thức các bức vẽ này như những ảnh vui mắt, đầy mầu sắc thì được. Nhưng các tranh này không có giá trị […]

Ý kiến - Thảo luận

9:21 Tuesday,26.5.2020

Đăng bởi:  Hai Tê

Bài viết rất hay, thể hiện kiến thức sâu rộng của tác giả. Nếu được, tác giả bổ sung thêm ảnh (ở dạng nào đó) của vua Dục Đức thì quá tốt. Cám ơn.

9:24 Wednesday,29.7.2015

Đăng bởi:  IQ ABC

Hài nhất cái vụ cho vua mặc đồ thái giám. Lạy và nể độ tỉnh của anh hoạ si này :)))

14:24 Tuesday,28.7.2015

Đăng bởi:  Tô Minh

về trang phục và thần thái của các Vua thì không dám nói, chứ nhìn họa tiết hình rồng trên áo các vua thì em cười toạt miệng rồi, chắc Ông rồng đó cũng cũng nhiều giống em nên miệng mới như vậy, Hihi

23:12 Wednesday,22.7.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Cụ Phó lại tếu rồi hị hị,
Chả cứ vua xưa,
Vua nay nhiều thợ vẽ thợ đắp thấm nhuần mọi nhẽ rồi tô vẽ rõ kỳ khu mà sao dân gian nhìn vào vẫn thấy lòi ra hoạn lợn trộn thợ lò :(
Thế mới biết tài năng tác phẩm không phải cố đấm mà xong, có phỏng thưa cụ Phó?
Kính cụ !!!

21:40 Wednesday,22.7.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

hi Bàn văn lùi
vua thì là vua, cho dù kính vua hay không thì chỉ riêng lịch sử đã phải xưng bằng cụ kỵ rồi. Nhưng cái tranh ai đó bịa ra vẽ minh họa thì liên quan gì đến vua. Cũng giống như sân khấu chèo tuồng, vẽ mặt quan công thì ta vẫn bảo là anh kép hát, chứ đâu có xưng bằng cụ.

11:11 Wednesday,22.7.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

hụ hụ,
cụ Phó Đức Tùng hẳn được trui rèn cách-mệnh khói lửa nên khẩu khí chả vừa chứa chất cứng cáp rắn rỏi đậm cơm mẹ nấu đặc khí thế công-binh-nông chủ nhân ông bà xã hội đổi đời chỉ vì dân nhất dân gân phẫn gọi 'VUA' bằng 'ANH' :)
(thế cũng còn nhã so với thời xã hội hoá trào đình).
nhất cụ !

19:01 Tuesday,21.7.2015

Đăng bởi:  Linh Cao

Vẽ chân dung các VIP không dễ như nhiều hoạ sĩ đang tưởng...bở đâu ạ. Mình vừa ghé qua một phòng tranh vốn do tay mình bày, rồi lo không an tâm nên 3 tháng trước đã vội cất hết về. Gia chủ vì trống chỗ hoặc do ai đó xúi, đã đặt mấy anh giai cả già cả trẻ vẽ các thân thuộc và đối tác làm ăn, bày hẳn thành một phòng toàn chân dung !!!. Giữa phòng là một bộ ghế to doành loại trọc phú vùng sâu vùng xa hay xài. Tranh đủ kiểu vẫn để trên giá vẽ mình chưa lấy về và treo trên các bức tường do mình setup, nhưng không khí thì chẳng biết tả thế nào. Bạn bè mình không ít người ghé qua đã hốt hoảng, vì tưởng mình đã ...dở hơi , với thứ nghệ thuật rất niềm nở đó...
Than ôi ! Tiền và danh cộng với một tí kết nối, một vài quan hệ lỏng lẻo...không thể làm nên một gu thẩm mỹ. Art vẫn là một tháp ngà, và để mở cánh cửa bước vào, không ý chi nào thay được sứ mệnh !

14:05 Tuesday,21.7.2015

Đăng bởi:  candid

không hiểu tác giả là họa sĩ nào. Thấy có 1 số tranh có chữ ký T Duc 2012.

12:36 Tuesday,21.7.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

bài viết rất hay
vui nhất là không hiểu sao, ảnh gốc cái nào cũng có thần thái, mà khi phục dựng, anh nào anh đấy trông đều giống xe ôm, thợ xây.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả