Ở Đâu - Làm Gì

Bao nhiêu là thứ để xem 08. 10. 10 - 11:26 am

ATESCA

“Những dấu vết kí ức” của Nguyễn Cầm

Hà Nội, khai mạc: 18:00 thứ sáu 8. 10
Triển lãm: từ 08. 10 –  5. 11. 2010
Art Vietnam Gallery – 7 Nguyễn Khắc Nhu (đóng cửa Chủ Nhật)

Nguyễn Cầm, một trong những nghệ sĩ gạo cội của Art Vietnam đang trú tại Paris, sẽ trở về Hà Nội nhân dịp này với một triển lãm mang tên “Những dấu vết kí ức”. Không biết ông – một người con xa quê – sẽ tiếc nhớ điều gì. Những người đi xa thường lại có nhiều thứ để tiếc nhớ.
Nổi tiếng với việc sử dụng các chất liệu “lạ” như lá trà, lá quạt gingko Nhật Bản, vải bố, cát, v.v… tác phẩm của Nguyễn Cầm – một họa sĩ người Pháp gốc Việt – đã được trưng bày triển lãm ở nhiều nước trên thế giới.
Chiều nay nhé các bạn. Gấp gấp lên!

 

2 trong 1 giữa mùa đại lễ

Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam triển lãm tranh về Hà Nội
Từ 07 – 15. 10. 2010
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – 66 Nguyễn Thái Học

Quả có hơi gấp, đến hơn nửa đường rồi mà Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mới có mang thêm hoa góp vào rừng hoa nghệ thuật mừng sinh nhật cụ Thủ đô. Đáng ra việc này phải có kế hoạch từ trước chứ! Bộ sưu tập này lại đâu có phải mượn, toàn các tác phẩm mỹ thuật của chính Bảo tàng về đề tài Hà Nội cơ mà.
Nhưng hy vọng sẽ lại là một triển lãmđáng để chen đường vào dịp này. Còn nếu triển lãm này không hợp gu của bạn, gợi ý các bạn quá bộ sang bên hông Văn Miếu, không phải để coi triển lãm thư pháp toàn-chữ-Tàu, mà để xem 1000 bức ảnh về Hà Nội (và một số làng xóm Hà Tây, Hà Đông, cả … Tây Bắc nữa) đang được trưng bày tại đấy nhưng ít người biết. Nhiều ảnh đẹp và không sến quá, không quá tiêu-biểu-Hà-Nội-Hồ-Gươm. Các bạn sẽ được một hai phen ngạc nhiên trầm trồ đấy.


Xem lần này có khá hơn không

Hà Nội , triển lãm tranh CUỘC SỐNG VEN BIỂN của họa sĩ Đoàn Hồng
01 – 15. 10. 2010
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc – 49 Nguyễn Du, Hà Nội

Dạo này các bạn Hàn Quốc có vẻ tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật với Việt Nam. Sau Triển lãm tranh Sơn mài Việt Nam, giờ đến triển lãm Cuộc sống Ven biển 2 của họa sĩ Đoàn Hồng – hiện là Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Đương đại thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Đợt vừa rồi triển lãm tranh sơn mài Giỏ Mây về kêu quá trời là treo tranh chật chội, xấu xí.Thế lần này thì sao? Còn có một tuần nữa thôi, đến xem nhanh nào các bạn. Tin là Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã tổ chức tốt hơn để tranh triển lãm khỏi phải tủi hổ. Ừ đúng rồi, họa sẽ mất công vẽ rồi, mình chỉ có việc treo lên mà cũng làm cho người ta phải tủi thì là làm sao!
Chỉ sợ là bác Đoàn Hồng cũng không lấy gì làm tủi rủi tranh có bị treo chật, treo xấu, vì Trung tâm Mỹ thuật Đương đại mà bác (cùng) quản lý, ngoài phòng triển lãm chính ra còn đỡ, còn thì xung quanh vô cùng nhếch nhác, tranh treo ở hành lang có nguy cơ bị ghi-đông xe máy đâm thủng bất cứ lúc nào!

 

Những ngày (days) dài (long) tại (at) Huế

Huế, triển lãm tranh Nguyễn Thế Hùng
Từ 9. 10 – 9. 11. 010
Thảo luận: 15:00, chủ nhật 10.10
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
New space Arts Foundation – Tầng 2 Số 15 Lê Lợi

Xem bài và ảnh giới thiệu của SOI tại đây. Các bạn ở Huế nhớ dời gót ngọc đến tham gia cho xôm tụ nhé.
Mong Trung tâm văn hóa Phương Nam sẽ “thầu” nhiều vụ như thế này nữa để góp phần chia đều hơn “miếng bánh văn hóa” về các vùng miền trên khắp đất nước.
Và ăn theo Soi, mong các triển lãm cho người Việt thì nên có chữ Việt nhiều hơn.

 

Hoành tráng “Cây đời” của Đào Anh Khánh

Hà Nội, 19:30 thứ sáu 15. 10. 2010
Studio Anh Khánh – Số 7/462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Và đây, sự kiện nghệ thuật trình diễn đương đại lớn nhất trong năm – “Cây đời” của Đào Anh Khánh, tác phẩm lớn nhất trong bộ ba tác phẩm anh thực hiện trong năm nay.
300 nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu (lúc đầu định 1000), thêm 100 nghệ sĩ trình diễn dọc con đường mấy cây số dẫn vào studio Anh Khánh. Khỏi nói cái gì, chỉ riêng khâu TỔ CHỨC cho sự kiện này đã không phải là việc một người làm xuể rồi.
Không biết ảnh dưới đây là ảnh chụp hay mô hình, nhìn… hãi quá. Khuyến cáo khán giả nên đem theo ống nhòm.
Tiếc thay các bạn Sài Gòn, chưa bao giờ được tham dự một buổi nào của anh Khánh!
Người viết chỉ thắc mắc một điều nho nhỏ: không biết hôm biểu diễn có ai đến gắn biển công trình Chào mừng nghìn năm Thăng Long không nhỉ? Đáng quá ý chứ!

 

Đến Ga O để được “hướng dẫn xem triển lãm”

TP Hồ Chí Minh, xem triển lãm chuyên sâu tại Ga 0
14:30 – 17:00, chủ nhật 10. 10. 2010
Ga 0 – 91A Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh

Nhưng bù lại, chỉ ở Sài Gòn các bạn mới có hoạt động bổ ích sau: một buổi “xem triển lãm chuyên sâu” với các tác phẩm trong dự án Bolero với sự có mặt và hỗ trợ của các giám tuyển cũng như nghệ sĩ, sau đó là thảo luận tự do và một buổi tiệc nhỏ chào đón tất cả các bạn tại Ga 0 vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 10, dành cho các khán giả tự do đăng kí tham gia chương trình.
Mình cũng muốn có cơ hội được hướng dẫn cách xem triển lãm, vì quả thật, nhiều lúc mình không tin tưởng cái cảm quan của mình một chút nào hết. Người họa sĩ đã phải học để vẽ ra cái đẹp, thiết nghĩ cũng nên có một hai khóa để xem đẹp ở chỗ nào từ phía khán giả; ấy cũng là một điều cần thiết chứ nhỉ?
Các bạn muốn tham gia chương trình vui lòng đăng kí qua địa chỉ info@zerostation.vn và CC cho: zerostationvietnam@gmail.com (cô Quỳnh Giao).
Rất hoan hô Ga 0, các bạn đang làm những điều căn cơ. Nhưng cũng có bạn đọc cmt về là ngày thường đến Ga 0 thì không được vào xem tranh ?!?

 

Một cái tên dở cho một triển lãm tốt

Hà Nội, triển lãm Một thoáng Đông Nam Á
Từ thứ hai 04. 10. 2010, và kéo dài chưa biết đến lúc nào
Bảo tàng Dân tộc học – Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Triển lãm nghe đâu kéo dài tới tận ngày 5. 10. 2011 lận, là ngày dự kiến khai trương Bảo tàng Đông Nam Á (dạo này Hà Nội nhiều bảo tàng ghê).
Nói tên triển lãm này dở vì nó giống như tên các bài báo của phóng viên lười nhác: “Một thoáng Paris”, “Một thoáng Đà lạt”, nghe như lấp ló nhìn vào nền văn hóa Đông Nam Á ấy. Nhưng kinh nghiệm của người viết là triển lãm ở Bảo tàng Dân tộc học thì thường là hay.
Thật ra, người Việt Nam chúng ta lại biết rất ít về Đông Nam Á, vùng đất mà chúng ta thuộc về, đơn giản là do các phương tiện thông tin đại chúng cũng ít đề cập. Thành ra, “núi liền núi, sông liền sông” đấy mà biết về nhau rất ít, có khi hiểu lầm cũng rất nhiều.
Vậy hãy xem triển lãm này là một bước “nhập môn” đi nhỉ. “Biết” rồi mới “hiểu” và “tôn trọng” được mà.

 

Làm một khăn gói, sắm một mô tô

Toàn quốc, thi thiết kế Khăn gói quà Nhật Bản
Hạn chót: 29. 10
Địa chỉ gửi mẫu tham dự: Japan Foundation, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Như chúng ta đã biết, người Nhật rất coi trọng việc quà cáp cho nhau, coi trọng từ cách tặng, nội dung quà tặng, cho tới… cái giấy gói quà. Nghe nói có khi giấy gói quà còn đắt hơn cả quà được gói! Dạo này ở Nhật, khăn gói quà đang “lên ngôi” vì vẻ đẹp cũng như giá trị sử dụng lâu bền của nó.
Japan Foundation hiện đang tổ chức cuộc thi thiết kế Khăn gói quà Nhật Bản, với những phần thưởng rất là “làm chơi ăn thiệt” như: Một giải thưởng Lớn 100,000 yên, 3 giải Xuất sắc (hay còn gọi là giải Khuyến khích) trị giá mỗi giải 30,000 yên (mà đồng yên thì  đang cao ngất ngưởng). bốn mẫu thiết kế đoạt giải sẽ được sử dụng làm khăn gói quà trong Japan Foundation, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa.

 

Vừa ngồi vừa tấu hài đây!

Hà Nội, tấu hài kiểu Nhật
20h, 19. 10. 2010 (trình diễn bằng tiếng Anh(!!!))
Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam
16 Lê Thái Tổ (79 Hàng Trống), Hà Nội

18h30, 20. 10. 2010 (trình diễn bằng tiếng Nhật có phụ đề tiếng Việt)
8F, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  

Với tham vọng đưa ra thế giới hình thức tấu hài Rakugo – một hình thức tầu hài độc đáo nơi người nghệ sĩ chỉ…ngồi và dùng những đạo cụ tối thiểu như một chiếc quạt hay một chiếc khăn tay để kể chuyện hài , nghệ sĩ Utazo Katsura là một trong số ít các nghệ sĩ hài đang thử nghiệm chuyển thể các kịch bản tấu hài Rakugo sang tiếng Anh hoặc dịch sang các thứ tiếng khác để trình diễn.
Đây quả là một việc rất khó khăn, vì ngôn ngữ, mà nhất là ngôn ngữ trong tấu hài, thường sử dụng nhiều từ lóng, tiếng địa phương hoặc chí ít là các “điển tích” văn hóa mà những người cùng nền văn hóa có thể chia sẻ với nhau dễ dàng như đối với những người nước ngoài lại rất khó chuyển thể. Chưa kể người Nhật vốn “trứ danh” với khả năng “nói tiếng Anh như tiếng Nhật” của mình, không biết buổi tấu hài có thu được nhiều tiếng cười không.
Chúng ta hãy hồi hộp đến và chờ xem!
Góp ý một tí là địa điểm cho buổi có thuyết minh tiếng Việt sao mà xa thế. Dành căn phòng đã từng triển lãm “dắt xe lên xuống” Trên Từng Cây Số để diễn một buổi không được sao các bạn Nhật ơi?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả