Khác

Cuộc thi tài năng 2013 về kiến trúc: Đề bài hay, giám khảo xịn. Thi nhé các bạn!

  Giới thiệu: Một đô thị thường được tạo bởi một tập hợp công trình xây dựng, nhưng sự sống thực sự của nó lại nằm ở khoảng trống giữa các công trình chứ không ở bản thân công trình (Jan Gehl). Qua cuộc thi này, CDEF muốn đề cập đến một nhận thức cơ […]

Ý kiến - Thảo luận

18:40 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Hải
thứ nhất là nếu bạn ngại không muốn dùng tên thật, người thật của chính mình (tôi không rõ lý do) thì có thể dùng tên giả, người giả. Đằng nào khi xét ý tưởng cũng không có điểm nhan sắc tác giả.
Thứ hai là nếu bạn có ý tưởng xuất sắc, mình nghĩ cho dù quy trình có lùng bùng thì đống rẻ rối cũng không bọc được bảo đao, mũi nhọn vẫn chọc thẳng đích thôi.
Giải thưởng quả không nhiều, nhưng ý tưởng tốt chẳng cần nhiều công, chúng ta không thi khuân vác hay cày ruộng. nếu có ý hay, biết đâu chỉ vài dòng chữ, được giải thì cũng không lỗ.
Khổng tử có câu: chỉ lo mình không có cái đáng cho người ta biết đến, không lo người ta không biết đến mình.

17:31 Thursday,4.4.2013

Đăng bởi:  phạm quốc hải

thứ nhất nếu tên thật người thật không dám thi.
thứ hai giải thưởng có vẻ hơi bèo, cơ cấu giải thưởng trình bày như trên bùng nhùng quá.
thứ ba ... vì 2 lý do trên đã thấy ngại không muốn thi roài.

15:43 Sunday,17.3.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

theo mình thì cuộc thi muốn khuyến khích các bạn trẻ. Tuy nhiên giới hạn tuổi chắc không phải vấn đề thật quan trọng. bạn nào quá tuổi mà thích thì vẫn cứ thi, mình chắc không có vấn đề gì.

13:07 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Ủng hộ ý kiến của Nghiêm Toàn: Ban tổ chức nên nới rộng độ tuổi dự thi!

8:33 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Tôi nghĩ đặt tuổi như vậy cũng có lý, ở chỗ dưới 35 người ta dẫu sao cũng ít vướng bận là một, còn hăng húng là hai, còn khả năng hý hoáy là ba, thứ tư thích đối mặt với thách thức và được vinh danh, và cuối cùng 10 triệu và chuyến đi Đan Mạch vẫn là phần thưởng có giá trị.

7:44 Saturday,16.3.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Đề bài hay, đánh trúng vào sự thiếu thốn nghèo nàn của "không gian động" trong quy hoạch đô thị cả cũ lẫn mới ở Việt Nam.
 
Tuy vậy, buồn ghê gớm là khi đọc kỹ thể lệ cuộc thi thì....quá tuổi mất rồi. Ban tổ chức có thể xem lại phần này được không?, vì một lực lượng đông đảo những người hành nghề kiến trúc, quy hoạch, xây dựng ở độ chín chắn của nghề nghiệp hiện....đang ngồi chơi xơi nước. Đầu óc được vận động, có cơ hội được giao lưu, được đi chơi thì còn gì bằng.

23:57 Friday,15.3.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Mình có thể trả lời 2 câu hỏi của các bạn,
Thứ nhất, cuộc thi hướng tới giới kiến trúc, xây dựng, nhưng không yêu cầu bằng cấp, vì vậy người "ngoại đạo" tất nhiên có thể tham gia. Và cũng không cần phải "am hiểu" kiến trúc, vì chẳng có thước đo nào cho sự am hiểu này. Tuy nhiên, điều quan trọng là giải pháp đưa ra phải là giải pháp kiến trúc, và ngôn ngữ thể hiện về cơ bản cũng phải bằng công cụ kiến trúc (tức là các bản vẽ, sơ đồ v.v.) tất nhiên cũng có thể là mô hình, thậm chí video clip. Nhưng không tới mức như chỉ nói bằng lời, hay dùng nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc thuần túy v.v. Đây là điểm khác biệt giữa cuộc thi này và cuộc thi đánh thức không gian của Hội đồng Anh trước đây.
Tất nhiên một nhóm có thể tham gia dự thi. Và nếu được giải, thì nhóm sẽ phải cử người có đóng góp quan trọng nhất để nhận chuyến đi Đan Mạch. Thực ra, kinh phí cho cuộc thi này không nhiều, có điều ý tưởng theo tôi cũng là thú vị và hướng tới một cách nhìn mới mẻ hơn so với thực tiễn kiến trúc quy hoạch ở Việt Nam hiện nay.

20:11 Friday,15.3.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Câu hỏi thứ hai về cơ cấu giải thưởng: Nếu 1 nhóm tác giả đạt giải cao nhất, vậy ai sẽ được trao tấm vé đi Đan Mạch du hý? Mà với đề tài hóc như thế này thì 1 cá nhân sẽ khó nhằn lắm đây.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả