Ở Đâu - Làm Gì

Những thứ trẻ con tại Fruitmarket 20. 11. 10 - 2:06 pm

Hoàng Hà tổng hợp

 

Tác phẩm của Paul McCarthy

Triển lãm này, với tên gọi Những thứ trẻ con (diễn ra từ 19. 11. 2010 đến 23. 1. 2011 tại Fruitmarket Gallery, Anh), tập trung vào những thời khắc “đặc biệt” của các nhà siêu thực hậu dada, khi họ dùng đồ chơi và thời ấu thơ làm chủ đề sáng tác.

Dùng toàn các nghệ sĩ lớn của Anh và Mỹ nổi bật vào những năm 1980 và 1990, triển lãm tạo nên một cuộc đối thoại giữa các tác phẩm về cùng một chủ đề là đồ chơi, thời thơ ấu, sự phát triển của trẻ con, và điều kiện văn hóa của trẻ.

Trong một thời đại mà các cuộc triển lãm diễn ra như nấm mùa mưa, và họa sĩ sáng tác cũng khỏe và hay không kém, việc chọn một chủ đề cho triển lãm là tối quan trọng. Giám tuyển David Hopkins đã khôn khéo kết hợp cả hai yếu tố: người nổi tiếng + chủ đề lạ. Trong phòng triển lãm, tác phẩm của Jeff Koons đặt cạnh tác phẩm của Mike Kelley và Louis Bourgeois; của Susan Hiller đặt cạnh của Paul McCarthy; của Robert Gober đặt cạnh của Helen Chadwick… tất cả đều về đồ chơi, trẻ con, ám ảnh mối quan hệ  trẻ con – người lớn.

Những bộ phận bên trong – tác phẩm của Mike Kelley

Triển lãm cũng tìm kiếm một cách nhìn khác về nghệ thuật những năm 1980 – đầu 1990, thôi không bàn tới những cụm từ quá quen khi nói về thời này (hậu hiện đại, hậu khái niệm, chính trị học bản sắc…), mà đặt ra những câu hỏi về thái độ của các nghệ sĩ đối với tuổi thơ, với điều kiện xã hội hiện tại.

Nhưng chưa đủ, để cạnh tranh, người ta còn cần phải tạo ra một không khí. Triển lãm này nhắm tới tính khôi hài, đùa nghịch, làm sao cho có ít nhiều không khí của một cửa hiệu đồ chơi hay một bảo tàng đồ chơi, tất nhiên cuối cùng vẫn nhấn mạnh về một tuổi thơ nên-thơ-nhưng-tăm-tối hơn (của các nghệ sĩ?)

Gấu và cảnh sát – tác phẩm của Jeff Koons, 1988

Tại triển lãm còn có các buổi nói chuyện của giám tuyển, nghệ sĩ, các workshop và chiếu phim, diễn kịch. Tên gọi là thế nhưng cũng có buổi ghi rõ “không thích hợp với trẻ em” (chẳng hiểu họ diễn gì).
 
Giám tuyển David Hopkins là giáo sư Lịch sử Nghệ thuật tại đại học Glasgow, đồng thời là một chuyên gia nổi tiếng về Marcel Duchamp, về trường phái dada và chủ nghĩa siêu thực. Càng ngày ông càng nổi tiếng trong lãnh vực giám tuyển, phê bình nghệ thuật đương đại. Đây là lần thứ hai ông kết hợp với Fruitmarket Gallery. Lần trước, vào 2006, triển lãm Những cậu bé của Dada: bản sắc và chơi đùa trong nghệ thuật đương đại, cũng tại Fruitmarket, đã vô cùng tiếng tăm.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả