|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamGẶP giới thiệu: Nguyễn Thành Nhân – màu nước lãng tử 20. 03. 17 - 2:32 pmHọa sĩ Ngô ĐồngKhông hiểu sao mấy tay vẽ tranh màu nước ở thành phố mình, tay nào nhìn cũng có vẻ phong trần lãng tử, thậm chí còn râu tóc gườm ngầu chẳng kém ai khi bất chợt nhìn thấy các chàng ở đâu đó. Nguyễn Thành Nhân cũng vậy, mới gặp, thậm chí ta còn dễ nghĩ hắn ta làm nghề điêu khắc nữa cơ, tại cái tướng bụi bụi, chân tay cứng cáp, tóc cột đuôi gà và râu ria tua tủa. Thế mà hắn ta lại mê… màu nước, thứ màu chỉ cầm chấm một chút nhẹ hều, pha với nước trong, phần lớn vẽ bằng bút lông mềm trên giấy mỏng, một công việc tưởng không còn gì nhẹ hơn….Thế mới trớ trêu.
Mặc dù đồng nghiệp đều biết, trước khi… dính bùa màu nước, Nhân vẽ sơn dầu cũng không hề xoàng. Biết làm sao được. Đây là “bày tỏ” của hắn: “Đến với màu nước như là cái duyên. Tôi đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từ bãi biển đến những cánh đồng, muốn tận mắt nhìn thấy, cảm nhận và… vẽ. Để rồi hi vọng không chỉ một vài bức mà sẽ được cả một bộ tranh màu nước. “Trong triển lãm này, tôi như tìm về một tình yêu bay bổng nhẹ nhàng qua sắc màu trong trẻo mà loang thấm vào cả giấc mơ: màu nước. “Vẽ, bày tranh… Đơn giản chỉ để sẻ chia với bạn bè, đồng nghiệp niềm vui, sự thích thú của mình”. Thôi. Đành. Bạn ấy thích thì chiều. Chúng ta GẶP và sẻ chia với cõi riêng của chàng lãng tử vậy. Nhỉ? * GẶP Tác giả: Nguyễn Duy Nhựt, Trần Thùy Linh, Nguyễn Thị Mai, Việt Thị Kim quyên, Hứa Thanh Bình, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Thành Nhân, Ngô Đồng Tác phẩm: hơn 130 tác phẩm với chất liệu sơn dầu, acrylic, màu nước và tổng hợp. Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|