Ở Đâu - Làm Gì

“Unearthed” – Góc nhìn các nghệ sỹ Singapore về mối liên hệ của chúng ta với mẹ Trái Đất 26. 06. 14 - 9:53 am

Tường thuật bởi Minh Huệ, nhóm Hanoi Grapevine, từ Singapore.

.

Triển lãm: 21. 03 – 06. 07. 2014
Singapore Art Museum (Bảo tàng Nghệ thuật Singapore)
71 Bras Basah Road, Singapore
& 8Q, 8 Queen Street, Singapore

Đất nước Singapore, hay vẫn được gọi là “Garden city” (thành phố vườn) chào đón Ngày môi trường thế giới (5. 6) thế nào? Tôi vô cùng tò mò và cũng ngạc nhiên không kém bởi các tác phẩm trong triển lãm “Unearthed” – được chọn lọc từ Bộ sưu tập của Bảo tảng Nghệ thuật Singapore (Singapore Art Museum – SAM) và các sưu tập của cá nhân và nghệ sỹ.

Twardzil Ching Chor Leng rất táo bạo trong việc đào một khối đất lớn ngay trước cửa vào SAM và đem vào trong lồng kính đặt ngay ở gian trưng bày sảnh trung tâm trong bảo tàng. Sắp đặt này lập tức làm tôi hình dung đến ý nghĩa về đất đai trong quá trình phát triển của Singapore, nơi mà cả thế giới ngầm được tạo ra khi họ xây dựng MRT, các nơi để xe ngầm… và không hiểu sao nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

.

 

.

Và tôi cũng hơi sốc khi bước vào gian triển lãm “Landscaped Portraits – A beautiful place nearby” của Donna Ong, làm tôi nhớ lúc đi lặn biển, nhìn những dải san hô đẹp mắt trong veo dưới đáy đại dương, nhưng ở đây là san hô nhân tạo. Khái niệm “tự nhiên nhân tạo” tất nhiên vẫn đầy tranh cãi. Tôi nhớ đến những chung cư ở Hà Nội bây giờ như Royal City, Times City, và tự nhủ: khái niệm này cũng đã đến Việt Nam.

.

 

.

Ann Song Nian đem tới một góc nhìn tự nhiên rất mới với những bức ảnh bi thương “And Now, Like Sleeping Flowers” – cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nếu thấy các mảnh giấy trắng mà trong khái niệm của người Trung Quốc là tiền vàng rải cho người chết trong đám tang, ta sẽ tự băn khoăn: Chẳng lẽ đây là thực? Hay ta đang ở thiên đường? Tất cả những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ này đã là quá khứ?

.

 

.

 

.

 

.

Đố bạn đoán được những “hoá thạch” này làm từ chất liệu gì?

.

 

.

 

.

 

.

Những tác phẩm điêu khắc nhỏ về xương động vật được Ezzam Rahman tạo ra từ da chết của chính mình. Anh cạo từ chai và lòng bàn chân của mình – phần cơ thể giúp chúng ta chống đỡ với áp lực và nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Những tác phẩm này, cũng giống như da bị cạo và da chết, nói về sự vất vả của cuộc sống, và hẳn ta sẽ tự hỏi bản thân: mình sẽ chọn cạo đi hay hi sinh những giá trị nào, và tại sao?

Bạn có thể xem thêm các tác phẩm khác tại đây:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Và dành cho bạn nào ghé thăm Singapore muốn được thưởng lãm “miễn phí”, SAM mở cửa tự do từ 6-9h tối các ngày thứ Sáu hàng tuần.

Nguồn: từ Hanoi Grapevine

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả